My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

1/6/2009 - Chào tháng 6

Tết thiếu nhi, mẹ cho hai chị em Chíp Bin cùng chị Tép đi chơi với các bạn của mẹ, Chíp được gặp các bạn, các anh chị mấy lần rồi… nhưng lần này thì cả Bin cũng được đi.
Hai con vui, mẹ cũng vui, và bố cũng thế… một tết thiếu nhi ý nghĩa cho cả người lớn lẫn trẻ con…
Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 km… một vườn sinh thái rộng rãi, mát mẻ, có đủ chỗ cho trẻ con nô đùa… thật là tiện cho những nhà không có điều kiện đi xa, nhưng cũng không muốn chen chân trong những khu vui chơi ở HN trong những ngày như ngày 1/6
Thức ăn không phải là có gì quá đặc sắc, nhưng… rẻ (hí hí hí), chỗ ngồi rộng rãi thoải mái, và quan trọng, trẻ con có chỗ để chạy, để nô nhau, để ăn vạ, để khóc nhè, để đá bóng, để tranh giành, để…
Mẹ thích chỗ này, cũng muốn tổ chức sinh nhật hai con ở đó, mời ông bà và các bác… nhưng còn đợi ý kiến của bố nữa, nhỉ
Và không tường thuật nhiều nữa, lại là ảnh thôi

Anh chàng gần 2 tuổi:



Chíp và Tép (nhiều người hỏi có phải là chị em sinh đôi không hiii… nhưng Tép là chị họ của Chíp, và trên em 5 tuổi p )


Read more...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28