Tháng 8
Wednesday, August 1, 2012 7:48:08 AM

- Con ghét tháng 8 lắm, mẹ có ghét không?
- Có, mẹ cũng ghét tháng 8 lắm, nhưng thôi nó đến rồi, con vẫn đi học, mẹ vẫn đi làm… cố gắng để hè năm sau nhà mình lại có tiền đi nghỉ mát nhé…
Chàng dường như thỏa mãn vì mẹ hiểu được tâm trạng của chàng, nên chẳng mè nheo thêm câu nào nữa, chuyện đi học trở lại sau 2 tháng nghi hè đã được chàng mặc nhiên công nhận. Lẽ dĩ nhiên mẹ biết sẽ chẳng có chuyện khóc lóc ỉ ôi, nhưng màn "vì sao", "tại sao" của chàng đôi khi cũng làm mẹ phát mệt

Tự dưng, chẳng hiểu tại sao, nghĩ phải cho chàng đi học trở lại, chị Chíp thì 15 mới bắt đầu, thế nghĩa là hè đã hết… mẹ cũng thấy nao nao buồn. 2 tháng cả nhà nghỉ ngơi thực sự, không bài vở, không đưa đón, ko gào thét ngủ đúng giờ, không dỗ dành thức dậy mỗi sáng… Giờ mọi thứ lại bắt đầu vào guồng, lại nề nếp những ăn – học – ngủ - nghỉ… Nói buồn vậy thôi, chứ thực ra nề nếp thì bao giờ cũng tốt hơn, nhỉ…
Chào tháng 8, chào một năm học mới…
Và thực ra… mẹ cũng không ghét tháng 8 lắm đâu, sắp thu rồi… Mẹ rất yêu mùa thu














