My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Quốc Khánh

, ,

Quốc Khánh – là ngày lễ cả nước mừng độc lập, cũng là ngày sinh của bố, vì thế Quốc Khánh cũng là tên của bố
Vào ngày này, khắp nơi treo đèn kết hoa, khắp nơi treo băng rôn, biểu ngữ “Mừng Quốc Khánh 2/9”
Mẹ hay trêu bố “Kìa, mừng Quốc Khánh…” rồi bố mẹ cười nghiêng ngả
Nhưng nói vậy thôi, vì bố luôn bị mất ngày sinh nhật, cũng như mọi năm, sinh nhật bố chẳng có hoa, chẳng có bánh… và sung sướng nhất vẫn là các con
Năm nay, Chíp lớn rồi, nên cứ thì thụt với mẹ chuyện tặng quà sinh nhật cho bố, hai mẹ con định bí mật, nhưng rồi cuối cùng con gái lại tí tớn khoe trước “con sẽ mua tặng áo cho bố”
Mẹ bắt đền “tại con mà làm lộ rồi nhé, kệ con đấy” … để được nghe con gái cuống quít xin lỗi, cuống quít thì thầm một món quà mới, rồi lại chìa tay, lại ngoắc tay, lại thì thụt “bí mật nhé”
Nói vậy thôi, mẹ đã mua cho bố một bộ đĩa Ghita mà bố thích, mẹ biết mẹ chẳng mua được những món quà công nghệ cao nào cho bố (đắt lòi mắt ra ) nên tặng bố một món quà mang nhiều ý nghĩa về tinh thần hơn, mẹ vui vì bố thích bộ đĩa đó
Và mẹ cũng muốn bố biết rằng, Bố là tình yêu của cả ba mẹ con, chung nhau nhưng hết sức hòa bình hữu nghị, hứa với bố là sẽ nhường nhịn nhau tử tế, không tranh giành đâu, thề đấy
Còn đây, chả biết là quà con tặng bố hay bố tặng con: Một ngày bêu nắng cùng các anh chị hội 3H của mẹ ở khu du lịch sinh thái Garden, chỉ biết là chiều về đến nhà, mẹ với bố thì phờ râu vì mệt, con cũng phờ không kém, có điều ngoài phờ còn phởn nữa vì một ngày bêu nắng và rong chơi đã đời

Read more...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28