My Opera is closing 1st of March

Ăn trả bữa

Bạn Bin mỗi lần ốm đều ăn uống rất chểnh mảng, mẹ biết bạn mệt không muốn ăn nên cũng không hay ép, chấp nhận bạn ý ăn linh ta linh tinh, rồi uống sữa linh ta linh tinh trong thời kỳ bạn ốm.
Nhưng trộm vía, mỗi lần bạn bình phục thì bạn ăn trả bữa đến mức mẹ... sốt ruột (trộm vía tỷ lần bigsmile ), vì thế nên phong độ của bạn khá là ổn định, và vấn đề thể chất của bạn chưa bao giờ làm mẹ phải lo lắng lắm.

Mẹ vẫn trộm vía bạn về nết ăn nết ở, nhưng đến hôm nay mẹ mới hiểu thế nào là ăn trả bữa, khi gần 2 tháng trời mẹ bạn ốm lử khử, bắt đầu bằng trận đau dạ dầy thừa sống thiếu chết (đau đến độ uống thuốc điều trị dạ dầy vào là lại nôn ra), sau trận đau đó là mẹ bạn không thể ăn được, ăn gì cũng không ngon miệng... và hậu quả của nó là thể chất mệt mỏi, lúc nào cũng như người ốm, mẹ bạn gần như chả có sinh lực để làm gì, cứ vật và vật vờ đến phát ớn rolleyes
Từ một tuần nay, mẹ bạn thèm ăn trở lại, và còn biết đói nữa yes Như tối nay trên đường đi đón bạn, mẹ bạn đói như điên, thèm ăn hết món nọ đến món kia, và hậu quả là mẹ bạn mua thật nhiều đồ ăn, và cũng chưa bao giờ ăn nhiều như thế lol
Nhưng ăn được đồng nghĩa với cơ thể khỏe hơn love mẹ bạn lại thấy sức khỏe dần dần ổn định. Mẹ bạn thật sự mừng quá, vì chán cái trạng thái vật vật vờ vờ lắm rồi.
Ôi... ăn trả bữa lol

Anh đến thăm em đêm 30Một sáng thứ 7

Comments

Khải Đăngmekhaidang Thursday, October 21, 2010 3:17:54 PM

Người lớn cũng ăn trả bữa bình thường ấy chứ. Ăn sao cho mình khỏe là được, mà chủ yếu đối với người đau dạ dày nặng như chị phải ăn đúng giờ, cực chuẩn giờ thì mới mong là ổn. Ăn nhiều nếp vào thì cũng hết đó, bạn em hồi đó còn xuất huyết luôn nhưng cứ ăn xôi, sáng nào cũng xôi đến phát ớn nhưng mà lại ổn đó chị.

Chíp & Bindaolan Friday, October 22, 2010 12:48:51 AM

ối hình như đau dạ dầy hạn chế ăn đồ nếp hay sao chứ em
Chị ăn thì ổn về giờ giấc, mỗi cái hay bỏ ăn sáng. Với lại lúc nào chị stress thì đau ngay được ý.
Đợt này thấy mình thèm ăn, cũng mừng mừng bigsmile
Đợt trước chị đi ăn với bạn bè chỉ ăn cho gọi là có, sụt gần 3kg chứ ít đâu bigsmile

Tine May Beetinemaybee Friday, October 22, 2010 1:18:06 AM

lol lol lol
Hết sức cảnh giác, ăn trả bữa tăng cân nhanh lắm đấy bigsmile

Chíp & Bindaolan Friday, October 22, 2010 1:23:32 AM

Originally posted by Handsome Valentine:

Hết sức cảnh giác, ăn trả bữa tăng cân nhanh lắm đấy :D


Tăng cũng được, tớ chán cái sự mệt mỏi vật vờ rồi lol

Khải Đăngmekhaidang Friday, October 22, 2010 1:55:13 AM

Originally posted by daolan:

ối hình như đau dạ dầy hạn chế ăn đồ nếp hay sao chứ em


Ko dám đâu, cữ gì mà cữ, BS còn khuyên ăn nếp cơ, vì nếp nó tiêu chậm, ăn từng chút từng chút thì dạ dày nó sẽ có cái nó tiết axit mà ko phải bóp cái dạ dày rỗng, với lại trong nếp có vitamin B11 nhiều lắm, tốt cho phủ tạng. em thấy là ăn nếp mau hết bệnh đó chứ. Với lại ăn nghệ, cứ cái gì cũng có nghệ vào, cá thịt canh rau xào gì cũng nghệ thì mau lành bệnh lắm

Thỏ- SócSocconhonganh Friday, October 22, 2010 2:19:25 AM

Ôi, đúng là stress làm đau dạ dày phải không bà??? Tôi bị stress, nên bụng dạ cứ gọi là ... sad sad

Nhưng tôi cũng sợ ăn trả bữa lắm, bếu cực nhanh bigsmile

Chíp & Bindaolan Friday, October 22, 2010 2:43:32 AM

Originally posted by mekhaidang:

BS còn khuyên ăn nếp cơ


Thế à, thế mà chị cứ tưởng hạn chế nếp hiii
Vụ nghệ thì chị dị ứng nghệ, biết nghệ mật ong rất tốt cho dạ dầy mà chịu đấy em ạ

Chíp & Bindaolan Friday, October 22, 2010 2:44:38 AM

Originally posted by Socconhonganh:

Ôi, đúng là stress làm đau dạ dày phải không bà???


Đúng rồi mụ ạ, cứ stress là nó phát tác thôi, ko gì làm đau dạ dầy kinh bằng stress
Mà mụ đang stress gì thế bigsmile

Chíp & Bindaolan Friday, October 22, 2010 2:46:51 AM

Originally posted by Socconhonganh:

Nhưng tôi cũng sợ ăn trả bữa lắm, bếu cực nhanh :D


Nói là ăn trả bữa thì là mình ăn biết ngon miệng, chứ tôi bị cái kiểu cữ ăn, ăn nhiều là cứ ăn nhiều mãi, ăn ít một thời gian rồi thì muốn ăn nhiều cũng ko được ý.
Cơ mà đúng là hôm qua ăn nhiều thật, ăn bao nhiêu là bún, nhiều gấp 3 lần mọi khi lol

Thỏ- SócSocconhonganh Friday, October 22, 2010 2:47:55 AM

Công việc thôi, cứ tưởng mình AQ, nhưng không phải dễ thế, nó "ám ảnh" vào cả giấc ngủ của mình, nên dạ dày sad

Chíp & Bindaolan Friday, October 22, 2010 2:54:44 AM

Originally posted by Socconhonganh:

nó "ám ảnh" vào cả giấc ngủ của mình, nên dạ dày :(


Uống thuốc đi, đừng để nặng quá như trận vừa rồi của tôi, mất 2 tháng giờ mới bình thường được đấy

Nguyen Phuong Linhmebebong Friday, October 22, 2010 4:36:16 AM

Trộm vía bạn Bin quá love
À cái bệnh đau dạ dầy thì no quá cũng ko tốt và đói quá cũng ko tốt, thế nên cân bằng bác nhé wink

Chíp & Bindaolan Friday, October 22, 2010 6:41:45 AM

Originally posted by mebebong:

thế nên cân bằng bác nhé ;)


hiii cảm ơn em love

Mr Ốcmeoc Friday, October 22, 2010 6:47:43 AM

Bún chua không tốt cho dạ dày nhé...hehehe, cứ tưởng con ăn trả bữa hóa ra là mẹ bigsmile

Chíp & Bindaolan Friday, October 22, 2010 6:52:26 AM

Uh dưng giờ dạ dầy chị đang ổn mà, ăn được bigsmile
Lúc nào đau thì ko dám ăn
Con ăn trả bữa thì kể làm gì, chuyện thường ngày phố huyện lol

Chíp & Bindaolan Tuesday, October 26, 2010 3:27:26 AM

Đợt này tao ăn rõ lắm, đang sợ béo đây, cao mà béo thì trông như ông tam đa ế lol

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

ôi dồi, cụ rùa rồi còn trả bữa lol lol

Mà mày phải béo lên thì da mí đẹp, cao mà, sợ gì béo bigsmile

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28