Một ngày của Chíp
Thursday, August 26, 2010 4:45:44 PM

Kể từ ngày chị đi học lớp 1, mỗi buổi sáng của mẹ và chị có một vài thay đổi nhỏ. Thay vì trước đây gần đến giờ ra khỏi nhà mẹ mới khua ba bố con chị dậy vệ sinh cá nhân, thay quần áo chỉnh tề... rồi cả nhà lên đường. Hai chị em được bố đưa đi học sẽ ăn sáng ở trường, bố thì rẽ vào quán cà phê quen làm một ly cà phê và ăn nhẹ, mẹ thì tùy nghi di tản.
Từ ngày đi học, mỗi sáng chị tự dậy khi nghe tiếng tivi bật vào lúc 6h và đi đánh răng rửa mặt... thường là mẹ sẽ dậy cùng với chị, và trong lúc chị vệ sinh cá nhân thì mẹ làm cho chị một món đồ ăn sáng, khi thì là một lát bánh mỳ với quả trứng ốp-lếp, khi thì là một bát xôi mẹ nấu từ tối hôm trước, khi thì một cái bánh mỳ ruốc kinh đô mua sẵn, có khi đơn giản hơn, 1 gói bimbim hay một vài cái bánh quy cho có tí tinh bột tráng dạ dầy... rồi sau đó sẽ là một cốc sữa, nhiều hay ít tùy vào lượng và chất tinh bột chị ăn trước đó.
Chị sẽ được bố đưa đến trường vào khoảng 8h kém 10 hoặc kém 5 phút... Sẽ có một vài phụ huynh lớp chị (mà mẹ đã kịp hội hè
) nhìn thấy bố con chị, và sẽ kể cho mẹ chuyện bố con chị hôm nay thế nào, có hôm thì khen chị, có hôm thì thắc mắc "sao sát giờ học mà vẫn chẳng thấy bố con chị đâu" 
Chị sẽ vui chơi học hành cả ngày ở trường, mẹ sẽ không thể can thiệp được dù muốn hay không, chị cũng không hay kể cho mẹ chuyện ở trường hôm nay thế nào, mẹ gạn hỏi đến đâu thì chị kể đến đó, đôi khi chị trả lời "con chẳng nhớ đâu mẹ ạ" làm mẹ chị tịt ngóm, tuy nhiên mẹ chị vẫn hóng hớt đủ thông tin từ các bạn của chị (mà bố mẹ cũng hỏi han được rồi pub lên diễn đàn wtt) để cố chắp các mảnh rời rạc thành một bức tranh tương đối hoàn chỉnh (hoặc có khi méo mó) về lớp học của chị


Chiều, khoảng 4h30 thì trường chị tan học, ông ngoại đã chờ sẵn ngoài sân, một vài bạn thân của chị sẽ tiếc rẻ và thương chị không được nán lại sân cỏ, sân sỏi... để chơi cùng các bạn. Ông bảo rồi, thoắt một cái là chị biến mất, ông không biết đâu mà tìm. VỀ LÀ VỀ
kể cũng khổ thân 
Khoảng 6h, bố sẽ đón chị từ nhà ông bà ngoại, hai bố con thủng thẳng đi về, trong lúc đó mẹ với em Bin cũng đã về đến nhà để chuẩn bị cơm nước.
Từ ba hôm nay, chị đã có bài tập về nhà, bài hôm qua khá là khó, toàn nét móc trái, móc phải, móc trên, móc dưới... vì chị chưa thực sự tập viết chấm nét bao giờ, nên chị viết rất xấu
Chị kể với mẹ là trên lớp chị đã rất cố gắng rồi, nhưng chị viết xấu lắm... chị bảo "mẹ dậy con với"Mẹ đành phải ngồi cạnh chị để hướng dẫn chị học, yêu cầu chị quan sát kỹ chữ mẫu, rồi mẹ ngồi phân tích từng nét cho chị, "cái móc này nhé, nó sẽ bắt đầu từ đây, nó sẽ đi chéo thế này 2 ly, rồi sau đó uốn lên 1 ly thôi, rồi ngay lập tức lại uốn xuống nhé, nó sẽ chạy dọc theo đường thẳng 3 ly nữa, thế là xong"
Mẹ vừa phân tích vừa chỉ từng nét chữ mẫu cô đã viết để chị hiểu được vấn đề, mẹ chấm kỹ từng điểm mẹ vừa nói rồi cầm tay chị đưa theo nét đã chấm để chị hình dung ra, rồi mẹ sẽ giúp chị chấm tiếp chữ thứ hai như thế để chị tự viết, từ chữ thứ 3 chỉ có một nét chấm của cô...
Không thể tránh khỏi là chị viết rất xấu, mẹ không yêu cầu chị viết đẹp, mẹ chỉ yêu cầu chị học nghiêm túc, tập trung, chú ý tư thế ngồi, tư thế tay và quan sát thật kỹ chữ mẫu...
Một trang bài tập của cô giao không làm chị mất nhiều thời gian lắm, với bài khó như hôm qua thì chị mất gần 1 giờ để hoàn thành, bài hôm nay thì khoảng 45 phút, sau đó là chị lại xem tivi, lại chạy chơi hàng xóm... và đến giờ thì về đi ngủ.
Một ngày của chị thế là kết thúc, thế cũng là khá vất vả cho chị rồi, nhưng thế mới là khởi đầu thôi














1 2 Next »
Tinamuoioi # Thursday, August 26, 2010 5:05:26 PM
Chíp & Bindaolan # Thursday, August 26, 2010 5:07:47 PM
Viết xấu như giun bò
Hôm qua nó có mấy nét tao chả hiểu là nét gì, hôm nay mới luận được ra một cái, hóa ra là nét móc uốn của chữ b, được cái vì hôm qua viết tập rồi, hôm nay cô giao cho nửa trang chữ e, nửa trang chữ b, viết đỡ vất vả hơn rất nhiều
Chíp & Bindaolan # Thursday, August 26, 2010 5:09:05 PM
Originally posted by muoioi:
uh vì bọn này mới đi học nên mình càng quan tâm, mà hỏi lắm thì chúng nó cũng sốt ruột, trả lời phát ớn
Nên chị chỉ hỏi thăm tình hình chút xíu thôi, xong lại đi hóng hớt các mẹ khác, mỗi đứa một ít cuối cùng lại thành nhiều
Chíp & Bindaolan # Thursday, August 26, 2010 5:14:37 PM
Còn một cái nữa tao còn đang chưa hiểu nó là cái khỉ nợ giề
Chíp & Bindaolan # Thursday, August 26, 2010 5:16:30 PM
Originally posted by huytun:
Nó viết ở lớp ko được
Được cái khen mẹ là mẹ phân tích nét thế con dễ hiểu hơn
Tinamuoioi # Thursday, August 26, 2010 5:17:39 PM
Chíp & Bindaolan # Thursday, August 26, 2010 5:21:50 PM
Originally posted by muoioi:
Mới đi học mà, vẫn đang học hè thôi, em mà có điều kiện thì đến đón con năng buôn bán với cô thì có hết thông tin, chị không có đk nên đành chịu đấy, cũng thấy tiếc rẻ lắm
@ Tũn: Uh biết nét đó khó rồi, hôm qua con Chíp tập mấy nét đó, dưng cái nét tao bảo ko hiểu là gì ko phải nét đó
Chíp & Bindaolan # Thursday, August 26, 2010 5:23:29 PM
Originally posted by huytun:
Thực ra tao không sốt ruột gì đâu
Tao chỉ bực mình nếu tao thấy nó thụ động thiếu suy nghĩ, hai nữa là không tập trung tao cũng ghét. Còn đâu thì bình thường, viết thôi mà, ai mà chả viết được
Tinamuoioi # Thursday, August 26, 2010 5:26:26 PM
Chíp & Bindaolan # Thursday, August 26, 2010 5:26:58 PM
Hôm nay nó viết chữ b khá là suôn sẻ, vì hôm qua tập cái ngoắc này rồi
à lại nói đến chữ s, cái nét khỉ nợ tao chưa hiểu kia chắc là một nửa nét của nó rồi
Tinamuoioi # Thursday, August 26, 2010 5:29:51 PM
Originally posted by daolan:
La mot net xien len cong cong va co "moc" o dau
Tinamuoioi # Thursday, August 26, 2010 5:31:17 PM
Chíp & Bindaolan # Thursday, August 26, 2010 5:31:43 PM
Vụ chức vụ: Sao lại nói là mơ cao nhỉ, lớp trưởng thôi mà hiiii Chị nghĩ nếu con làm lớp trưởng thì con sẽ có ý thức gương mẫu hơn, sẽ tự tin hơn, dạn dĩ hơn... nhưng cũng sẽ vất vả hơn
Trường bạn Chíp thì thấy bảo thay phiên nhau làm lớp trưởng, mỗi bạn làm một thời gian, dưng bạn Chíp nói bé lắm, chắc cũng chả làm được đâu
Chíp & Bindaolan # Thursday, August 26, 2010 5:33:39 PM
Originally posted by huytun:
Tao đang nghiêm túc tự kiểm điểm lại bản thân... nhiều cái mình thấy mình đòi hỏi ở nó là vô lý quá
Chíp & Bindaolan # Thursday, August 26, 2010 5:37:53 PM
Originally posted by huytun:
Kỹ năng này là quan trọng lắm đấy
Tinamuoioi # Thursday, August 26, 2010 5:44:03 PM
Originally posted by daolan:
Chi oi, neu nang duoc lam lop truong thi tot qua i chu nen em moi mong nhung khong dam mo
Em nghi Truong ban Chip cho thay phien nhau lam lop truong mot thoi gian la cach lam rat hay, nhu vay moi ban deu duoc ren luyen tac phong ... lanh dao va cac be se y thuc hon trong viec hoc, se tu tin hon, guong mau hon, dan di hon ... -> se rat tot cho cac be sau nay.
Tinamuoioi # Thursday, August 26, 2010 5:45:31 PM
Originally posted by huytun:
Tinamuoioi # Thursday, August 26, 2010 5:46:51 PM
Originally posted by daolan:
Neu Chip duoc thua huong gien "ban lien phanh" nhu me thi me khong lo dau nhi?
Tinamuoioi # Thursday, August 26, 2010 5:57:33 PM
Originally posted by huytun:
Dung. Neu lam lop truong hay lop pho gi cung the nhung lam can bo Doan thi cach lanh dao se khac it nhieu chi a. Lam can bo Doan gan nhu lam cong tac dan van i, noi nhieu nhung phai nhe nhang va thuyet phuc
Nha em ca ba me deu la can bo doan chuyen trach lau nam, chi em cung co tham nien lam can bo Doan. Em thay hau nhu nhung nguoi lam can bo Doan deu "rat hay"
Chíp & Bindaolan # Friday, August 27, 2010 12:49:53 AM
Originally posted by huytun:
Đúng ra là không được quát
Quát với nói to khác nhau nhé, ngày xưa tao đi học, lớp trưởng phải như cán bộ Đoàn mà em Tina nói ý. Vì tao thuộc dạng hay nói và nói to, nên mấy năm cấp III làm Bí thư đoàn, lớp 12 phải tập trung lo học ôn thi đại học, đứa nào cũng muốn trốn nhiệm vụ, đùn đẩy để còn có thời gian tập trung hơn
Chíp & Bindaolan # Friday, August 27, 2010 12:51:39 AM
Originally posted by muoioi:
Uh theo chị biết các cô sẽ chọn theo tiêu chí bạn nào cao lớn tí, nói to dõng dạc tí để khi ra hiệu lệnh như xếp hàng, đứng lên chào cô giáo... các bạn đều nghe thấy cả
Nhưng lớp trưởng cũng khổ lắm nhé, bị các bạn soi kinh lắm, Bạn Chíp thỉnh thoảng về mách tội lớp trưởng lớp bạn ý hôm nay thế lọ thế chai, xong bảo "lớp trưởng mà lại thế à"
Nghĩ cũng tội cho cái bạn làm lớp trưởng
Chíp & Bindaolan # Friday, August 27, 2010 12:52:30 AM
Originally posted by huytun:
Uh hí hí, nhiều lúc phải tự mình phanh lại, vì như kiểu tư tưởng đấy bị ăn sâu vào não rồi, ko được như ý là lại khó chịu luôn
Chíp & Bindaolan # Friday, August 27, 2010 12:53:21 AM
Originally posted by muoioi:
Hơn mẹ nhiều em ạ
Dưng thôi thế còn hơn, con gái thì phải nhỏ nhẹ dịu dàng tí, chứ như chị thì chả thấy tị duyên dáng nào hí hí hí
Unregistered user # Friday, August 27, 2010 1:30:42 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, August 27, 2010 1:34:53 AM
Chị chưa thử link bài qua FB, em hướng dẫn chị cách làm đi em
Thỏ- SócSocconhonganh # Friday, August 27, 2010 4:55:11 AM
Đại loại là tôi nói rằng, những nét chữ này, ở trường Thỏ họ dạy bằng phấn trước, các con biết phấn theo ô to, cô giáo phân tích từng nét, lên bao nhiêu, xuống bao nhiêu, tới đâu thì vòng ....
Sau khi thạo bảng phấn thì mới đến đoạn viết vào vở, cũng theo trình tự đấy.
Thỏ, tôi nhàn cực, vì cho học qua một khoá 16 buổi với thầy Cao trước khi vào học. Thầy vui tính, đứa nào cũng mê thầy, nên học vào lắm.
Thỉnh thoảng nó nhìn lại một chữ xấu xấu rồi bắt chước giọng thầy" Oái, sao chữ n này nó gầy thế, N này vừa nằm bệnh viện ra à??" hoặc "Oái, chữ B này có móc sâu thế, cho nó đi câu cá luôn nhé
Tương Phùngtuongphung # Friday, August 27, 2010 6:16:43 AM
@ bác NAN ơi, thế trường của chị Chip có phải là trường ngày trước bác NBC học không bác
Thỏ- SócSocconhonganh # Friday, August 27, 2010 6:19:44 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, August 27, 2010 6:20:32 AM
@ Ti: Chị nghe nói thế hiiiii
Chíp & Bindaolan # Friday, August 27, 2010 6:21:56 AM
Originally posted by Socconhonganh:
Tôi nghĩ nó cũng không cần PR nhiều đâu bà ạ, năm nào tuyển sinh thầy hiệu trưởng cũng tắt máy và đi nghỉ mát
Với lại thực ra học hành là cả một quá trình, chứ ko phải vì học TN mà NBC trở nên giỏi hay xuất sắc gì được, tôi nghĩ thế
Thỏ- SócSocconhonganh # Friday, August 27, 2010 6:28:49 AM
@@@cái vụ PR: đã làm kinh doanh (dù là kinh doanh về lĩnh vực giáo dục cũng phải PR. Trường này các phụ huynh PR hộ rồi, ĐTĐ cũng thế. Im lặng cũng là một cách mà
Chíp & Bindaolan # Friday, August 27, 2010 6:32:13 AM
Originally posted by Socconhonganh:
Chả biết phụ huynh PR thế nào, năm nay là năm đầu tiên topic của trường trong wtt còn rôm rả tí
Khen cũng nhiều nhưng chê cũng lắm lắm mụ ạ
Chíp & Bindaolan # Friday, August 27, 2010 6:37:54 AM
Cứ cùng thời mà biết là miềng nể bạn lắm đóa
Chíp & Bindaolan # Friday, August 27, 2010 6:50:32 AM
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Friday, August 27, 2010 7:14:19 AM
Originally posted by daolan:
yêu cầu không thụ động và tập trung với các bạn í bây giờ là hơi cao. Từ từ rồi khoai sẽ nhừ mà
Chíp & Bindaolan # Friday, August 27, 2010 7:26:06 AM
Originally posted by TTCT:
Em đang cố bắt mình phải suy nghĩ thế, nhiều lúc bực phát điên lên, thế là lại cáu, lại quát... mặt con bé thì đụt ra vì sợ...
Bình tĩnh lại rồi thì lại thấy ân hận bác ạ
Thỏ- SócSocconhonganh # Friday, August 27, 2010 7:39:11 AM
Originally posted by daolan:
Sao lại giống nhau thế nhỉ????
Chíp & Bindaolan # Friday, August 27, 2010 7:41:25 AM
Mi cong bé micong1211 # Friday, August 27, 2010 12:55:34 PM
Những ngày đầu đi học lớp 1 cũng thú vị nhỉ, lịch sinh hoạt của gia đình thay đổi nhưng vẫn thú vị đấy chứ, cô thích buổi sáng bận rộn của cả nhà, giản dị và bình yên quá, cả bố cả mẹ yên tâm đi làm cả 1 ngày dài vì 2 nhóc đã yên vị ngồi học.
Lovely!
Thỏ- SócSocconhonganh # Friday, August 27, 2010 1:59:29 PM
Chíp & Bindaolan # Saturday, August 28, 2010 2:09:58 AM
Originally posted by micong1211:
Originally posted by Socconhonganh:
Soi kinh thế
Thỏ- SócSocconhonganh # Saturday, August 28, 2010 2:19:43 AM
Tại tôi thấy hai cái trăng trắng, một cái sắp nhú rồi, một cái chỉ là đường màu trắng thôi.
Ngày xưa con Thỏ nhà tôi nó lâu mọc quá nên tôi sốt ruột, cứ bảo nó há xem suốt, chứ cứ hở hàng tiền đạo mãi, nhìn trông chán quá
Chíp & Bindaolan # Saturday, August 28, 2010 2:22:41 AM
Bin nói chậm hơn các bạn cũng thế, chả bao giờ sốt ruột vì biết nó hoàn toàn bình thường, bao giờ thích nói thì nói
Răng Chíp cũng thế, đằng nào mà chả mọc
Chíp & Bindaolan # Saturday, August 28, 2010 2:24:08 AM
Originally posted by Socconhonganh:
Cô em tôi bảo là từ từ thay hết răng, các răng nó sẽ tự điều chỉnh theo khung hàm, nên không sợ xấu đâu
Tôi thì thấy lúc mới thay răng, răng cửa đứa nào cũng cồ cộ cả, sau khi thay hết mới lại thấy là nó bình thường
Thỏ- SócSocconhonganh # Saturday, August 28, 2010 2:39:25 AM
Giờ hai răng cửa thì to, răng hai bên răng cửa chưa mọc, trông nó tệ ghê lắm í. Bác của nó cũng bảo, khi nào mọc hết sẽ tự điều chỉnh, còn không thì nắn hàm cho rộng ra tí là được, nhưng tôi vẫn ...sốt ruột
Chíp & Bindaolan # Saturday, August 28, 2010 3:15:08 AM
Song dai bien rongQuangyenvi # Saturday, August 28, 2010 4:25:02 AM
Đồng phục của TN đẹp nhỉ, nữ tính. ĐP của trường YV chán òm, quần và áo, lại còn quần cài khuy, kéo khóa nữa chứ!
Chíp & Bindaolan # Saturday, August 28, 2010 4:57:23 AM
Chíp thay xong hai răng cửa dưới rồi, đang thay hai răng trên, và đang lung lay hai cái răng nanh
P'titcochonheogacon # Saturday, August 28, 2010 1:57:40 PM
Song dai bien rongQuangyenvi # Saturday, August 28, 2010 2:02:08 PM
Originally posted by daolan:
Trường YV k có váy
YV thay răng muộn chắc vì YV mọc răng cũng muộn mụ à, hơn 9 tháng mới mọc răng cơ.