My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

21 tháng…

,

Photobucket 21 tháng, tháng này là tháng của những trận ốm liên miên, em bị đi ngoài đến 3 lần, trong đó 1 lần là mẹ đoán sai nguyên nhân bệnh của em, nên cho em uống thuốc mà không đỡ, đưa em đến bác sỹ thì hóa ra do em viêm VA, chảy mủ xuống đường ruột gây tiêu chảy… thế là lại kháng sinh. Trộm vía cả tháng gần như em phải uống thuốc, nhưng em vẫn rất ngoan và khỏe mạnh… chỉ buồn cái là em đi ngoài nhiều quá, nên có những lúc cái mặt em tóp tòm tọp, nhìn chả giống em tẹo nào. Tuy vậy, tháng này em vẫn lên được… 2 lạng… nhiều hơn so với 1 tháng trước tết em cũng ốm liểng xiểng và… chả lên cân nào. Giờ em nặng 15,4kg và cao thêm được 1cm so với tháng trước (giờ là 93cm).
Photobucket Giờ với hầu hết các yêu cầu của mẹ, em đều ngoan ngoãn làm theo mà không cằn nhằn gì, trừ khi mẹ yêu cầu em rời khỏi những thứ đang làm em say mê thì em vẫn thế - tức là em lờ tịt mẹ đi, coi như chả nghe thấy gì Mới cách đây 3 hôm, mẹ đi khám bệnh, thế mà em ở nhà bị bố phạt, bắt úp mặt vào tường suốt 1 tiếng đồng hồ, ấy thế mà em vẫn gan, em vẫn chả thèm khóc… mẹ về thì em được bố tha rồi, đang ngồi ăn cháo, em ăn ngoan, và có vẻ biết sợ bố hơn… nhưng mà theo mẹ thấy thì em ưa ngọt, mắng em là em lì lắm, em không sợ đâu. Nói nhẹ với em, tình cảm với em thì em khác lắm love Em là con trai nhưng em vô cùng tình cảm, cái cách em thể hiện tình cảm của em cũng đặc biệt, nó dường như làm tăng sự âu yếm mà em muốn thể hiện gấp mấy lần so với cách bình thường mà một em bé có thể thể hiện được. Từ khi em còn bé, mẹ đã rất thích mỗi lần em thể hiện sự thương yêu của em – mặc dù em là đứa bé khá độc lập và không hề ủy mị. 21 tháng, em vẫn không nói nhiều hơn các tháng trước… nhưng mẹ thấy thì do em “kiệm lời”. Em hoàn toàn có thể nói được khi mà em thấy cần thiết phải nói… còn lại thì giọng của em em để dành cho sự hò hét và những tràng cười vang nhà khi chơi đùa với chị. Em đành hanh nhưng cũng biết giới hạn của mình hơn, ít đánh chị hơn vì em biết như thế là không được. 21 tháng, mẹ sẽ viết thêm một entry nữa, kể về một chuyện khác mà em cũng đã tham gia được, và điều đó làm mẹ hạnh phúc love Chúc mừng em, chàng trai 21 tháng.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28