My Opera is closing 1st of March

Bài hát Dẫu có lỗi lầm của Hồ Hoài Anh

Lần đầu tiên nghe bài hát này là nghe Bằng Kiều hát cùng với một nữ ca sỹ ở hải ngoại, tên nữ ca sỹ đó là gì thì tớ ko biết p
Mặc dù tớ ghét Bằng Kiều vì cái tội phản bội tổ quốc, nhưng công nhận chàng này hát hay thật, bài hát đấy tớ vẫn chưa thấy ai hát hay hơn Bằng Kiều, hát rất có hồn, có cảm xúc. Tớ copy lời bài hát đó vào đây nhé, sáng nào đưa con đi học tớ cũng lẩm nhẩm bài này, chắc con gái tớ cũng sắp thuộc rồi lol

Dẫu Có Lỗi Lầm


Nói cho anh vì sao em bỗng ra đi
Hãy nói cho anh những điều từ lâu em giấu
Dẫu anh có lỗi lầm
Không có em, anh sống sao?

Ánh dương tàn một ngày như đã trôi xa
Giấc mơ xưa giờ này còn đâu anh hỡi...ơi...
Dẫu tha thứ lỗi lầm
Ta vẫn không còn bên nhau

Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng
Chứng giám cho cuộc tình anh giành cho
Em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay

Và dù ta đã xa tận chân trời nào
Lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên
Anh có biết rằng lòng em mãi luôn trao anh

Ánh dương tàn một ngày như đã trôi xa
Giấc mơ xưa giờ này còn đâu anh hỡi...ơi...
Dẫu anh có lỗi lầm
Không có em
Rời xa anh

Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng
Chứng giám cho cuộc tình em giành cho
Em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay

Và dù ta đã xa tận chân trời nào
Lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên
Anh có biết rằng lòng em mãi luôn trao anh

Mọi người có nhận ra ai đây không?Bánh Ga-tô

Comments

Tine May Beetinemaybee Monday, August 27, 2007 7:13:10 AM

Trời mưa, ngồi nghe bài này "phê" quá chị ơi! Em cũng thích giọng Bằng Kiều lắm, lúc nào nghe cũng thấy rất phiêu, đầy ắp tình cảm. "Chàng" bỏ đi em cũng tiếc lắm, hihi.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28