My Opera is closing 1st of March

Cát và Nước

, ,

Chủ nhật (8/2/09), hai chị em được bố mẹ cho đi chơi công viên Lê Nin, vầy cát và nước... trông te tua thảm hại lắm lol lol
Mời cả nhà xem ảnh nhé (thông cảm với cái rừng tóc của Bin nhé p lạnh quá nên mẹ chưa muốn cắt đấy p

Chơi cát
Photobucket

Photobucket

Kích READ MORE xem tiếp nhé smile

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Bắt quả tang nghịch bẩn lol Photobucket Đu quay: Photobucket

Chàng trai 20Lần sau em nấu… ít thôi

Comments

Thỏ- SócSocconhonganh Thursday, February 12, 2009 2:29:40 AM

Ảnh đẹp thật đấy. Sóc cũng thích nghịch bẩn, nhưng mẹ chưa cho đi công viên bao giờ o o o sad sad

Chíp & Bindaolan Thursday, February 12, 2009 2:52:26 AM

Hôm nào đi đi, cho nó vầy đã một hôm, hôm đó đi hai chị em trông phát kinh, ướt từ đầu đến chân, may mà trời ấm
(Hôm đó tôi phải mang theo chai nước sạch từ nhà, để còn có cái mà rửa tay cho bọn nó, không thì kinh lắm... bigsmile )

Cún & Nhímkimsonbui Thursday, February 12, 2009 3:26:39 AM

Hôm mùng 5 Tết cũng cho bạn Cún ra đây chơi, nhưng chơi ngó thôi vì bố mẹ không chủ định cho đi nghịch cát, bù lại bạn í chơi đu quay, tàu bay các kiểu, lại còn cả lái xe điện nữa bigsmile

Vào SG được vài hôm là phải bù chuyến đi CV Tao Đàn nghịch cát ngay, cho lăn lê bò toài thoả ước nguyện bao ngày nhung nhớ yes

Chíp & Bindaolan Thursday, February 12, 2009 3:29:10 AM

lol lol
Bọn trẻ con sao thế nhỉ, cứ phải nghịch bẩn mới thích p
Chíp thích nghịch cát lắm ý lol

Bảo Như - Bảo Quangbaonhu-baoquang Thursday, February 12, 2009 5:07:05 AM

Hai chị em nhìn yêu nhỉ
Khi nào vào đây chơi em đều mơ ước một ngày hai con em lớn giống chị em Chíp. Mẹ khỏe. hehe

Teeth Leeteeth Thursday, February 12, 2009 5:55:18 AM

Chết cười với chị quả Kích Read more xem tiếp, hi hi, làm như toàn gà rừng ấy bigsmile

Hai chị em chơi chụp ảnh đẹp quá chị nhỉ. Hồi em cho Teeth đi xuống cát mà sợ bẩn, nó khóc, nhất quyết ngồi ngoài hố cát nghịch chứ ko vào

Chíp & Bindaolan Thursday, February 12, 2009 5:58:24 AM

@ BN - BQ: Kiểu gì cũng lớn mà... giống MC cũng chạy qua các nhà có con lớn hơn rồi thì cũng... ước lol
@ Tít: Có gà rừng thật ý chứ lị lol
Có nhiều đứa sợ cát lắm em ạ, cho ra biển còn ko dám dẫm chân xuống cát nữa cơ

Thỏ- SócSocconhonganh Thursday, February 12, 2009 6:01:06 AM

Là THỏ nhà mình chứ ai, Mẹ ơi, bế con xuống biển, con chỉ thích xuống biển thôi, con không thích đi trên cát đâu, bẩn chân lắm (là lúc chị ấy 2-5 tuổi) Còn bây giờ thì giữ không kịp bigsmile bigsmile bigsmile

Chíp & Bindaolan Thursday, February 12, 2009 6:02:48 AM

lol lol
Chả bù hai đứa nhà này, đi biển ngồi nghịch cát cứ gọi là lol

Bi và BốngBiBi2007 Thursday, February 12, 2009 7:16:30 AM

Ảnh đẹp quá. hai chị em dễ thương lắm. Ở HN thật là nhiều nơi để đi chơi mẹ Bin nhỉ.

Chíp & Bindaolan Thursday, February 12, 2009 7:28:35 AM

Ko nhiều bằng HN đâu mẹ Bi ơi, dân HN vẫn kêu suốt mà hiiii

cunquyen Thursday, February 12, 2009 11:09:54 AM

Te tua gì mà te tua, đây mới là niềm hạnh phúc, Cún Quyên cũng thế đấy, mò được vào cái đống này thì sướng lắm bigsmile

Chíp & Bindaolan Friday, February 13, 2009 12:59:59 AM

Ối dời, hôm đó chúng nó chơi cát xong, lại chạy ra đài phun nước vầy nước, ướt như chuột, em Bin thì mẹ mang được đồ đi thay, chị Chíp thì chịu nên mặc áo ẩm về đấy, chả te tua lol
Cơ mà đúng là chúng nó thích thật ý, chạy như giặc lol
Chị Cún sang bên đó có nhiều chỗ chơi cho trẻ con, như cá gặp nước còn gì love

cunquyen Friday, February 13, 2009 3:27:26 AM

Đúng là bên này nhiều khu vui chơi cho trẻ con lắm, dạng như khu trong công viên Lê Nin của mình ý, ở đâu cũng có, ngay trường Cún học đã có 2 khu, công viên ngay gần nhà cũng có, nhưng chơi vẫn ko thích bằng ở HN, vì ở HN đông phải tranh nhau, bên này 1 mình chơi 1 khu không khoái bằng lol

Chíp & Bindaolan Friday, February 13, 2009 4:01:08 AM

lol lol
Có lý có lý
Vậy thì nhanh lên và về đi nhé...
Nhiều người chờ love

Tân SangTansang Friday, February 13, 2009 4:37:00 AM

Trộm vía nhìn Bin lớn quá cơ bác ơi!Có bí quyết gì ko truyền lại cho em với.hihi.Trông 2 chị em đáng yêu thế không biết!!

Chíp & Bindaolan Friday, February 13, 2009 4:46:00 AM

Hiiiii chắc là mẹ Bob hử... chả biết bác có bí quyết gì không nữa, để đi tìm lol

Nguyen Phuong Linhmebebong Friday, February 13, 2009 5:40:05 AM

Bẩn thế này thì ăn thua jì Bác ơi. Chọi con nhà e đén hè, ngày nào cũng đi xúc cát,lúc về thì quần áo đen xì luôn, dầu đầy cát, nhưng kệ, bọn trẻ ở đây cả như thế, cho nghịch thoải mái, ko sợ bẩn bigsmile
Nhìn Chíp cười tuơi, xinh quá!

Chíp & Bindaolan Friday, February 13, 2009 5:53:53 AM

uh hôm đó kệ cho trẻ con vầy mẹ bông ạ, quần áo lấm lem hết cả, nhưng mà vui lắm hiiii
Bông cũng xinh lắm đấy love

Le Thanh Hoang DanLe-Thanh-Hoang-Dan Friday, February 13, 2009 12:09:55 PM

Chip va Bin de thuong qua..

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Sao hôm nay mình mới được xem cái này nhỉ yikes

Nhưng phải công nhận là mẹ Chíp siêu, Chíp thì rất nữ tính và Bin là rất đờn ông wink, đẹp yes yes

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28