My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Bài học kinh doanh đầu đời

,

Trường Chíp tổ chức Hội chợ cuối năm, đây là Hội chợ thường niên của Trường, mỗi năm mỗi mục đích khác nhau... Năm nay lần đầu tiên Chíp được tham gia Hội chợ này, Chíp bảo "tiền bán được ở Hội chợ sẽ được dùng để làm sân chơi cho bọn con đấy mẹ ạ"
Tại Hội chợ này, các lớp sẽ thi đua với nhau xem lớp nào bán được nhiều tiền nhất. Sản phẩm sẽ do tự lớp nghĩ ra, bố mẹ có sản phẩm của bố mẹ để góp vào, các con có thể tự làm món đồ thủ công nào đó để bán... Chíp đề xuất mua một lọ thủy tinh lùn, rồi làm hoa giả cắm vào lọ... Mẹ đề xuất sẽ gấp sao rồi cho vào lọ thủy tinh. Kế hoạch của mẹ được duyệt, và cả nhà cùng ngồi gấp sao với Chíp...

Chíp: Bố ơi mình bán lọ sao này bao nhiêu tiền bố nhỉ, 5000đ được không?
Mẹ: Ôi thế thì buôn ngược bố nhỉ, bố tính giá cho Chíp đi lol
Bố: Bố con mình liệt kê nhé:
- Lọ thủy tinh trị giá: 32.000
- Giấy gấp sao: 14.000
- Công mẹ đi mua giữa trưa nắng: 10.000 lol
- Công mọi người cùng ngồi gấp sao: 40.000 lol
Chíp tính tổng một hồi thì ra 96.000 lol
Bố: Con tính giỏi quá, vậy 96.000 được gọi là giá "vốn", tức là con phải mất 96.000 để có được lọ sao này, nếu con bán giá 96.000 thì được gọi là "hòa vốn", tức là con mới bán lọ sao bằng với số tiền con bỏ ra để có nó, và thế thì gọi là con bán không có lãi...
Chíp: Lãi là gì ạ?
Bố: Lãi là khoản tiền nhiều hơn số tiền con đã mất để có được lọ sao này
Chíp: Thế là bao nhiêu tiền nhỉ?
Bố: Cứ số tiền nào nhiều hơn số 96.000 thì là bán được
Chíp: Vậy 100.000?
Bố: 100.000 có lớn hơn 96.000 không?
Chíp: Có ạ
Bố: Thế là có lãi rồi, bán được rồi... Nhưng bố nghĩ con có thể bán với giá 200.000 đấy
Chíp: Ôi thế thì nhiều tiền quá, ai mà mua được yuck yuck yuck
Bố: lol lol


---------------
Lời bình của mẹ: Bố giảng bài thế này con mà hiểu được thì mặt trời mọc đằng tây luôn lol lol
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28