My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Lá số tử vi

Mọi người hỏi mẹ "sao bỏ bê blog thế"
Chẳng phải mẹ bỏ bê đâu, mà đợt này nhà mình có nhiều biến động quá, những biến động này lại rất quan trọng và làm mẹ đau đầu, thành ra tuy có rất nhiều cái để viết, nhưng mẹ lại chẳng có lòng dạ nào mà viết
Giả như chuyện mẹ gọi bố là "anh", em Bin bắt chước mẹ, gọi bố "ăn ơi, ăn", rồi Chíp mắng mẹ "mẹ gọi bố là Bố đi, đừng gọi anh nữa, em bắt chước kia kìa"
Mẹ thấy câu chuyện đó rất dễ thương, cũng định viết, rồi lại không viết nữa, vì đầu mẹ bộn bề đủ thứ chuyện, đủ mệt mất rồi
Bỗng dưng sáng nay, đồng nghiệp của mẹ lại ới mẹ qua skype, rồi bỗng dưng ngồi xem tử vi cho Bin, cho Bố, cho cả mẹ nữa (mỗi chị Chíp thì mẹ chưa nhờ, lạm dụng bác quá hiiii), tự dưng mẹ lại thấy nhẹ cả người...
Dù biết là tâm linh, chưa biết đúng sai thế nào, nhưng cứ như mẹ tìm thấy điểm tựa để víu, để mà tin, để mà chờ, để mà đỡ sốt ruột
Chẳng phải mẹ chưa xem tử vi bao giờ, mẹ cũng xem rồi, cũng biết qua lá số cả cuộc đời của hai chị em, của bố, của mẹ... về cơ bản là tốt cả (bác đồng nghiệp của mẹ thích lá số của Bin lắm, thầy tử vi mẹ xem cũng thích) nhưng những lúc như thế này, đứng trước biến động, lòng mẹ cũng vẫn không yên
Cả một ngày làm việc ngồi nghe giải tử vi, tự dưng lòng mẹ giãn ra, rồi cái cục đá ngàn cân kia bỗng nhẹ đi rất nhiều
Thế mới thấy, đôi khi tin vào một điều gì đó, cũng là một liều thuốc (dù là tức thời) để mình giảm đi một chút stress
Cảm ơn chị nhé, đồng nghiệp
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28