My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Làm mẹ có khó không???

, , ,

Photobucket Thư gửi cho con… Con gái yêu quý của mẹ… Sáng hôm nọ, bỗng con hỏi mẹ “Mẹ ơi, làm mẹ có khó không?” Mẹ ngẩn ra nhìn con… vì bất ngờ với câu hỏi của con… “Khó lắm con ạ, mẹ thấy khó lắm” “Khó như thế nào hả mẹ” “uhm… Làm mẹ, là phải biết kiếm tiền để mua sữa cho con và cho con đi học Làm mẹ, là phải biết chăm sóc những lúc con bị ốm… Làm mẹ, là phải biết điều gì là sai, điều gì là đúng để dậy cho con mình biết Làm mẹ, là phải biết nấu cho con những món ngon mà con thích ăn Làm mẹ, là phải biết những trò chơi của con để chơi cùng con” love love love love love Mẹ chỉ nói thế thôi, vì con cũng chỉ hiểu thế thôi, chỉ nhớ thế thôi… Con còn hỏi thêm mẹ “Thế làm bố thì sao hả mẹ, làm bố có khó không?”
Photobucket Con gái yêu quý của mẹ, câu hỏi của con làm mẹ suy nghĩ mãi… uh, làm bố, mẹ khó lắm… Vì con biết không… Với mẹ, làm mẹ tức là vừa phải làm trẻ con, vừa làm người lớn (mà mẹ thì đang là 2 đứa trẻ con ở hai lứa tuổi khác nhau) Làm mẹ, tức là vừa phải là bạn, vừa phải là mẹ NHƯNG… không được làm lẫn lộn tất cả những trẻ con, người lớn, bạn, mẹ với nhau CŨNG không được quá tách bạch nhau… Vậy thì, con gái của mẹ… Rồi sau này con sẽ lớn, rồi con cũng sẽ lập gia đình, rồi con cũng làm mẹ… Đến lúc đó đọc thư này của mẹ, con hãy nói cho mẹ biết con làm mẹ thế nào, có khó không, con nhé… Mẹ của con
Bạn của con
Và rất yêu con love
------------------ (*) Chú thích ảnh: Người chụp: Anh Tũn Thiết bị và thông số: Cô Vưn Cảm ơn cả hai người bigsmile
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28