My Opera is closing 1st of March

Chào 24!!!

,

Photobucket

Hôm nay em tròn 23 tháng, chào tháng 24, tháng cuối cùng của tuổi lên 2 yes cheers
Sáng… để chào tháng 24, hôm nay em dậy sớm, mẹ lôi em ra cân đong đo đếm, em nặng 16,4kg (cái này thì mẹ có thể đoán trước được – trộm vía em), và cao… 95cm (thực ra mẹ phải đo đến 3 lần… vì mẹ chả dám tin là em cứ phát triển tằng tằng như thế, mẹ đo em được 95,5cm, rồi mẹ nhờ Bố đo lại giúp mẹ vì mẹ chả dám tin là mình đo đúng… đến lúc đo lần cuối cùng, mẹ đo hụt đi thành 95,2cm lol lol thôi cứ gọi là 95 cho nó đỡ… choáng p )
Tháng này, không có gì nổi trội so với tháng trước, về ngôn ngữ, có thể thấy rất rõ ràng là em lười nói lắm… nếu cần nói gì đó vì “quyền lợi” của em thì lập tức em mở miệng, chả cần xui em nhiều lần p nhưng nói vô thưởng vô phạt thì em thà nói tiếng Miến Điện còn hơn rolleyes
Em biết nghe lời hơn (bản tính em vốn bướng bỉnh và tương đối lì), em cũng biết thế nào là ĐƯỢC, là KHÔNG ĐƯỢC yes
Đi chơi, em với chị đều đòi ngồi phía trước, thế là chị, rồi đến em, rồi đến bố, sau cùng mới là mẹ (hồi đầu ngồi thế em không chịu, em muốn ngồi trước cả chị cơ, thế là em kéo áo chị, em quát “đi ra” ghê gớm lắm lol nhưng sau em biết là mình em ngồi trước thế thì em sẽ ngã, chị ngồi trước là để giữ em). Chỉ cần bố nói “Ôm chị đi con” là em lập tức dang hai tay ôm vòng qua người chị (có những lúc em đối phó, em ôm vài giây, rồi em lại thả ra ngay, ngồi buông tay cho thoải mái lol )
Những khi em “phởn”, cái mặt em vênh vênh, cái miệng em tủm tỉm… đó là em đang hạnh phúc… Mẹ thích nhìn em những lúc như thế, bố cũng thích nhìn… bởi vì em làm cả nhà mình hạnh phúc

Photobucket

Chị em hay nói “Thằng Bin ơi là thằng Bin” – đó là cách gọi âu yếm của chị với em. Mẹ thấy em sướng, vì chị hơn em có 3 tuổi, mà rất ra dáng chị cả, chị yêu và chiều em, chị cũng hay nhường nhịn em… Nhưng mà em, cũng không vì thế mà bắt nạt chị, em cũng bày tỏ là mình yêu chị rất nhiều. Tối đi ngủ, giờ em thích nằm giữa mẹ và chị (em không thích chỉ nằm cạnh mẹ hay chỉ nằm cạnh chị, phải là nằm giữa lol Một mình em sở hữu cả hai người phụ nữ đấy, em cũng chẳng vừa đâu lol )

Photobucket

Em – chàng đàn ông bé nhỏ, cũng đã thể hiện nhiều cá tính của riêng mình, rất đàn ông và khá chững chạc love
Và chào tuổi lên 3, em đang đi những bước cuối cùng của chàng 2 tuổi, và em rất háo hức.
Sắp rồi, 3 tuổi ơi!!!
wizard wizard

Trong nắng với lá vàng!!!

Comments

Unregistered user Tuesday, May 12, 2009 1:57:13 AM

Tine writes: Èo ướt hết bàn phím rồi, quả này khéo mình phải đổi con rể thôi, hí hí... Chúc mừng anh Bin nhá, chúc mừng cả mẹ anh nữa, quả này mẹ anh cười không khép được mỏ roài, ha ha ha

Chíp & Bindaolan Tuesday, May 12, 2009 1:59:33 AM

Đối con rể đi há há há
Cho anh Bin sang ôm ấp đùm bọc em May nhá love

Thỏ- SócSocconhonganh Tuesday, May 12, 2009 2:24:35 AM

Đúng là thèm chảy dãi thật! Choáng váng về chiều cao, không thèm GATO cân nặng love love love. Kiểu này em có thể trở thành Micheal Jordan của Việt Nan không chừng love

GauBearfamily Tuesday, May 12, 2009 2:49:54 AM

Chúc mừng Vận động viên bóng rổ tương lai..Pác cho e cái list măm của cu Bin để e học tập với đi..

Chíp & Bindaolan Tuesday, May 12, 2009 3:24:30 AM

Oạch, em Gấu ổn thế, em còn học tập cái giề p

Cún & Nhímkimsonbui Tuesday, May 12, 2009 4:38:33 AM

Chúc mừng 24 nha.

Cứ thế khoe thôi, nhờ. bigsmile

Mai mốt không cần tập xà, không cần tập bơi, thế là ổn lắm roài, hihi.

GauBearfamily Tuesday, May 12, 2009 6:03:11 AM

Vụ chiều cao ấy pác...tương lai cho Gấu làm người mẫu nổi tiếng thì phải học theo cu Bin chớ:d

Chíp & Bindaolan Tuesday, May 12, 2009 8:21:16 AM

@ Kim: bigsmile bigsmile
@ Gấu: Con em cũng cao hơn các bạn cùng lứa rồi, còn đòi gì nữa p

Nguyen Anh Ductrangdungtron Tuesday, May 12, 2009 10:00:55 AM

Thán phục chiều cao & cân nặng của Mr.Bean quá. yikes
Mẹ Gấu đang dọa năm 2030, VN sẽ thừa 3 triệu đờn ông, anh Bin không lọt vào đội tuyển này rồi. Em Tròn bị nằm trong vùng "nguy cơ cao". Hic...Hic...

Tân SangTansang Tuesday, May 12, 2009 10:18:05 AM

Trộm vía em Bin!Ngưỡng mộ em quá cơ!Bác truyền cho bọn em ít kinh nghiệm nuôi con đi bác ơi!Thanks bác nhiều nhiều a!!

Tương Phùngtuongphung Tuesday, May 12, 2009 2:40:00 PM

Choáng anh Bin quá! Ti chỉ kém anh Bin 1 tháng mà thua tận 10cm!

Thỏ- SócSocconhonganh Tuesday, May 12, 2009 2:41:24 PM

Mà bác đừng truyền kinh nghiệm theo kiểu "Bác chẳng làm gì cả" nhá p p

Phạm Thảo NguyênThaonguyennang Tuesday, May 12, 2009 3:27:46 PM

Mẹ Bin ơi, Thảo Nguyên nhà em sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với Bin đấy, trùng lặp hay ghê. Thảo Nguyên thì chỉ cao 87cm thôi, nặng 15,5 kílô. Trộm vía Bin cao quá. Thảo Nguyên sinh lúc 6h35 phút sáng bigsmile

Chíp & Bindaolan Tuesday, May 12, 2009 3:35:29 PM

@ Tròn, Bob, Ti: Mẹ cháu nổ hết cả mũi rồi, cứ nghe khen là sướng chứ lị, xấu tính quá lol lol
@ Sóc: Thì về cơ bản, chả có làm gì thật mờ hahhahahaha
@ Tũn: Bạn hiền chạ để ý, tháng nào tớ chả tô đậm lol
@ Thảo Nguyên: Thế thì Thảo Nguyên chào đời sau Bin có... 70 phút thôi, Bin chào đời lúc 6h kém 5 phút sáng love
(Hình như em vừa vào topic heo vàng tháng 6 ở wtt phải không, eo căm em nhé yes
chị là Mẹ Chíp p

Chíp & Bindaolan Tuesday, May 12, 2009 3:53:33 PM

lol lol
Tũn cao lên là phải, vì bao nhiêu em lao vào thế, anh chạ cao thì làm sao mà nghển cổ lựa chọn các em được nhề
lol

Chíp & Bindaolan Tuesday, May 12, 2009 4:17:02 PM

ờ thể thao món gì thế? em Chíp thấy anh đa di năng lắm nhớ, cái gì cũng bít. em càng iu p

Chíp & Bindaolan Tuesday, May 12, 2009 4:56:09 PM

lol lol

Bi và BốngBiBi2007 Wednesday, May 13, 2009 12:58:44 AM

Trộm vía Bin phát triển chiều cao và cân nặng đều tương xứng chị nhỉ. Như vậy là cực ổn rồi mẹ Bin ơi.

Chíp & Bindaolan Wednesday, May 13, 2009 2:20:38 AM

@ Bi: love

SurivanaSPSfamily Wednesday, May 13, 2009 6:58:41 AM

Phục lăn tài nuôi con của chị Tỵ. faint faint faint

Bảo Như - Bảo Quangbaonhu-baoquang Wednesday, May 13, 2009 7:08:56 AM

Nhìn hai chị em, thấy thương quá!
Tấm hình này mẹ chụp có hồn ghê chưa?

Chíp & Bindaolan Wednesday, May 13, 2009 8:24:29 AM

@ SPS: Thì đã bảo các chị Tị, đã Rắn lại còn Đinh mà lị bigsmile
@ BN - BQ: love

Teeth Leeteeth Thursday, May 14, 2009 6:26:30 AM

Ngưỡng xờ mộ, vụ cân em cũng ko thòm thèm lắm, vì bố thằng Teeth toàn bẩu em đừng có mà nhồi con tôi thành béo phì, dưng mờ chiều cao thì bác có cho ăn gì ngoài cơm và sữa hông đóa

Mẹ Tina: tình hình là bà thông gia hơi lằng nhằng đó nhóa whistle

Chíp & Bindaolan Thursday, May 14, 2009 7:11:14 AM

@ Tít: Chạ có giề lol

Bim-Tinamsangnd Sunday, May 17, 2009 6:32:48 AM

Mừng con trai thêm tuổi mới. Con trai hơn bé Bim nhà cô đúng 1 tháng 1 ngày smile Mẹ Bim-Ti cũng đang nôn nao làm sinh nhật cho Bim đây. Bim nay được 89cm, 13 ký lô. Dì Nhân mẹ của em Lucky nhà cô rất thích vào blog nhà Bin đấy, dì bảo blog nhà Bin-Chip nhìu thông tin nuôi dạy con bổ ích ghê cơ.

Chíp & Bindaolan Monday, May 18, 2009 12:51:06 AM

@ namsangnd: Sáng ra đã được nghe khen rồi hiiiiii love

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Hí hí...mẹ Bin để cho các mẹ chít vì thèm chiều cao hay sao mà tô đậm thế lol lol lol, mình đây chả thèm, vì dạo này Tũn nhổ giò cực lol devil

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Mà bạn hiền vừa vừa cũng chạ để ý, là tháng này, Tũn cao hẳn lên nhiều lol lol ( icon hoe héo lol devil )

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Càng nhiều em càng thích chứ việc giề phải chọn lol lol, anh cao là vì anh thể thao lol devil

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Hè hè..cái này thì hông nói, vì em Chíp và các em khác cũng thể thao thì anh lại nhùn à lol lol

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28