Chuyện đi học
Monday, March 22, 2010 1:26:31 AM


Chị bắt đầu đi học từ hồi 14 tháng, ngoan và "biết thân biết phận", 3 tuổi, mẹ đăng ký cho chị tham gia lớp học tiếng anh ở trường (do người nước ngoài dậy). Gọi là học, nhưng thực ra chơi và làm quen với ngôn ngữ mới là chính, mẹ cũng không hay quan tâm đến chương trình này của chị, coi như là một buổi ngoại khóa vui vẻ mà thôi. Hầu hết các bài test trường và thầy tổ chức, gửi kết quả về cho mẹ đều có kết quả rất tốt, kèm theo lời nhận xét (đại ý) rằng nếu gia đình chịu khó đầu tư kèm cặp thêm cho chị ở nhà, thì kết quả sẽ còn tuyệt vời hơn nữa

Chị bắt đầu học chữ, viết chữ ở trường mầm non của chị từ tết năm ngoái (tức là đến giờ đã hơn 1 năm rồi), mẹ cũng có một vài bài viết về sự học của chị, chủ yếu là nói về tính tự giác học tập thôi, chứ mẹ cũng chưa quan tâm nhiều lắm đến việc chị viết có cần phải đẹp không, có cần phải thuộc hết chữ ngay không, việc đó mẹ luôn nhắc cô "dậy từ từ, dậy chầm chậm, không mắng mỏ và không được làm con tui sợ học" (vì cô hiệu trưởng nhỏ hơn mẹ 1 tuổi, và cũng khá thân với mẹ nên mẹ cũng hay ý kiến ý cò)
Tháng 9 năm nay chị chính thức vào lớp 1, mẹ nghe cô Vân kể chuyện nên mê tít trường thực nghiệm, một lý do nữa là chị vốn khá nhạy cảm, mẹ sợ chị sẽ chột và sợ đi học nếu chứng kiến cô giáo quá "dữ" (thực ra mẹ nghĩ có thể là mẹ lo lắng quá nhiều, nhưng kinh nghiệm đưa chị ra trường mẫu giáo công để học hồi chị 3 tuổi ám ảnh mẹ đến tận giờ, khi mẹ đứng ngoài cửa lớp (mà cô không biết), nghe cô mắng mỏ các bạn của chị (dù cô vẫn âu yếm nhiều với chị vì mẹ nhờ riêng cô), và tối về nghe chị rên rỉ xin mẹ chuyển trường cho chị...
Trở lại chuyện học hành của chị, mẹ đã chính thức gửi chị đến nhà một cô giáo để nhờ cô dậy thêm cho chị, theo chị kể, lớp chị có chị và anh Linh (anh đang đi học lớp 1 rồi). Thứ 7 hàng tuần, mẹ đưa chị đến nhà cô ở cả ngày, cô trò chơi - học - học - chơi theo sự sắp xếp của cô
Chiều thứ 7 mẹ đón chị từ nhà cô, hỏi thăm cô về tình hình học tập của chị, cô khen chị "thông minh, học nhanh và ý tứ lắm"

Cô đưa cho mẹ một tờ giấy cô viết các quy tắc để mẹ dậy thêm chị ở nhà, dặn là đọc cho chị nghe và cho chị học thuộc
Sáng chủ nhật, 6h sáng, mẹ còn đang lơ mơ ngủ thì nghe tiếng chị thì thào "Mẹ ơi, con dậy rồi, con bật đèn học bài nhé"
Mẹ mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ, rồi bảo chị "Còn sớm mà, hôm nay chủ nhật, con ngủ thêm đi, lát nữa học"
Rồi mẹ lại lơ mơ chìm vào giấc ngủ
Được một lúc, lại nghe thì thào "Mẹ ơi, cái tờ cô ghi cho mẹ, con không đánh vần được, mẹ dậy dạy con học đi"
Mẹ mở mắt, chài ạ, trời vẫn còn âm u chưa sáng hẳn, chị đã vào bàn, bật đèn ngồi học từ lúc nào..
Ôi... con gái












