My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Giải… bão

Sau bão, không cần biết sóng còn hay hết, gió còn hay hết… chỉ cần biết có bão thì mình “GIẢI”
Người ta nói đi giải đen, nhưng xóm opera thì đi GIẢI BÃO, nông dân người ta gọi là “tương thân, tương ái”, hoặc “một con ngựa đau cả tàu xúm vào đi ăn… lòng” lol
Được cái, lòng thơm lắm, 4 bà tám, mà chiến đấu hết 2 đĩa luộc, 1 đĩa nướng, 1 đĩa bún… không đứa nào ăn thêm được bát cháo (mà cháo ở đó hơi bị ngon nhé)… vác cái bụng no lặc lè sang quán cà phê để ngồi, dù thời gian chỉ còn lại tí xíu.
Khác với tất cả các hội khác, tiêu chí của xã opera được tựu chung lại mấy chữ “RUYÊN RÁNG” và “CHỤP CHOẠCH”

Read more...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28