Ngày 2: Hạ Long – Hòn Gai – Vịnh Hạ Long
Monday, June 10, 2013 5:10:02 AM

Kế hoạch ngày hôm nay sẽ sang thăm ông bà Điểm – bạn cùng làng của bà nội, đã chuyển vào Hạ Long sinh sống từ lâu, và ít có dịp gặp mặt. Chiều cả nhà đi Vịnh Hạ Long.
8h sáng, sau khi tắm gội xong xuôi, cả nhà lên xe sang Hòn Gai ăn sáng, vào chợ và ăn xôi chả mực/ bánh cuốn chả mực. Bố ăn bánh cuốn và cứ tấm tắc khen bánh cuốn ngon lắm, mẹ ăn xôi thì thấy chả mực ngon, xôi bình thường

Ăn sáng xong mới vào nhà ông bà Điểm. Nhà ông bà trên núi, đường lên khá dốc. Ở Hòn Gai, hầu như chỉ có nhà mặt đường thì ở trên mặt đường
còn các nhà đằng sau thì cứ dốc dần lên. Có dốc nhà thờ gần như dựng đứng, mẹ đi qua nhìn mà ngại, nghĩ rằng nếu lái xe không quen mà lái lên thì khéo cả người cả xe sẽ trôi tuột xuống mất 
Nhà ông bà Điểm leo khá cao từ mặt đất, nhà ông bà không xây đẹp nguy nga như bà Đoàn… nhưng mẹ thích nhà ông bà hơn rất rất nhiều… Không gian quá thoáng đãng, ông thiết kế một khu vườn tuyệt vời với một cái bàn đá tròn ngoài vườn, ngồi ngay dưới cây roi và cạnh cây bưởi, bên cạnh có hồ nhân tạo với hòn non bộ, ông thả vào đó mấy con cá “để khi nào có khách tiện vớt và thịt ăn luôn”
Xoài thì sai chĩu chịt, cực kỳ thơm và ngọt, Tép – Chíp – Bin oánh chén liền tù tì, tay và miệng nhoe nhoét những xoài là xoài 
Lên tầng 2 nhà ông – không bị che khuất bởi cây cối trong vườn – thì trời ơi… Vịnh Hạ Long trải dài trước mặt… đẹp vô cùng là đẹp. Tiếc là mẹ để máy ảnh trong xe, nên chỉ dùng Ipad chụp nhanh một tấm ảnh – mà không thể lột tả được vẻ đẹp như mẹ xem trực tiếp… Mẹ cũng thích có một căn nhà trên núi quá đi


Ông bà cứ trách đã không gọi trước cho ông bà, dặn lần sau đến Hạ Long chơi không được ở khách sạn nữa, vào nhà ông bà mà ở, quá nhiều phòng trống và chỉ mong có người nhà lên thăm thôi. Quá tuyệt vời còn gì nứa hí hí
Trưa, mặc dù ông bà mời ở lại ăn cơm – nhưng nhà mình đã oánh chén no nê xôi chả mực với bánh cuốn chả mực – đành xin khất để lần sau, cả nhà mình quay về Bãi Cháy còn kịp ra thuyền đi thăm Vịnh.
Trước khi đi mẹ đã tìm hiểu khá nhiều cho chuyến đi này. Nếu đặt vé từ khách sạn, tiền thuyền ra Vịnh = 150k/người, vé thắng cảnh: 80k; Còn nếu ra bến mua vé, tiền thuyền = 100k, vé thắng cảnh cho bố mẹ = 80k và ông bà với Tép Chíp Bin = 40k

Vậy là mẹ ra bến

Khỏi phải lo nhân viên khách sạn “dọa” rằng nếu ra bến mua thì cũng được, nhưng sẽ phải đợi đến khi có tàu mới được lên tàu thăm vịnh, còn mua từ khách sạn sẽ “đi luôn”, không phải chờ đợi.
Mẹ ra bến tàu vào 12h30 – giờ mà các tàu sẽ đón khách đi Vịnh, chưa kịp vào bến, mới đứng bên ngoài chờ bố cất xe để cả nhà vào mua vé, đã có nhà thuyền săn đón tận nơi, chạy vào mua vé thắng cảnh hộ đoàn với 80k cho bố mẹ và giảm nửa vé thắng cảnh cho ông bà và 3 cháu
Tiền tàu = 100k (cả người lớn lẫn trẻ con như nhau), nhà thuyền không quên dặn dò: Ai hỏi thì anh chị nói tiền thuyền là 200k hộ em nhé 
VỊNH HẠ LONG
Thực sự thì mẹ chẳng thích đi Vịnh Hạ Long, lần trước đi với ông ngoại với cả nhà ngoại, ông thuê một chiếc thuyền riêng đi thăm Vịnh, mẹ đã chẳng thấy có gì hay rồi
Lần này đi với ông bà nội – chả có nhẽ mẹ đào tẩu ko đi – nên mẹ đi theo tháp tùng với mục đích chính là tranh thủ chụp ảnh thôi 
Như thường lệ, ông ghi chép khá tỉ mẩn từng chặng đi của đoàn
– lúc này vừa lên tàu. 
Mẹ định chơi trò “Titanic”
Ai dè lại ôm chặt cái cột tàu thế này đấy 

Chàng này thì hỏi khắp nơi “ai lái tàu” thì chàng tự ra cột buồm trước giả như mình đang lái tàu


Và rồi cũng tìm thấy chú lái tàu và làm quen… chàng ngồi dính tịt cạnh chú gần như suốt hành trình

Và khi chúng trèo hẳn lên tầng thượng – gọi là boong tàu nhỉ




Thi thoảng Bin từ chỗ chú lái tàu ra ngồi buôn với bố, lúc này họ thì thầm cái gì mà lúc sau họ cười rung cả rún



Ông bà bị con cháu bỏ lại dưới thuyền để lên boong, ngồi ngắm vịnh và buôn chuyện với mấy chị lái đò


Nhưng rồi cũng không kìm được mà leo lên boong – ngắm cảnh Vịnh từ trên boong đẹp hơn rất nhiều chứ


Thuyền dừng 1h để mọi người vào thăm hang động, nói thật là đến giờ mẹ đã quên luôn đó là hang động gì (để về hỏi lại Bố rồi update
)Đường vào khá nên thơ



Trước khi vào hang động:

Hang động như mọi hang động khác, chỉ có nhũ đá và nhũ đá



Có một cái cửa sổ trời nhỏ nhỏ thế này

Sau khi thăm hang này thì thuyền quay trở về bến, trên đường đi có đi ngang qua hòn trống mái để mọi người chụp ảnh, bà nội rất thích và chụp kha khá ảnh ở đây, chụp rất xùy tin

Trở về từ Vịnh, nhà mình ăn tối ở nhà hàng Yên Nhuận, mọi ý kiến mẹ đọc trước khi đi là chuẩn xác, nhà hàng phục vụ tốt, không chặt chém khách du lịch, hải sản rất tươi ngon
Ngày 3, tắm biển buổi sáng và sang Hòn Gai (vào chợ Hạ Long cũ) để mua đồ về làm quà, đến trưa thì trả phòng và về Hải Dương thăm nhà bà nội. Nhà mình chơi đến 4h30 mới khởi hành về Hà Nội, rẽ vào nhà hàng Long Gà trên đường 5 ăn tối. Nhà mình đã ăn ở Long Gà rồi nên bố mẹ đưa ông bà vào đây, phải nói đó là địa chỉ khá tuyệt đấy: NGON BỔ RẺ

Ngày 3 không có ảnh vì mẹ khá mệt rồi, kết thúc chuyến đi vui và mỹ mãn, ông bà nội cũng hài lòng. Bố hy vọng sẽ tổ chức được nhiều chuyến đi thường xuyên hơn với ông bà. Quá tuyệt, quá thích nhỉ Chíp Bin ơi. ZEEEEEEEEEEEEEEEEEÊ













