My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Tuần bận rộn nhất trong năm

,

Năm đầu tiên – chắc chắn là thế - có một tuần mà bố mẹ vô cùng bận rộn, phải tranh thủ từng chút một thời gian, bớt cả thời gian ăn – ngủ - nghỉ vì bận quá. Chỉ một tuần này và nửa tuần sau thôi, là cả nhà lại ung dung nghỉ ngơi và rì lách bigsmile

Tầm này mọi năm, mẹ sẽ la cà khắp các diễn đàn bán đồ tết, chọn mua thứ này, ngắm nghía thứ nọ… sẽ í ới hỏi han mọi người có mua cùng mẹ cái này không, món nọ không… rồi hí hửng nhận hàng, rồi hí hửng trang hoàng nhà cửa, ngó ngang ngó dọc chuẩn bị đón tết love

Năm nay – chưa khởi động được bất cứ thứ gì, có đôi khi mẹ sốt ruột, mẹ lại láng cháng ngó nghiêng… từ giữa tuần sau mẹ mới khởi động, chắc chắn là kịp, mẹ đã lên kế hoạch rồi love

Công việc của bố thế là cũng đã có kết quả (thật là may mắn quá), bố bảo “nhẹ cả người”, mẹ cũng nhẹ cả người theo bố lol

Kế hoạch mua xe của bố có khi bị delay đến ra tết rồi, tết vẫn không có xe đi. Chả sao, mẹ cũng chẳng quá nôn nóng vụ xe cộ này, nên mẹ cũng… kệ bố bigsmile

Năm nay mẹ không có thời gian để mà strees nữa, chỉ còn một điều mẹ lo lắng mãi, đó là việc đi học năm tới của Bin. Vẫn còn lo lắng lắm, nhưng nhiều khả năng lực bất tòng tâm mất rồi sad

Cứ coi như đây là bài tổng kết, năm nay thật nhiều chuyện vui, nhưng cũng chẳng thiếu những chuyện buồn. Đành kệ vậy, cứ giải quyết từng việc một thôi.

Sắp tết rồi – Ôi sao mà nôn nao quá love
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28