My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Câu chuyện trên đường

, , ,



Cả nhà đèo nhau từ nhà ông bà ngoại về nhà, Chip huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới bể...

Bố: Sao con nói nhiều thế nhỉ, con đúng là con của mẹ, nói nhiều quá (á á á*)
Chip: Con chỉ là con của mẹ thôi à?
Bố: Thì đúng thế, con nói nhiều y như mẹ (á á á) thì chả phải con của mẹ thì gì
Chip: Con là con của cả hai người
Bố: Nhưng bố không nói nhiều thế, sao con lại nói nhiều thế nhỉ?
Chíp: Tại em Bin nói ít nên con phải nói nhiều đấy chứ, chứ có phải tại con đâu
Bố (vẫn cố tình đá đểu mẹ): Rõ ràng là con nói lắm, con nói phải 200 nghìn từ ý
Mẹ (đành phải can thiệp): Mẹ có nói nhiều không hả Chíp, nãy giờ mẹ có nói gì không?
Chip: Mẹ nói ít, mẹ nói ít từng này này… Bố mới nói nhiều ế, bố nói nhiều từng này này
Bố (cười khà khà thành tiếng): Mẹ sướng không?
Mẹ: Sướng
Bố: "Mẹ sướng không" là Chíp vừa hỏi đấy… (hóa ra Chíp hỏi mẹ không nghe thấy, còn Bố thì buồn cười vì con gái nịnh… phô quá)
….
Bố: Chíp này, bố có một ước nguyện, một mong ước mãnh liệt lắm, con giúp bố được không
Chip:Cái gì thế bố
Bố: Con có thể im lặng từ đây về đến nhà được không
Chíp: Ối dồi ôi, không được đâu
Bố: Bố có mong ước rất mãnh liệt đấy, con giúp bố đi
Chip: Nhưng con không thể yên lặng được
Bố: Con chỉ cần im lặng từ đây về nhà thôi…
Chip: Đi trên đường ầm lắm, gió lắm, con chẳng nghe thấy bố nói gì đâu, thôi về nhà bố nói nhé
Bố:

-------------
(*) Bó nói xấu trắng trợn bị mẹ cấu cho sưng… eo
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28