Bạn thân thân thân thân
Friday, March 9, 2012 7:06:31 AM
Có gì đâu, sáng nó nhắn mình bảo “Tao báo mày một chuyện này, nhưng đừng “chửi” tao nhé, tao sắp cưới rồi…
Mình nghe nó nói, bật lên câu “chửi” nó, mình không “chửi” vì đến giờ nó mới nói với mình, vì thực ra mình đã biết chuyện nó đang yêu, nhưng nó không nói nên mình không hỏi…
Với mình, nó là niềm canh cánh của mình, vì mình và Phương yên bề gia thất đã lâu, hai đứa lấy chồng cách nhau có vài tháng, nó lo đám cưới mình và Phương như đám cưới của nó, nó thương mình vất vả, nó cũng phải đứng giữa mình và chồng mình những lúc vợ chồng mình bất hòa cãi vã…
Nó chưa lấy chồng, với mình nó chính là sợi dây mỏng manh nối mình với những ký ức tuổi thơ ngọt ngào nhất, ba đứa con gái thân thật là thân, có người yêu cũng chẳng tách rời, mặc định là người yêu sẽ quan tâm đến 3 đứa như nhau, chiều chuộng 3 đứa như nhau
Nó bảo nó cưới, mình chợt thấy thôi thế là lớn thật rồi, sợi dây của thời trẻ con đến giờ là đứt hẳn, mình không sao diễn tả nổi cảm xúc này, cứ như muốn ích kỷ giữ lại nó cho riêng mình…
Ngày hôm nay, nó làm mình nhớ ánh mắt của nó hôm mình cưới, tối nó mang đồ của mình sang nhà chồng cho mình, nó nhìn cô dâu mới một mình đứng nấu cơm, ánh mắt vừa xót, vừa thương của nó làm mình muốn khóc…
Nó làm mình nhớ lúc mình sinh đứa con đầu lòng, nó với Phương đến thăm mình liên tục, con gái mình gọi cả nó cả Phương là mẹ, và trong sâu thẳm lòng mình, hai đứa nó là mẹ của con mình, cũng như mình là mẹ của con chúng nó.
Hôm nay nó báo nó cưới, mà thời gian cũng không còn nhiều lắm, nó làm mình chỉ muốn khóc, mình mừng lắm, vui lắm… nhưng cũng không biết nữa...
Lấy chồng, sống thật vui vẻ và hạnh phúc Loan nhé, tao yêu mày nhiều lắm lắm ý












