My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Sao làm thế được

Xem một bộ phim Trung Quốc trên truyền hình, một bà mẹ đã bỏ đứa con bị thiểu năng trí tuệ của mình, dù ai có nói gì bà mẹ ấy cũng không muốn nhận con nữa, dù bà ấy đã từng hy sinh cho con, nhưng sự hy sinh đó đã vượt qua khỏi sự chịu đựng của bà mẹ, và bà đã vứt bỏ đứa con mình đi…

Chíp ngồi yên xem phim, rồi quay sang hỏi mẹ:
- Mẹ, ví dụ con bị như anh kia, thì mẹ có bỏ con không?
- Con nói linh tinh cái gì đấy (mẹ gắt)
- VÍ DỤ, con ví dụ thế, mẹ có bỏ con không?
- KHÔNG, không bao giờ. Con là con của mẹ, dù thế nào con cũng là con của mẹ, không bao giờ có chuyện mẹ bỏ con.
- Con cũng nghĩ thế, là mẹ phải yêu thương con mình chứ, sao lại vứt bỏ con đi như thế kia được (giọng bức xúc)
- …

Haizza… con lớn sớm thì mẹ lo sớm, đặc biệt là thời gian này, mẹ thực sự lo lắng vì không có thời gian dành cho con… Nóng ruột lắm con gái ạ sad


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28