Wednesday, 8. August 2007, 07:59:31
Chăm sóc trẻ sơ sinh
Sự lo lắng thái quá đôi khi khiến các bà mẹ trẻ dễ mắc sai lầm khi cho bé ăn, ngủ, tắm hay uống thuốc. Dưới đây là một số điều nên tránh khi chăm sóc trẻ trong năm đầu tiên.
Sai lầm về cách cho trẻ ăn:
· Cho trẻ ăn không căn cứ vào nhu cầu của trẻ: Nhiều bà mẹ cho con bú suốt ngày, bất cứ khi nào quấy khóc, tập cho trẻ thói quen vòi vĩnh, biếng ăn, quấy khóc và luôn đòi bế ẵm. Tuy nhiên, cũng không nên quá máy móc về giờ giấc cho con ăn, các bữa cách nhau đúng 3 tiếng, vì có nhiều em háu đói.
· Cho trẻ bú kéo dài quá lâu. Một số người không chịu nổi khi nhìn con "chật vật" trong quá trình cai sữa và số khác cho rằng trẻ bú sữa mẹ càng lâu càng tốt. Hậu quả là trẻ lên 4-5 tuổi mà vẫn đòi bú, gây bất tiện cho mẹ và tạo thói quen không tốt cho trẻ. Nên cai sữa cho con ngoài một tuổi, cùng lắm là đến 18-24 tháng tuổi.
Read more...
Wednesday, 8. August 2007, 07:57:52
Chăm sóc trẻ sơ sinh
Ở trẻ dưới 7 tháng tuổi, tình trạng khóc một lúc rồi lại nín, nín một lúc rồi lại khóc, chân co lại là biểu hiện của chứng đau bụng, bé cần được đưa đến bác sĩ để khám. Đối với trẻ 7 tháng đến 1 năm tuổi, cha mẹ cũng cần nghĩ đến chứng này khi thấy bé khóc thét lên, chân co lại.
Tiếng khóc của trẻ (nhất là trẻ chưa biết nói) là một loại ngôn ngữ đặc biệt. Mỗi kiểu khóc đều ẩn chứa một "thông điệp" riêng.
Trẻ dưới 7 tháng tuổi:
· Khóc the thé như xé vải, nghe ghê cả người: Bé đau miệng, đau tai, cần được đưa đến bác sĩ ngay.
· Khóc sa sả mà không có nước mắt: Bé đói, cần được cho bú.
· Cố sức gào lên: Bé cảm thấy người khó chịu, cha mẹ phải liệu cách mà vuốt ve.
· Vừa khóc vừa vươn vai: Bé buồn ngủ, nên xoa đầu hoặc vỗ mông, bé sẽ ngủ ngay.
Read more...
Wednesday, 8. August 2007, 07:55:31
Chăm sóc trẻ sơ sinh
Không ai biết vì sao một số trẻ bị chứng đau bụng (colic), nhưng cha mẹ thì biết rất rõ khi nào con mình bị cơn đau này hành hạ. Bé cứ khóc mãi không thôi và dường như không điều gì có thể giúp làm dịu những khó chịu của trẻ. Hãy thử làm theo các đề xuất của Đại học Michigan (Mỹ).
Nếu con bạn bú bình:
· Cho bé ngồi trong khi bú để hạn chế lượng hơi bị hít vào.
· Không pha sữa quá nóng.
· Kiểm tra núm vú của bình sữa, nếu lỗ quá nhỏ thì bé sẽ nuốt nhiều hơi.
· Thay sữa đang dùng bằng một loại khác.
Nếu em bé bú mẹ, bạn cần:
· Hạn chế việc sử dụng trà, cà phê, cacao và đồ uống có cola.
· Ngừng dùng các sản phẩm sữa trong vòng 1 tuần và để ý xem có sự khác biệt trong hành vi của trẻ không.
Dù bé bú bình hay bú mẹ, cố gắng giữ cho phòng được yên tĩnh trong thời gian bữa ăn
Wednesday, 8. August 2007, 07:24:29
Chăm sóc trẻ sơ sinh
Lau sạch phân bằng bông thấm nứơc, nếu là tã hãy dùng một mép sạch cũa tã để lau. Luôn luôn lau thật sạch từ vùng bẹn đến mông. Đừng lau phía trong của bẹn.
Cách lau rửa cho bé gái:1. Đặt bé nằm thẳng, tã mở sẵn, dùng một tay nhấc hai chân trẻ lên (ngón tay kẹp giữa hai mắt cá của trẻ). Lau sạch các vết bẩn trên người trẻ và nhẹ nhàng luồn tã dưới thân trẻ.
2. Dùng bông hoặc nứơc lau rửa trẻ lau sạch các kẽ háng. Lau từ trên xuống mông trẻ.
3. Dùng bông lau sạch mông và đùi trẻ, lau sạch hậu môn, giữ sạch phần bẹn của trẻ.
4. Lau khô kẽ háng bằng nứơc lau rửa trẻ em. Vẫn để mở tã bẩn để đựng nước bẩn. Khi đã lau xong, hãy gấp tã lên và dùng băng dán lại.
Read more...
Wednesday, 8. August 2007, 07:21:44
Chăm sóc trẻ sơ sinh
Lúc khóc, bú, mọc răng hay khi giao tiếp với thế giới xung quanh, gương mặt bé có thể căng thẳng. Hãy dùng 2 ngón tay cái để tạo thành một nụ cười ở môi trên và sau đó là môi dưới của bé. Đây là cách massage mặt theo kiểu nụ cười.
Sau đây là một số cách massage khác:
Massage cánh tay: Bạn dùng hai bàn tay nắm quanh hai cánh tay của bé ở phần vai, sau đó di chuyển hai tay của mình lên xuống từ vai đến bàn tay bé và nắn bóp nhẹ nhàng.
Massage ngực: Đặt hai tay ở hai bên hông của bé (chỗ dưới cùng của xương sườn), bàn tay phải để qua vai trái của bé và xoa chéo xuống qua ngực bé. Sau đó làm tương tự với bàn tay trái qua vai phải của bé.
Read more...
Wednesday, 8. August 2007, 07:05:53
Học nấu ăn
Món này mẹ cháu học được của QuangYenVi, thành viên WTT (mà túm lại đa phần là mẹ cháu học được các món ngon của các mẹ đảm đang ở bên WTT - mẹ cháu thì vốn vụng thối vụng nát ra ý

)
Món này ăn mùa hè cực ngon, mẹ cháu làm thử rồi... các bác cứ thử làm xem sao nhé. Nếu ngon, xin cứ vào WTT cảm ơn thành viên QuangYenVi là được rồi hiiii
(Cảm ơn cậu nhé, món này của cậu công nhận ăn ngon kinh khủng luôn ý

)
Vịt om dấm bỗngChọn mua ngan/vịt dé thôi, mà hơi già cũng được cho chắc thịt mà lại thơm. Làm sạch, chặt miếng to bằng 1/2 bàn tay người lớn.
Ướp nè: gia vị, hạt tiêu, đường, tỏi, hành khô (tỏi và hành khô 1/2 băm nhỏ, 1/2 để nguyên tép nhé), và quan trọng nhất là Dấm Bỗng (mua ở chợ ấy, cái này tạo nên vị chua mà thanh, làm mềm thịt mà không ngấy). Ướp như vậy khoảng 30' cho ngấm rồi om cho thơm lừng lên. Thời gian không lâu lắm vì dấm bỗng làm thịt mềm nhanh lắm. Nước của món này trong trong, vàng vàng màu mỡ mà thơm lắm, có thể ăn bánh mỳ hoặc bún, cơm cũng được. Còn thịt thì cứ thế mà măm hoặc trước khi ăn đem ra rán vàng rồi tưới nước om lên.
Đảm bảo là không ngấy, ngon tuyệt và cứ thế mà... tốn.
Wednesday, 8. August 2007, 03:20:22
Học nấu ăn
Hôm nay tớ copy công thức bánh pizza lên đây phục vụ bà con nhé, ai muốn làm pizza ăn ở nhà thì đơn giản chứ không phức tạp lắm đâu:yes:
Nhưng trước khi post công thức, thì để tớ kể lại vì sao mà tớ lại biết làm cái món này.
Đó là vào năm ngoái, cũng tầm thời gian này thôi, tớ có nhờ một cao thủ làm bánh của webtretho dậy tớ làm pizza, lúc đó tớ ko hy vọng gì là mình làm được đâu (vì tớ thấy cái bánh này khó chết đi được ấy). Lý do vì chồng tớ cực mê cái món này, mà lúc đó thì cũng sắp sinh nhật chồng tớ rồi (chồng tớ sinh 2/9, sắp đến rồi đó, có ai có muốn tặng quà gì thì liên hệ với tớ nhé, chồng tớ ko thích tặng quà và nhận quà, chỉ có tớ thích thôi
)
Cao thủ mà tớ nói đến, đó là Maicún ở WTT (ở ttvn thì là nguavia thì phải). Hôm đó Mai cún rất nhiệt tình (hồi đó chỉ mới chat và biết nhau qua WTT thôi, chứ chưa gặp mặt bao giờ), hẹn sẽ đến tận nhà tớ để dậy tớ làm cái món bánh đó, tớ cảm động phết
(em mai cún có vào đây thì cũng đừng sung sướng quá nhá
). Hôm đó tớ hẹn thêm một cô bạn thân nữa đến học cho vui.
Tớ nói thật với cả nhà là trước đó tớ ko hề biết ăn pizza đâu, chỉ chồng tớ thích thôi 
Nhưng cái pizza được ăn sau buổi học hôm đó, phải nói là... ngon dã man (chẹp chẹp
)
Kết quả là, sau đó tớ nghiện pizza nặng, có những hôm hai vợ chồng tớ, mỗi người một cái 30cm, to vật vã, nhân thì nhiều tú hụ
(ăn tham quá)... thế mà cứ chiến tì tì trong một thời gian đấyRead more...
Wednesday, 8. August 2007, 02:38:26
Cho riêng tôi...
Đêm qua, em mơ thấy anh, hình như đã lâu lắm rồi, em mới lại mơ thấy anh, gặp anh với ánh mắt đó...
Trong giấc mơ của em, anh dịu dàng, anh nhìn em, anh đến bên em, rồi ôm em thật chặt:heart:
Chỉ thế thôi, thế mà bao hờn giận, bao ấm ức của em tan biến cả
Nhưng... tất cả chỉ là giấc mơ... một giấc mơ đẹp của em thôi
Tuesday, 7. August 2007, 14:08:39
A.... Bạn đã đến... xin chào :)
Chán cái opera này quá đi mất, lúc thì mở ra là một trang được desize đẹp đẽ lắm, rõ công phu (nhờ công thằng em)...
Khi thì mở ra nó bị lỗi, là một trang trắng ơn ởn, nhìn mà nẫu hết cả ruột:(
Bà con gần xa có vào thăm nhà Chip Bin, mà thấy cái blog nó trắng ơn ởn thì xá lỗi nhé, blog của hai chị em đẹp lắm cơ (cậu cháu bỏ bao nhiêu công mà)
Cả ngày hôm nay mẹ cháu mở cái blog lên, chán chả buồn post thêm bài (mặc dù mẹ cháu đang muốn post rất nhiều)
Tuesday, 7. August 2007, 14:08:04
Cho riêng tôi...
Tôi có rất nhiều kỷ niệm, có thể vì tôi cũng khá đa cảm... có phải thế không nhỉ???
Có một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi, tôi nâng niu nó trong tim tôi, mà mỗi lần nhớ về nó, nghĩ về nó, tôi đều cảm thấy bồi hồi lắm, tim tôi nhói lên một cái - rât chi là kỳ
Đó là về nụ hôn của tôi, đó ko phải là nụ hôn đầu tiên, ko phải là nụ hôn cuối cùng của tôi... Nhưng thực ra trong tim tôi, tôi biết, đó mới chính là nụ hôn đầu tiên.
Đó là một cái hôn bất ngờ (với cả hai tên hôn nhau hiiii

) nhưng rất mạnh mẽ, rất đàn ông:love:
Để tả về nụ hôn đó, thì đó là tất cả những gì mà tôi có thể tả được... nhưng đó cũng là tất cả những cảm xúc của tôi, mà tôi mãi mãi ko thể nào quên được
Lâu lắm rồi tôi ko còn bắt gặp một nụ hôn ấn tượng như thế nữa... chẳng biết sau này có khi nào tôi bắt gặp lại, và có ấn tượng mạnh đến thế không???
Showing posts 271 -
280 of 284.