My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Nịnh

,



Con giai tôi ưa nịnh, đểu thế, đàn ông đàn ang… lol
Hay đó là đặc trưng của đám mày râu nhể, cứ nịnh nọt thì mới sướng, nghe ngọt tai thì thấy đã yuck

Nhỡ làm cho chị đau, chị khóc inh cả nhà, giai quay ra… mắng mẹ, bị mẹ mắng lại:
“Con làm cho chị đau đấy, có phải mẹ đâu” cool
Giai lì lì, bặm bặm, cau cau, có có buông ra một tràng tiếng Mán yuck, mẹ hiểu là vẫn đang mắng mẹ. Mẹ cũng chả vừa, trợn mắt:
“Chàng mắng gì tôi, chàng làm cho chị chàng đau, chàng mắng mỏ gì tôi hở” bomb
Vẫn điệu bộ cau có, vẫn chỉ trỏ, vẫn mắng mỏ, chị thì vẫn khóc váng nhà…cry
“Khổ thân chị nhờ” – mẹ đổi chiến thuật – chị đau thế… con ra xin lỗi chị đi… p
“ạ aaaaaaaaaaaaaaa”
Chưa đủ, giai ra tận nơi, sát tận mặt, khoanh tay, đầu cúi gần chạm sàn bigsmile
“ạ aaaaaaaaaaaaaaaaa”
Giai kéo dài giọng ạ, rất nịnh bợ dỗ dành chị love rồi chạy ra với mẹ
“chị vẫn khóc kìa, vẫn đau đấy, hay con ra xoa cho chị, vuốt má chị, rồi thơm chị một cái đi”
Chả cần mẹ nhắc đến câu thứ hai, giai chạy ra, xoa vào má chị mấy cái, lúi húi cúi xuống tìm cách thơm vào má chị… Chị thấy em âu yếm, quên mất là đang giận dỗi, chìa ngay cái má cho em thơm… love
Cuối cùng là hòa cả làng lol
Ôi… giai ưa nịnh, gái cũng chả kém phần lol
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28