My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Ngày 1: Hải Phòng – Hạ Long – Tuần Châu

,

Nhà mình xuất phát lúc 5h30 từ nhà ông bà nội (thực ra là lúc đó cũng sang 6h kém chút rồi, bố khá kiêng kị trong những vấn đề như này nên có hơi bực mình vì sự chậm chễ phát sinh, mẹ biết nhưng không nói gì – cơ mà chuyến đi thực sự là đã tốt đẹp – nên bố cũng đừng cậu nệ việc đó quá nữa nhé lol )

Đến Hải Phòng là khoảng 8h sáng, vẫn còn sớm lắm, cả nhà dự định đi ăn sáng trước khi vào thăm Bà Đoàn (chị họ của bà nội đang sống ở Hải Phòng), mẹ gọi điện hỏi thăm bác Thủy xem ăn sáng ở HP chỗ nào thì ngon, bác chỉ chỗ những cả nhà mình đi tìm dọc con phố bác chỉ cũng không tìm thấy, đành tiện đâu ghé đó, và cuối cùng ăn phở lol

Nhà bà Đoàn đẹp huy hoàng love mẹ tiếc là mẹ đã không chụp lại bức ảnh nào, nhà ông bà đất rộng, nên xây biệt thự đẹp vô cùng đẹp, mẹ ưa căn bếp của bà quá mức là ưa…. ÔI…

10h30, cả nhà xuất phát vào Quảng Ninh, bà Đoàn bảo bố đưa mọi người qua Cầu Rào 2, qua cầu Bính (đúng ko nhỉ) để ngắm cầu luôn, quả thật là cầu quá đẹp, bố lẩm bẩm “Sao HN không có những cầu đẹp như vậy nhỉ” lol


Hơn 12h mới vào đến Bãi Cháy, Quảng Ninh, check-in khách sạn xong là nhà mình xuống phòng ăn để ăn trưa luôn. Kế hoạch là nghỉ ngơi đến 2h30 thì cả nhà sẽ vào Tuần Châu.

Nhà mình chơi ở Tuần Châu từ 3h đến 10h đêm mới về, rất nhiều ảnh nên mẹ sẽ cắt sang bài sau cho dễ theo dõi nhé love
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28