Sinh nhật không có bánh, không có nến…
Sunday, June 21, 2009 7:51:09 AM

Chỉ cần thế, vì mẹ đang… lười quá, nhiệt độ ở HN mấy ngày này lên đến 37 độ C, nóng lắm, nghĩ đến bánh và kem là mẹ oải

Và để thực hiện mong ước của chị, mẹ đi mua quà cho chị, toàn là những ước mơ nho nhỏ của chị thôi

Balô Barbie, niềm mơ ước lâu rồi của chị, ước đến nỗi, mới đây thôi, chị ngồi lầm bầm một mình “Có phải mình đang nằm mơ mẹ mua tặng mình cái balo barbie không nhỉ?”

Mẹ nghe thấy, bảo chị “rõ là con nằm mơ rồi còn gì”
Mẹ không biết là chị ước mơ đến thế, vì chị nói với mẹ duy nhất một lần cách đây… mấy tháng “khi nào SN con, mẹ tặng con một balô Barbie nhé???”, và chị cũng đã quên từ lâu lời đề nghị đó với mẹ rồi hiii
Và …ba lô đây
Chị còn muốn một đôi khuyên tai mới, nhưng phải là khuyên tai dài, lủng lẳng ở tai mới thích, không thích khuyên nụ đâu (cái này thì chị không nói, nhưng mà mẹ biết
)
Thêm hai bộ đĩa Búp bê Barbie mới ra nữa, chị thích lắm












