Ăn vạ
Wednesday, October 21, 2009 5:33:10 AM

Hễ em dỗi có lý do, thì hoặc là mẹ phải xin lỗi, hoặc là chị phải xin lỗi, rồi… em sẽ ngúng nguẩy không thèm, em nằm úp mặt xuống giường và khóc tức tưởi, chả làm gì được để dỗ em… cho đến lúc chả nói gì với em nữa… thì em sẽ sà vào lòng mẹ, cái mặt em ra cái vẻ thật là đáng thương, hai tay em quàng quanh cổ mẹ, mặt em úp vào cổ mẹ, và em tiếp tục thổn thức


Nhưng cũng có khi em tự dưng dỗi… thật chả ra làm sao, tự dưng thì ai có lỗi mà phải xin lỗi em… thế là em bị kệ cho khóc nhè, kệ cho em có làm mình làm mẩy… Và rồi em cũng biết là mình lại bị kệ, em sẽ lại tìm cách ra vẻ đáng thương như đã kể ở bên trên, nói tóm lại, là để mẹ ôm em và để em tha hồ mà thổn thức (hoặc giả vờ thổn thức
)Nhưng nếu chỉ có thế, mẹ chả có gì mà kể, vài ba cái chuyện dỗi lẻ tẻ đó, mẹ bắt bài nên em chịu mẹ… Em là em phải có cách xử lý mẹ em, cho mẹ em chừa cái thói cậy lớn bắt nạt bé chứ, mẹ em cứ tưởng em không biết gì là nhầm to lắm nhá

Một đêm em tỉnh dậy, em cất tiếng khóc hờ hờ, ngay lập tức mẹ em đến bên cạnh em, ôm em, dỗ dành em… chả quan tâm đến việc ai có lỗi hay không, em khóc nhè vì chuyện gì… không quan trọng, ngay lập tức mẹ dỗ em, với em thế là đủ
Thế là một đêm, em dậy khóc hờ mấy lần, mẹ ôm em vỗ về em từng nấy lần… em sướng

Đến vài ba hôm sau… đêm nào em cũng diễn như vậy, ngủ say thì thôi, dưng cứ hễ tỉnh một tí là em khóc hờ, mẹ đụng vào là em nguẩy ra, em khóc to hơn, cho đáng đời ban ngày bắt nạt em nhé…
Nhưng đêm qua, chả hiểu mẹ em thế nào, hay mẹ em buồn ngủ quá??? Em bị tỉnh dậy, em cũng khóc nhé, rõ ràng có thấy mẹ em thức rồi… dưng lại để mặc kệ em…
Thế là em úp mặt xuống khóc, rồi nằm ngửa ra khóc, rồi ngồi dậy khóc, rồi em gãi chân sồn sột… rồi em lại nằm xuống khóc…
Liếc sang bên mẹ một cái, thấy có vẻ mẹ lại ngủ mất rồi, rõ chán… trò vui thế là kết thúc rồi… em đành mon men ra cạnh mẹ, ôm con chó bông nhỏ, nép sát vào lưng mẹ… và rồi đành ngủ vậy… em khò một mạch cho đến sáng…

Để tối nay em diễn lại trò này phát nữa xem có đúng là mẹ lại miễn nhiễm rồi không, nếu mà đúng là miễn nhiễm rồi thì tệ quá, em lại phải đi tìm trò mới… mà có phải tìm được một trò như thế là dễ lắm đâu
Ôi… cái trò ăn vạ với chả nắn gân của em… em bắt nạt mẹ em rã man thế đấy














Moon' MomLinhMoon # Wednesday, October 21, 2009 5:34:45 AM
Mà chàng Bin đã nói đc nhiều chưa í nhỉ
Chíp & Bindaolan # Wednesday, October 21, 2009 5:41:33 AM
Originally posted by LinhMoon:
Quán cà phê gần nhà chị, chụp ảnh trông có vẻ vậy thôi, dưng đó là tầng 2, nhìn xuống đường, cái phố chợ nhà chị ý mờ
Originally posted by LinhMoon:
Vẫn nói in ít thôi, được cái giờ thì cũng tự giác hơn một tí chứ không đến nỗi cái gì cũng phải bắt ép mới nói
Chíp & Bindaolan # Wednesday, October 21, 2009 5:42:17 AM
Originally posted by huytun:
Thề với mày, tao ti hí
Tao thấy nó quay ra liếc tao một cái, thế là tao vội nhắm tịt cả mắt lại, ko dám ho he
GauBearfamily # Wednesday, October 21, 2009 5:53:04 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, October 21, 2009 5:54:54 AM
Originally posted by Bearfamily:
iem, anh khóc hờn với mẹ anh thôi
Với vợ anh, phải khác chứ lị hị hị hị
Nguyen Phuong Linhmebebong # Wednesday, October 21, 2009 6:38:39 AM
Originally posted by huytun:
Đểu thế!
Unregistered user # Wednesday, October 21, 2009 6:47:43 AM
Tine May Beetinemaybee # Wednesday, October 21, 2009 7:52:57 AM
Originally posted by Bearfamily:
Ờ đúng rồi đấy, chúng mình đồng lòng đừng gả con gái nữa, he he
Chíp & Bindaolan # Wednesday, October 21, 2009 8:05:39 AM
Originally posted by Handsome Valentine:
Đồng nà đồng thế lào
Nêu nêu mẹ zợ xấu tính nhá, phải mừng cho con rê chứ nị
Em Mây ơi, kệ mẹ zợ anh em ná hí hí hí
Chíp & Bindaolan # Wednesday, October 21, 2009 8:06:07 AM
Originally posted by huytun:
Anh Tún định nhẩy vào hôi vợ với em hở, nui ra và xê za
Khải Đăngmekhaidang # Wednesday, October 21, 2009 3:44:31 PM
Chíp & Bindaolan # Thursday, October 22, 2009 1:27:31 AM
Originally posted by Kan:
Chíp & Bindaolan # Thursday, October 22, 2009 1:27:59 AM
Originally posted by mekhaidang:
Tết tây ra đây hả em
Nhớ ới chị đấy
Mr Ốcmeoc # Thursday, October 22, 2009 1:34:26 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, October 22, 2009 1:36:18 AM
Mr Ốcmeoc # Thursday, October 22, 2009 1:38:28 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, October 22, 2009 2:31:31 AM
Khải Đăngmekhaidang # Thursday, October 22, 2009 2:43:10 PM
Originally posted by daolan:
Mà tết Tây hội bông sen mừng sinh nhật 1 tuổi của hội. Nhằm ngày vìa Di Đà 17/11 AL, có nhiều hoạt động lắm, nên em mới ra ngày đó. Hi hihi.
Mà chị năng phóng sinh đi nhé.
Chíp & Bindaolan # Friday, October 23, 2009 12:57:44 AM
Originally posted by mekhaidang:
chị nhớ rồi :*
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Originally posted by daolan:
Thế lào Bin ui, để anh học
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Originally posted by daolan:
Thế là nhắm tịt đến sáng lun hử
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Originally posted by Handsome Valentine:
Khi ngươì mẹ nổi giận là thế này đây Bin ui