Khai bút đầu xuân
Monday, January 30, 2012 2:55:01 AM

Mùng 8 tết, ngày đi làm đầu tiên, lại một năm dậy sớm gọi trẻ con dậy đi học, bố mẹ đi làm, lại một năm cày bừa và chờ đến mùa xuân năm sau lại… nghỉ tết

Năm nay Nhâm Thìn, ai cũng bảo năm nay là năm có rất nhiều khó khăn, năm sau cũng rất nhiều khó khăn, phải sang đến năm 2014 mới đỡ… mẹ nghe thế biết thế, nhưng mà cũng không tránh khỏi một chút lo âu.
Tết năm nay hai chị em đã lớn, mọi việc đều đã tự chủ nên bố mẹ không còn bận chăm sóc như những năm trước. Mẹ thích nhìn dáng em Bin chững chạc bên bố khi đi đến nhà họ hàng chúc tết, thích kiểu chị Chíp loanh quanh ra dáng chị cả chăm em
thích kiểu nở mặt của Bố khi nhìn em Bin ngồi xếp bằng bên mâm cơm tiếp khách
hay khi chị Chíp dõng dạc đọc bài thơ chúc tết ông bà nội ngoại (mà chị thuộc từ tết năm ngoái) 
Tết năm nay, ngoài cành đào phai phơn phớt hồng bố mẹ mua hôm 30 tết, nhà mình còn có một chậu hoa ly thơm nồng nàn, và rất nhiều hoa mà chị bán hoa trước cửa nhà bà nội bán với giá rẻ như cho

Tết năm nay, phim tết, ca nhạc tết được bố load về nhiều vô kể, xem mãi mà chẳng hết (thực ra có thời gian đâu mà xem
). Thôi chẳng sao, từ từ xem dần cũng hết 
Tết năm nay, mẹ chẳng đi được đến nhà ai là bạn bè của mẹ, ngay cả mẹ Loan hay mẹ Phương cũng chẳng đến được. Năm nay đi nhiều hơn mọi năm, vui hơn mọi năm, những cũng… mệt hơn mọi năm

Hẹn tết năm sau, lại tụ tập nhé, lại vui nhé, lại cười nhé, lại mong tết cứ dài thêm ra nhé












