Chàng trai 20
Thursday, February 12, 2009 1:26:36 AM
Sáng nay vừa thức dậy, mẹ nói với mình “chúc mừng Bin, chàng trai 20”
Mình không hiểu chàng trai 20 là gì, cho đến khi mẹ nói tiếp “hôm nay con tròn 20 tháng”
20 tháng, chả là cái gì đối với mình, vì thực ra thì mình không hiểu lắm. Mình thấy mình vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả.
Dạo này mình thường dậy sớm, khoảng 6h30, mà hôm nào muộn thì khoảng 7h là mẹ đã lôi mình dậy. Chị Diện chẳng đến ở nhà mình nữa, mình cũng hơi nhớ chị ý, và vì thế mà mẹ cho mình ra trường từ sớm – để ăn sáng
Thực ra mình thấy ăn sáng ở trường cũng thú vị, vui… nhưng phải đi học sớm quá thế cũng hơi chán.
Sáng sớm nay, mẹ bảo lên lấy cân để cân cho mình, nhưng mình đòi đi theo, cuối cũng mẹ cũng bế mình lên gác luôn (có thế chứ lị). Mình ngồi yên cho mẹ cân kẹo thế nào thì cân. Mẹ bảo mình được 15,2kg
Rồi xuống nhà lại lục tục đo đo đạc đạc, mẹ bảo mình đứng dựa vào tường, thẳng người, chân chụm vào tường. OK, không vấn đề gì. Mẹ vạch vạch cái gì đó trên đầu mình, rồi mang thước ra đo.
Có vẻ mẹ không tin vào chính mình hay sao ý, mẹ lại lôi mình ra đo lại, đo đến 3 lần rồi mẹ mới quyết định… hmm trông mẹ có vẻ vui, mẹ bảo “con cao lên nữa rồi đấy, giờ là 92cm”
Mình thì không quan tâm lắm đến mấy chỉ số vớ vẩn đó (mình tin là mẹ cũng thế, nhưng sao khi cân với chả đo lại tỏ ra là vui thế nhỉ, mặc dù lần cân cách đây 2 tháng, mình không lên lạng nào, cũng chả thấy phàn nàn gì… nhiều lúc mẹ làm cho mình cảm thấy khó hiểu thật)
Mẹ và mọi người dạo này cứ hay kêu là mình nghịch quá, mình có thấy thế đâu nhỉ. Thỉnh thoảng về ông bà ngoại, mình thích cái cảm giác tự thử thách chính mình bằng cách leo trèo tí thôi… có gì đâu
Mẹ có vẻ hoảng mỗi lần mình trèo lên ghế nhà ông ngoại, và xuống bằng đường… tay vịn của ghế…
Uh thì kể cũng cao thật, có lần mình cũng hơi hoảng một tí (hình như mẹ biết điều đó khi nhìn mặt mình)… nhưng rồi cũng ổn thỏa mà… mình thích cảm giác đó
Mà bố mẹ mình cũng có vẻ rắn… dạo này mình không dám bắt nạt chị Chíp nữa, mình không được bênh tí nào cả… thậm chí có lần rõ ràng là lỗi của chị, mình tức quá oánh chị một tí, thế mà bố mẹ cũng mắng mình, bắt mình xin lỗi chị… Chán thế. Nhà người ta con út lúc nào cũng được chiều, dù bất cứ lý do gì thì người lớn phải chiều trẻ con chứ, sao nhà mình bố mẹ chán thế nhở.
Uh mà thôi, mình cũng yêu chị Chíp lắm, chả oánh chị ý làm gì (chị ý mà oánh thì mình còn bị đau hơn ý - mặc dù dạo này chị ý cũng ít oánh mình rồi (hic toàn oánh trộm bố mẹ) – vì chị ý mà oánh mình thì cũng bị te tua xơ mướp với mẹ
… sướng)Thỉnh thoảng có những trò chơi chơi chung với chị Chíp đặc biệt thú vị, mình thích cùng chị trốn trong tấm rèm… cảm giác như đó là không gian riêng của hai chị em, mà bố mẹ không biết được
Rồi nghe giọng mẹ nháo nhác “ô Chíp Bin đâu nhỉ” để rồi mình chả kìm được, lần nào cũng cười hinh hích… và bị mẹ phát hiện raHoặc chơi đuổi nhau với chị - vui lắm – trò này làm chị em mình cười rung cả rốn
Đôi lúc chị đuổi mình, có khi mình đuổi chị… lúc bị chặn đầu, vừa giật mình, vừa buồn cười… Nhưng chơi trò đó cười nhiều quá, được một lúc là mẹ không cho chơi nữa, mẹ bảo cười nhiều thì đêm lại mơ ngủ, giật mình khóc lóc (mình đã thế bao giờ chưa???)Mình thích ngồi sau chị Chíp khi chị lái xe lắc, hoặc cưỡi con hươu nhún cũng được. Bao giờ chị cũng chừa cho mình cái chỗ đằng sau thật rộng, và mình leo lên, bye bye mọi người…. rồi chị đèo mình đi vòng quanh nhà, mình thì ôm chị thật chặt… trò này không buồn cười… nhưng cũng thích lắm
Mình yêu bố mẹ… thích những lúc các cụ ở nhà… chả làm gì cũng được, miễn là có cảm giác mình đang được ở gần. Đôi lúc, mình thích ra trèo lên bụng mẹ, ngồi chơi nói chuyện dăm câu. Mặc dù có lúc mẹ chả hiểu mình – nhưng không sao, mình thích là được rồi
Niềm say mê của mình, vẫn là ô tô, đặc biệt là bánh xe. Mẹ bảo lớn lên sẽ cho mình học chuyên về kỹ thuật… tất nhiên là thế rồi, mình nghĩ là mình sẽ chế tạo cho mình một cái xe thật oách…
Mẹ vẫn chê là mình lười nói lắm… uhmm… mẹ thích mình nói lắm để làm gì nhỉ, mình vẫn hiểu và làm theo những yêu cầu của mẹ - thế vẫn chưa đủ sao???
Mình vẫn nói với mẹ những yêu cầu của mình khi mình cần – mẹ cũng hiểu – thế cũng chưa đủ sao???
Mẹ có vẻ cũng chả so bì chuyện đó lắm, mặc dù thỉnh thoảng chê mình “con quá kém so với chị, bằng tầm tuổi con, chị ý có thể kể cho mẹ đủ thứ chuyện ở trường rồi”
Mình cảm thấy mãn nguyện… và cũng hạnh phúc nữa… Mẹ bảo chả mấy chốc mà đến sinh nhật mình – 2 tuổi. Mình cũng háo hức lắm… vì sinh nhật năm ngoái đông vui lắm, bao nhiêu các bạn… Mình mong chờ đến ngày đó, giờ thì vui rồi, mình sẽ rủ tất cả chơi trò ú òa và thi chạy













Thỏ- SócSocconhonganh # Thursday, February 12, 2009 2:27:42 AM
Mẹ kể chuyện thật dễ thương! ĐÚng là một chàng trai 20 đáng yêu
Chíp & Bindaolan # Thursday, February 12, 2009 2:48:49 AM
Hôm nay đo đi đo lại (mặc đù cách đây gần 3 tháng nó đã cao 88 rồi), chả tin vì cứ nghĩ sao mà dài ra nhanh thế
Dù sao thì cũng vẫn sướng
Cún & Nhímkimsonbui # Thursday, February 12, 2009 3:31:24 AM
Gấp đôi chiều cao của 24 tháng sẽ là chiều cao thực tế lúc trưởng thành
Chíp & Bindaolan # Thursday, February 12, 2009 3:37:04 AM
Đợi xem trưởng thành cụ ý sẽ cao được bao nhiêu
Theo tính toán của gấp đôi, trưởng thành chị Chíp sẽ đạt 1,76m
Thỏ- SócSocconhonganh # Thursday, February 12, 2009 4:50:37 AM
Cún & Nhímkimsonbui # Thursday, February 12, 2009 5:23:02 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, February 12, 2009 5:39:16 AM
@ Cún: Thì bạn Cún giờ chả đang cao hơn bạn Chíp 2cm là gì
Teeth Leeteeth # Thursday, February 12, 2009 5:53:13 AM
Cả bố mẹ đều cao nên chàng ý 92 là phải rùi, chồng em cao nhưng em nhùn, sợ lắm cơ, chàng 18 nhà em mới được có 85cm
Chíp & Bindaolan # Thursday, February 12, 2009 6:01:40 AM
Teeth Leeteeth # Thursday, February 12, 2009 6:17:16 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, February 12, 2009 6:32:20 AM
Thế sao lại tham gia với hội tháng 7 thế
Bi và BốngBiBi2007 # Thursday, February 12, 2009 7:23:41 AM
Chúc mừng chàng trai 20 nhé.
Chíp & Bindaolan # Thursday, February 12, 2009 7:31:36 AM
Thế mới thấy là đâu đã cao
Lớn lên cho Bin Bi làm cầu thủ bóng chuyền
Bi và BốngBiBi2007 # Thursday, February 12, 2009 7:39:41 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, February 12, 2009 7:47:29 AM
Cún & Nhímkimsonbui # Thursday, February 12, 2009 10:30:29 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, February 13, 2009 12:58:03 AM
Nhìn nàng cao ráo xinh xắn thế còn kêu giề
Teeth Leeteeth # Friday, February 13, 2009 5:50:27 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, February 13, 2009 5:54:53 AM
Hội bọn chị cũng dính mấy mẹ tháng 5, dưng ko dứt được
Các hội heo, hội tháng 5 trầm nhất đấy, còn hội nào cũng khủng cả
Chíp & Bindaolan # Saturday, February 14, 2009 2:14:43 PM
Nói vậy thôi chứ tôi cho rằng cái cách tính toán đấy có nghĩa là "nếu chăm sóc tốt, khi trưởng thành thì có thể cao gấp đôi so với chỉ số đạt được lúc 2 tuổi - tức là nói về gen di truyền"
Còn nếu chăm ko tốt thì... quên đê
Chả vậy mà anh Tũn giờ có thấy "nùn" tí nào đâu
Thỏ- SócSocconhonganh # Sunday, February 15, 2009 2:20:03 AM
(ném đá ông thông gia tí, nhớ đừng bảo ai ném nhá
Thỏ- SócSocconhonganh # Sunday, February 15, 2009 4:21:56 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, February 16, 2009 1:41:16 AM
Công nhận giờ anh Tũn đang chuẩn đấy
Chíp & Bindaolan # Monday, February 16, 2009 1:48:43 AM
Công nhận giờ anh Tũn đang chuẩn đấy
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM