Mỗi ngày đến trường náo nức một ngày vui
Thursday, August 22, 2013 2:45:38 AM

Được gọi bổ sung vào trường Thực Nghiệm, bố mẹ đang từ tình trạng hoang mang về vấn đề học của Bin (đặc biệt hoang mang sau khi đi nhận cô nhận lớp ở trường LTK), sang tình trạng lơ lơ lửng lửng ở trên mây. Cứ tưởng chuyện học hành của con thì bố phó mặc cho mẹ, hóa ra mấy ngày nay bố tủm tỉm nhiều hơn mẹ gấp 1 tỉ lần

Ông nội vốn ít nói, mà mắt cũng lấp lánh niềm vui, bà nội thì khỏi nói, vừa xem ảnh cháu ngày đầu đến trường, vừa lắc lư người vừa nhâm nhẩm hát, xem chừng là vui lắm

Ôi cái chuyện đi học của một thằng bé con, sao mà làm cả nhà vui nhiều như thế

Hôm thông báo cho nó về chuyện nó sẽ không học LTK nữa mà sẽ học TN cùng chị Chíp, nó lại bảo bố “con thích học LTK” (*), bố liền đưa nó đến trường đón chị, đến trường, nó mải chơi mải nghịch, và luôn mồm nói “mai con đi học trường TN”

Uh thì mai đi học TN rồi đấy, ai cho ở nhà mãi đâu. Nó nhập học buổi đầu tiên, và thật trùng hợp, cô giáo chủ nhiệm đầu tiên của chị Chíp lại cũng chính là cô chủ nhiệm đầu tiên của nó


Nó thiệt thòi hơn các bạn do nhập học sau, vừa nhập học là nó học luôn cả ngày, nhưng mẹ biết chuyện đó là quá nhỏ với nó, mẹ thậm chí thấy thương nó vì hôm qua ở nhà một mình cả ngày (trong khi chị Chíp đã đi học chính thức luôn rồi). Bản tính nó hòa đồng nên dù trẻ con hay người lớn, chỉ một lúc thôi là nó làm quen và buôn chuyện được rồi.
Ngày đầu tiên đi học về, nó khoe một trang tập viết toàn hình vuông (tô lại các ô vuông trong vở ô ly), mẹ suýt xoa “ôi đẹp thế” làm nó cứ tủm tỉm cười, khoe rằng con viết rất nhanh

Tối, nó tâm sự với mẹ đúng một câu mà làm mẹ rung rinh sung sướng, nó bảo “Đi học vui lắm mẹ ạ”. Tối qua thì nó bảo “sao không học cả tối nhỉ, con thích đến trường TN học quá”

Chuyện đi học của nó là thế đấy, bảo sao bố, mẹ, ông, bà lại mừng vì nó được học cùng trường với chị đến thế. Bố bảo, thấy con vui vẻ học hành như thế là mãn nguyện rồi, chỉ mong hai chị em chăm ngoan và vui vẻ như vậy mãi thôi…
Cuối cùng, mẹ và bố chúc tân sinh viên trường TN một lần nữa nhé, chúc em vui học khi đến trường, chúc em “mỗi ngày đến trường náo nức một ngày vui”

------------------
(*): Vì hôm nhận lớp nó được gặp lại bạn thân ở mẫu giáo, hai bạn đúng tuyến học chung một lớp nên nó rất vui. Ngoài ra thì vì bố mẹ cũng đã chuẩn bị tư tưởng cho nó về chuyện sẽ học ở LTK mà không được học cùng chị ở TN, nên nó cũng đã chấp nhận chuyện đó rồi.)
- Dùng tạm ảnh cũ chụp hôm đi thi ở trường TN, mà mẹ Chíp Bin đã dùng trong bài trước












