Ngày 1: Hạ Long – Tuần Châu
Monday, June 10, 2013 4:16:26 AM
Mẹ mới vào Tuần Châu và chỉ để xem xiếc cá heo – sư tử biển. Tiệt chưa vào ban ngày lần nào để biết Tuần Châu tròn méo ra sao

Kế hoạch là cả nhà ăn trưa xong sẽ nghỉ ngơi 1 chút rồi mới vào Tuần Châu. Thực ra chỉ có bố cần nghỉ ngơi thôi – vì cả nhà cũng đã ngủ no mắt trên xe rồi

2h30 cả nhà lại ra xe, bố mẹ rẽ vào đại lý mua một thùng nước Aqua và C2 rồi mới chạy vào Tuần Châu, kế hoạch là sẽ vui chơi tại Tuần Châu đến tối – bao gồm cả bơi – nên có 2 túi đồ vác theo, khá nặng

Vào Tuần Châu, ngay cửa vào là rạp chiếu phim 5D


Hai chị em nhà này chả còn biết trời trăng gì nữa, nhất quyết là phải vào phòng chiếu để xem phim cái đã, bố mẹ định không vào, sau ham vui cũng vào chơi, cả phòng chiếu chỉ có một mình nhà mình, mẹ sai lầm vì không ngồi cạnh Bin, Bin ngồi ghế ngoài cùng, khá hốt hoảng và la hét liên hồi (làm mẹ không yên tâm cứ ngó ra nhìn Bin mãi hiii), nhưng khi kết thúc thì Bin lại đòi xem tiếp
(Thực ra chỉ là tóm tắt các cảnh phim, giới thiệu về phim 5D là chính – chứ không có một bộ phim hoàn chỉnh. Phòng chiếu 5D này được Tép và Chíp ghé vào thăm lần nữa trước khi về - lúc 10h tối và xem các đoạn phim ma
)
Đi vài mét tiếp theo là phòng chơi game, mẹ không hứng thú lắm vì “Hà Nội đầy ra”


Chặng tiếp theo, cũng không thể cầm chân đám trẻ con, Tép – Chíp – Bin say mê đến độ chạy ra chạy vào đến chục lượt để “lái và đâm”




Ông bà thì chỉ mải ngắm nhìn các cháu cũng thấy hạnh phúc


Nếu không phải mẹ giục đi tắm biển vì đã 5h chiều rồi, nắng đã dịu và đã có thể tắm được, thì chúng còn chơi ít nhất chục lượt nữa

Chia tay mấy cái xe mà tiếc rẻ lắm lắm luôn í

Và… Biển…
Biển trong Tuần Châu rõ ràng là tắm thích hơn ở Bãi Cháy (và biển có sóng lăn tăn này chỉ phù hợp cho Bin với Chíp tập bơi, Chíp đã bơi được kha khá rồi, đã biết lấy hơi thở khi bơi rồi, còn Bin thì đã biết lặn – một tiến bộ vượt bậc với Bin, vì Bin khá sợ bị nước vào mặt (giống mẹ
)



7h30 là buổi biểu diễn nhạc nước, mẹ giục cả nhà lên bờ, ăn tối rồi còn xem sang nhạc nước – sợ đi muộn ko tìm được chỗ đẹp để ngồi – nhưng kết quả là khán đài thênh thang ko nhiều khách xem, nên thích ngồi đâu thì ngồi

Mẹ chụp vài kiểu ảnh rồi cũng thôi, ngồi xem với cả nhà







Và tạm biệt Tuần Châu – Tép, Chíp, Bin với ông bà nội đã rất thích thú – nên mẹ tự đánh giá ngày 1 đã thành công


(Trên đường quay ra, Bố, Chíp, Tep vào xem phim 5D lần nữa, Bin chơi game trong lúc chờ các chị, ông bà có vẻ mệt rồi, ngồi ngoài chờ các cháu.
Và lần này, thực sự tạm biệt Tuần Châu đây












