My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Hoa đào...



13/12 âm lịch...
Sáng đi làm... bất chợt nhìn thấy một cành hoa đào trên phố...
Cành đào đầu tiên, báo hiệu Tết đã gần kề
Không hiểu vì sao mà mình thích tết đến thế, vì thích tết mà thích cả hoa đào... Vì có hoa đào tức là có Tết
Người ta càng lớn, càng sợ tết, vì tết gắn liền với rất nhiều trách nhiệm và công việc... Nhưng mình vẫn thế, vẫn giữ nguyên như thời con thơ bé, thích tết lắm yes
Tết năm nay, chưa biết đào quất thế nào, mình vẫn chưa cập nhật xem vụ mùa được hay mất...
Mọi năm, tầm 28 - 29 tết, hai vợ chồng để con ở nhà, lượn quanh khắp các chợ hoa đào, tìm cho nhà một cây quất, một cành đào... mua biếu ông bà ngoại, mua về để chưng tết ở nhà...
Vẫn thích cái không khí ấy lắm, dạo khắp chợ hoa, ngó nọ ngó kia, chọn cây quất phải chọn cây tứ quý, tức là phải có đủ quả xanh quả chín, có hoa có nụ... Chọn cành đào, phải thế nào để đúng mùng 1 đào nở tung cánh, có càng nhiều lộc xanh càng tốt...
Hai vợ chồng cứ thế lang thang, chọn được cây ưng ý cả chồng cả vợ thì cứ quắn lên, sợ người khác mua mất
Mua về rồi, chồng với bố chồng khệ nệ đẽo bớt đất, trồng vào chậu, rồi khệ nệ bưng lên nhà
Vẫn chưa hết, vì tiếp sau mới đến phần Chíp Bin thích nhất
Bố với ông bắt đầu chăng đèn nhấp nháy lên khắp cây quất, cây đào rồi bật đèn... ánh sang lung linh nhấp nháy của đèn bé tị tì ti, đến mẹ cũng thích nữa là con
Tết sắp đến rồi, tết năm nay lại là một cái tết thật đặc biệt với mình...
Ôi... TẾT

-------------------
Nguồn ảnh: Internet
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28