My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Cà phê



Sáng...
Lẽ ra như thường ngày là cuống cuồng chuẩn bị đồ cho con, rồi cho con đi học thì mình cũng đi làm
Nhưng sáng nay... ngủ quên
7h mới mở mắt nhờ tiếng bước chân cồm cộp của hàng xóm đi làm vội... thế là nhờ ngủ quên, mà có một sáng cà phê, đánh giầy, rửa xe, ăn sáng yes
Lâu lắm rồi mới có một buổi sáng như thế, đúng hôm đẹp trời
Thấy... cuộc sống tuyệt vời lắm ý
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28