Con một
Monday, April 20, 2009 1:43:00 AM
Em sinh ra, là đã phải chấp nhận sự chia sẻ tình yêu của bố mẹ.
Em sinh ra là em út nên có chút xíu thiệt thòi, mặc dù tình yêu của bố mẹ dành cho em và chị không bao giờ cạn, là như nhau và không gì thay đổi được
Chị có 3 năm liền bên bố mẹ, ĐỘC QUYỀN. Chỉ mình chị hưởng trọn tình yêu của bố mẹ mà không có sự sẻ chia, chính vì thế chị được đi chơi nhiều hơn em, được chiều chuộng nhiều hơn em,…
Khi sinh em, mẹ sợ chị shock vì cảm giác không còn là con một nữa, nên vẫn dành nhiều thời gian cho chị, vẫn dành nhiều tình yêu cho chị, vẫn dành nhiều sự quan tâm cho chị…
Vì… em sinh ra là đã chấp nhận sự sẻ chia rồi
Tối thứ 7, chị quyết định ngủ lại nhà bác Hà với chị Tép. Đêm đầu tiên chị quyết định ngủ mà không có mẹ. Chị phân vân lắm, giằng co dữ lắm… nhưng bố khích lệ và cuối cùng chị đồng ý.
Và… em thành con một

Em là con một trong một đêm và một ngày. Đủ để sáng thức dậy, em cứ tủm tỉm cười nhìn mẹ, rồi liếc liếc sang bố đang ngồi bên cạnh… rồi dang tay ôm cổ mẹ thật chặt, ôm ấp… rồi lại tủm tỉm cười
Em cứ tủm tỉm như thế suốt buổi sáng, em ôm bố, rồi ôm mẹ…
Bố đưa tay ra phía em, và chỉ chờ có thế, em lao vào ôm thật chặt, rúc rúc cái mặt nhỏ bé của em vào cổ bố… miệng em chẳng ngớt tủm tỉm cười
Bố bảo thương em thế… vì dù sao chị Chíp cũng đã có 3 năm con một, một mình chị được bố mẹ chăm lo. Em sinh ra, mặc dù sự chăm lo cho em chẳng khác gì cho chị khi chị là con một, và chị cũng thế, cũng không hề mất mát hay suy suyển chút nào tình yêu và sự quan tâm của bố mẹ dành cho chị… nhưng vẫn khác… khi mà em nhìn mẹ ôm chị trong lòng, thơm chị vào má…
Và mặc dù em khá đành hanh, em thường lao vào ngồi chen với chị, để mẹ ôm em nhiều hơn, để chị lại lùi ra nhường em được ngồi trong lòng mẹ…
Mặc dù thế… vẫn khác lắm em nhỉ.
Nhưng em biết không, Chị và em là tình yêu suốt cuộc đời của bố mẹ, chẳng thể nào thay đổi được, chẳng bao giờ thiên lệch…













Nguyen Phuong Linhmebebong # Monday, April 20, 2009 2:47:40 AM
Sang nhà BÁc lúc nào cũng thấy dịu dàng ấm áp!
Unregistered user # Monday, April 20, 2009 2:57:03 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, April 20, 2009 3:08:57 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, April 20, 2009 3:10:26 AM
Dưng mà có đúng không nàng?
Thương cái lũ không - phải - là - con - một lắm đấy
Teeth Leeteeth # Monday, April 20, 2009 4:09:05 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, April 20, 2009 4:27:50 AM
Chính vì thế mà thấy thương thằng cu Bin, dù là em út dưng cũng không được mẹ chiều hơn chị. Chiều như nhau, yêu như nhau, phạt như nhau...
Nói chung là CÔNG BẰNG
Hôm chủ nhật nó có một mình với bố mẹ, tự chị (và chồng) cũng có một cái cảm giác thảnh thơi và nhàn hạ như lúc nuôi một đứa vậy, và hình như nó cũng có cái cảm giác đó, một mình với tình yêu của bố mẹ
Nói vậy không phải là không thương Chíp nhớ
Hiii khó tả quá nhỉ
GauBearfamily # Monday, April 20, 2009 4:46:57 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, April 20, 2009 6:35:42 AM
Unregistered user # Monday, April 20, 2009 6:44:51 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, April 20, 2009 8:53:58 AM
Cảm ơn em
Nguyễn Hoàng Nam Anhbebintotet # Monday, April 20, 2009 9:17:35 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Monday, April 20, 2009 3:09:07 PM
VOTE 5 sao cho mẹ CB
Tương Phùngtuongphung # Monday, April 20, 2009 3:26:40 PM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, April 21, 2009 12:50:24 AM
@ Sóc:
@ Mẹ Ti: Yêu thế cái câu "Mẹ này là mẹ của Ti"
Kể luôn cho cả nhà nghe, Chíp sau một đêm ngủ không có mẹ, về với mẹ và nói
"Mẹ ôm con đi, con nhớ mẹ quá"
"Thế con chơi có vui không?"
"Vui, nhưng con bảo chị Tép là em chỉ ở đây 1 lần thôi, lần sau chị sang với em, không em nhớ mẹ lắm" (chị thì quen sang bà ngoại - tức là nhà Chíp ở rồi nên ko vấn đề gì mà"
"Con dính đít mẹ mãi thế sao được, phải tách dần ra chứ lị"
Ôm chầm lấy mẹ "Con dính đít mẹ suốt đời"
Yêu thế nhưng cũng nẫu thế đấy các mẹ ạ
Nguyen Phuong Linhmebebong # Tuesday, April 21, 2009 1:24:46 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, April 21, 2009 1:26:25 AM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Tuesday, April 21, 2009 1:30:59 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, April 21, 2009 1:36:10 AM
Tuy vậy chị cũng đang phải tính đến chuyện tách dần Chíp ra, 5 tuổi rồi, lớn rồi mà lúc nào cũng mẹ mẹ thế thì chả ổn tẹo nào
Đặng Gia ThịnhDANGGIATHINH # Tuesday, April 21, 2009 1:59:23 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, April 21, 2009 2:09:33 AM
Nói thế để em biết nó ghen khủng lắm
Đến lúc có em, trong năm đầu tiên chị kệ Bin, chỉ ôm ấp Chíp thôi.
Khi Bin lớn hơn, biết giành mẹ, thì mỗi lần nó tranh với chị, chị lại quay sang bảo Chíp "đúng là cái đồ trẻ con nhờ, quá đáng"
Chíp cũng gật gù ra cái vẻ mình là người lớn, chả thèm chấp
Cũng có lúc ôm Chíp, Bin lao vào, hai mẹ con cứ ôm nhau chặt, kệ thằng em lao vào mà ko được, lúc đó bố lại chạy ra ôm em
...
Nói chung cứ tiểu xảo với con cái mệt phết
Đặng Gia ThịnhDANGGIATHINH # Tuesday, April 21, 2009 2:14:42 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, April 21, 2009 2:18:41 AM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Tuesday, April 21, 2009 2:36:00 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, April 21, 2009 3:00:33 AM
Moon' MomLinhMoon # Tuesday, April 21, 2009 6:38:05 AM
GauBearfamily # Tuesday, April 21, 2009 6:40:40 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, April 21, 2009 7:00:52 AM
Moon' MomLinhMoon # Tuesday, April 21, 2009 8:23:23 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, April 21, 2009 8:42:58 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, April 22, 2009 3:14:20 AM
Cún & Nhímkimsonbui # Wednesday, April 22, 2009 4:12:33 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, April 22, 2009 4:35:06 AM
Chỉ thương em chả biết cái cảm giác con một là dư lào
Cơ mà nói đùa vậy thôi, bây giờ Chíp cũng hay nói, ngày xưa con buồn lắm mẹ ạ, giờ có em Bin vui hơn bao nhiêu
hahahaha
Mousekinmousekin # Wednesday, April 22, 2009 8:00:05 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, April 22, 2009 8:04:34 AM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Tũn ở bà ngoại 2 hôm, về mẹ hỏi :
Con nhớ mẹ không ?
Khồng
Đấy, con một và tự lập đấy, mẹ cứ gọi là choáng trên cành thoáng