Đan những ngón tay…
Thursday, March 12, 2009 3:14:02 AM
Chẳng hiểu từ bao giờ, chỉ biết là từ khi yêu bố, rồi lấy bố, mẹ luôn luôn thích những lúc đi bên bố, những ngón tay cũng đan chặt vào nhau
Không phải chỉ là cầm tay nhau thông thường đâu, mà những ngón tay đan chặt vào nhau, như không gì rời ra được…
Ngay cả khi trong giấc ngủ, có khi tay mẹ vẫn tìm đến tay bố, và cũng có khi tay bố tìm đến tay mẹ, và những ngón tay lại đan vào nhau… một cách vô thức như đương nhiên phải thế.
Rồi có Chíp, có Bin, mẹ vẫn giữ thói quen đó, ý thích đó… khi nhìn ngắm các con ngủ, khi chơi đùa với các con… những lúc cầm bàn tay các con mà ngắm nghía… mẹ cũng vô thức… đan những ngón tay. Ngón tay bé xinh của các con nằm giữa những ngón tay dài của mẹ…
Rồi cũng vô thức trong giấc ngủ như thế, khi mẹ đưa bàn tay mẹ lại gần bàn tay các con… thì lập tức các con cũng xòe tay thật rộng, để đan những ngón tay vào tay mẹ.
Những ngón tay nhỏ bé và thon dài của chị Chíp… những ngón tay mập mạp ngắn múp míp của Bin… đan vào trong tay mẹ… hạnh phúc và êm đềm.











