Ăn chơi đập phá ngày 8/3
Sunday, March 8, 2009 2:44:03 AM

Chiều mẹ cháu đập phá xong về đến nhà thì ông chồng lăn ra ốm, thế là lại oánh gió, lại thuốc thang (may quá sáng nay đỡ rồi), nên mặc dù mẹ Sóc hết sức sốt ruột giục giã, mà mẹ cháu giờ mới chạy vòng quanh và up ảnh được
Tình hình là mẹ Sóc đã nói ở bển rồi, mẹ cháu có “dớp” với ảnh ọt khi đi ọp ẹp với opera… hôm qua (7/3) mẹ cháu te tởn đi ọp, ko quên cái náp tóp nhưng quên cái máy ảnh huuuu
Vì ảnh đi mượn nhà mẹ Tít và mẹ Cua nên mẹ cháu post nguyên bản để tôn trọng bản quyền
(cảm ơn hai em thân êu)Đầu tiên là ăn… Nói chung là nhiều món ăn, nhưng các mẹ bẩu mẹ cháu miệng đang giai đoạn bị lệch khẩu vị
nên không thèm chấp, tuy nhiên là no và say

Ảnh thì mẹ cháu đưa vài cái làm hàng thôi, chứ sang nhà nào cũng có cả rồi hiiii
Nầm nướng:

Dứa nướng:
Bánh ngọt:
Những khoảnh khắc đặc biệt
Phê và tự phê
Lúc thanh toán thì dư lày:
(gớm cái bàn bên cạnh lẫn sau lưng họ cười gần chết, chưa kể nhưn viên nhà hàng há há há)
… Và… hét
Vào đến phòng hét, việc đầu tiên của chị em nhà ta là việc – mà – ai – cũng - biết – là – việc - gì - ấy
(lẽ tất nhiên rồi… nó là… chụp ảnh
)
Đầu tiên là một xà… thoát xác:
Sau đó là các thể loại xà, khỉ, gà, chó tranh nhau chup, và tất nhiên, mỗi kiểu phải đứng im để chụp bằng tất cả các máy
Xoay phải:
Rồi xoay sang trái:
Trưởng thôn
hát dư lày ai mà chạ thích nhờ
Rồi em Gấu nịnh nọt đấm bóp trưởng thôn dư lày lày
Chốt hạ một vài nhận xét
Nhà Chíp hơi bị bất ngờ vì các mẹ thôn mình ai hát cũng hay cả
- Tiếng hát của em Tít trong vắt và dịu dàng… ấn tượng nhất với giọng của em, hay lắm lắm ý
- Tiếng hát của trưởng thôn ấm, giọng hát khỏe và rõ, ca từ cực kỳ rõ ràng (nếu đi thi hát thì cái này được điểm cao lắm nhớ
)
- Em Gấu hát mượt mà, tuy rằng em hát có vài bài, nhưng đủ để làm ấn tượng cho chị rồi
- Em Bob tuy đang khó ở trong người
nhưng cũng gây ân tượng với tiếng hát thanh và trong. Nếu lúc em mà tràn đầy phong độ thì chắc chị cũng ngứt luôn vì ghen tị mất
- Bạn Sóc cực hợp với mấy bài với giọng miền Nam (như bài của Đan Trường hát với Cẩm ly – tớ chả biết tên bài đó hiiii). Giọng bạn mượt và cao vun vút ý. Thật ấn tượng
- Em Cua thì… ko biết tả dư lào
vì em có hát đâu mà tả
Lần sau em nhớ hét để chị khen nhớ
Cảm ơn lời chúc 8/3 của bố Bop, chúc các chị em một 8/3 tràn đầy hạnh phúc
@ Sài Gòn: Hôm nay 8/3, Hà Nội âm u mưa và rét
Tiếc vô cùng vì hôm qua không cầu truyền hình được, vì cầu truyền hình này mà nhà cháu quên cái máy ảnh, giá kể nó thực hiện được thì còn đỡ tiếc, đây mang máy tính đi mà chả được cái ích lợi gì, may mà vớt vát vụ xin ảnh hí hí hí













Thỏ- SócSocconhonganh # Sunday, March 8, 2009 3:13:31 AM
Chíp & Bindaolan # Sunday, March 8, 2009 3:19:49 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Sunday, March 8, 2009 8:05:08 AM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Sunday, March 8, 2009 8:53:48 AM
Em đi vào các nhà thấy vui quá lại hồi hộp chờ đến ngày về.
Tình hình là rất tình hình BB phải khẩn trương về ngay chứ bây giờ là vứt nhẫn cưới chứ mai mốt ko biết còn vứt cái jề nữa nhể
Tương Phùngtuongphung # Sunday, March 8, 2009 9:05:10 AM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Sunday, March 8, 2009 9:05:54 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Sunday, March 8, 2009 9:44:55 AM
Cái này phải cám ơn mẹ Cua. Mẹ Sóc loay hoay mãi mà không biết xoá chỗ nào. Phần vì sợ trưởng thôn phát hiện, phần vì máy ảnh chưa dùng bao giờ nên càng hồi hộp. May mà mẹ Cua giúp đỡ, khôgn tòi ....chui xuống đất mất thôi
Tân SangTansang # Sunday, March 8, 2009 10:46:46 AM
Tân SangTansang # Sunday, March 8, 2009 10:51:57 AM
Tương Phùngtuongphung # Sunday, March 8, 2009 8:32:32 PM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Monday, March 9, 2009 12:03:40 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Monday, March 9, 2009 1:06:57 AM
Moon' MomLinhMoon # Monday, March 9, 2009 6:40:42 AM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Các mẹ máu lắm, đòi vứt một cơ số thứ nữa cơ, trưởng thôn can mãi mí được đấy
Mẹ Bông mà về thì chuyển hướng sang úp sọt mẹ Bông
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM