My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Đánh dấu ngày

, ,

Cuối cùng thì cũng đã đến ngày Lão mong chờ trong suốt mấy năm qua, kế hoạch đã được đưa vào từ mấy năm, mà vì quá nhiều chuyện bất ngờ chen vào, mà delay hết lần này đến lần khác knockout

Thì cũng đều là việc phải làm, chẳng qua là làm trước hay làm sau, âu thì cũng phải chấp nhận smile

Nhưng mụ biết, khi Lão đã lên kế hoạch, thì dù delay lão cũng phải hoàn thành. Tính Lão xưa nay là thế yes

Cuối cùng cũng có thể đạt được, thế mà vẫn bao nhiêu lần đắn đo, bao nhiêu vấn đề cần phải suy nghĩ. Đấu tranh mãi, rồi Mụ cũng quyết “Phải làm thôi”.

Uh đấy, thế là đã làm rồi, Mụ chúc mừng Lão nhé, lẽ dĩ nhiên không phải chỉ mỗi Lão, chúc mừng cả gia đình Lão nữa. Lão đã quá vất vả, và Lão xứng đáng với những gì Lão có hôm nay heart heart heart

Và kế hoạch tiếp theo, còn cam go hơn nhiều lắm. Lại cố lên, lại cày cuốc, cố lên thôi, cuộc sống còn quá nhiều thử thách cần chinh phục và các kế hoạch cần đạt được cheers

Cố lên nhé, Lão với Mụ cùng cố lên love
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28