Mứt nhợn hay ngũ sắc?
Monday, April 26, 2010 2:58:51 AM

Loại hoa này mọc như cỏ dại ở khắp nơi… hoa trắng, 5 cánh mỏng manh… Nó gắn liền với ký ức thời nhất quỷ nhì ma, và tên nó – rất dân gian – được gọi là hoa mứt nhợn


Hôm nọ tí tởn bám càng theo chồng và em trai đi câu, ngồi không thật là chán, mình và em dâu vác máy ảnh đi lang thang, dưng hôm đó trời âm u không có nắng, xung quanh hồ câu cá cũng chả có gì đặc sắc mà chụp, nói tóm lại, hoa mứt nhợn là cái duy nhất đáng để người ta để ý đến, thế là chụp

Về, cho cô em cùng phòng xem, em là chiên da về Việt Nam học, về xã hội học, em bẩu “đây là hoa ngũ sắc”
Hóa ra, loài hoa nhỏ bé này, mà từ bé đến nhớn mình biết mỗi cái tên “mứt nhợn” khi nghĩ đến nó, lại mang bên mình một cái tên mỹ miều dư vậy

----
Đính chính: Có một tị sai sót hiểu nhầm, là cô em đồng nghiệp nói với mìn "Hoa cứt nhợn còn có tên là hoa ngũ sắc", thế là mìn nghĩ em ý đang nói đến cái hoa của mìn là hoa ngũ sắc, đem lên đây lại nói thành em sai, nên đính chính và xin lỗi hí hí hí













1 2 Next »
Tine May Beetinemaybee # Monday, April 26, 2010 3:10:55 AM
Đây là Wikipedia nhé:
"Xuyến chi là một loài thuộc họ cúc. Cây xuyến chi thuộc dạng hoang dại mọc ở những nơi không gian thoáng. Cây cao chừng 0,3m đến 0,4m. Cành rậm thường mọc theo từng nhóm. Vào mùa xuân có hoa, sau đó các nhụy hoa có hạt trong mỗi nhụy, đầu nhụy có các múi gai. Các nhụy này di chuyển theo gió hoặc có một con vật, cả con người các nhụy này có các múi gai bám chặt vào. Di chuyển đến những nơi gặp điều kiện thuận lợi thì sinh trưởng tiếp theo.
Trong tiếng Việt, đôi khi có sự nhầm lẫn hoa này với hoa cứt lợn"
Còn đây, người ta viết về hoa Xuyến chi lãng mạn thế này này
HOA XUYẾN CHI
Em thách cưới một vòng hoa xuyến chi
Để tôi suốt trưa mải mê khắp triền đồi lộng gió
Bới tung từng bụi cỏ
Khấp khởi vui mừng khi tìm được một nụ hoa…
Cô dâu con con lộng lẫy kiêu sa
Cưỡi ngựa mo cau tôi đưa em về xóm nhỏ
Nơi đó nhà tôi lồng đèn dâm bụt treo trước ngõ
Cô dâu thẹn thùng cười – má đỏ bồ quân
Hai họ - con nít cởi trần gióng trống múa lân
Bày tiệc khế chua, ổi, xoài, bắp nướng
Chú rể, cô dâu nhìn nhau cười sung sướng
Hai họ chúc mừng: xứng lứa vừa đôi!
Cô dâu ngày xưa giờ ở chốn xa xôi
Tuyết trắng quanh năm, xuyến chi đâu sống nổi
Tôi vẫn kết vòng hoa dù chẳng ai đội
Theo gió chạy lên đồi tìm vết cỏ ngày xưa…
Chíp & Bindaolan # Monday, April 26, 2010 3:13:44 AM
Hoa Xuyến Chi, tên cũng đẹp nhỉ, thế có gọi là Hoa ngũ sắc không???
Đọc bài thơ của nàng, thấy ngượng vì mìn bảo nó là cứt nhợn quá
Vợ Miếnmi-xu # Monday, April 26, 2010 3:18:14 AM
Theo em thì cái tên Ngũ sắc không chính xác chút nào, có mỗi 2 màu trắng vàng thui mà. Em lại từng nghe nói nó đc gọi là hoa Đồng Nội. Nghe hay và hạp lý hơn đới chứ nhể ?
Tine May Beetinemaybee # Monday, April 26, 2010 3:18:21 AM
Originally posted by daolan:
Khồng, hoa ngũ sắc thì là hoa mứt nhợn
Chíp & Bindaolan # Monday, April 26, 2010 3:20:57 AM
Originally posted by mi-xu:
Cô em đồng nghiệp chị đang bẩu, nó bẩu hoa mứt nhợn có thêm tên là ngũ sắc cơ, chị hỉu nhầm ý nó
Tinamuoioi # Monday, April 26, 2010 3:22:15 AM
Đây này, em có một bài viết về loài hoa đó đây này, chị qua xem nhé. Em định cóp qua mà sợ chị oánh nên mời chị qua xem vậy
http://my.opera.com/muoioi/blog/hoa-xuy-n-chi
Chíp & Bindaolan # Monday, April 26, 2010 3:22:52 AM
Originally posted by Handsome Valentine:
Ơ, hoa mứt nhợn đấy á, đẹp thế, mứt nhợn mà đẹp thế, nhiều màu sắc thế nhỉ...
Thế... mứt nhợn có được thế đâu mà cái hoa đẹp đấy mang tên thế nhở
PS. Chị mượn từ mứt để đổi tên bài nhá
Chíp & Bindaolan # Monday, April 26, 2010 3:23:40 AM
Originally posted by muoioi:
Cop qua luôn giúp chị đi em
Tinamuoioi # Monday, April 26, 2010 3:23:54 AM
Đây này, em có một bài viết về loài hoa đó đây này, chị qua xem nhé. Em định cóp qua mà sợ chị oánh nên mời chị qua xem vậy
http://my.opera.com/muoioi/blog/hoa-xuy-n-chi
Tine May Beetinemaybee # Monday, April 26, 2010 3:27:16 AM
Cũng đẹp nhỉ
Túm lại là mứt nhợn hay không mứt nhợn, xuyến chi hay không xuyến chi, đẹp là được, nhỉ
À mà em quên, ảnh chụp đẹp đấy chị
Chíp & Bindaolan # Monday, April 26, 2010 3:27:55 AM
@ cả làng, thế cái nào là mứt nhợn, hoa tim tím này cũng được gọi là mứt nhợn này
Tinamuoioi # Monday, April 26, 2010 3:31:59 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, April 26, 2010 3:33:35 AM
Originally posted by Handsome Valentine:
hí hí hí lương khô
Chụp lâu lâu rồi
PS. Ảnh nàng tìm đẹp nhể, nhìn lung văn linh hẳn, thế nào mà ký ức tuổi thơ của chị là hoa xuyến chi biến thành hoa mứt nhợn, dưng nói túm lại, các loại hoa mứt nhơn - ĐẸP
Chíp & Bindaolan # Monday, April 26, 2010 3:35:58 AM
Originally posted by muoioi:
Đang đọc, hay thế
Lại ngượng
Tinamuoioi # Monday, April 26, 2010 3:37:58 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, April 26, 2010 3:42:56 AM
Tinamuoioi # Monday, April 26, 2010 3:51:19 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, April 26, 2010 4:01:20 AM
Tinamuoioi # Monday, April 26, 2010 4:04:41 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, April 26, 2010 4:07:09 AM
Tinamuoioi # Monday, April 26, 2010 4:15:14 AM
Tran Thoi Minh Khang (Teppi)bameteppi0607 # Monday, April 26, 2010 6:37:21 AM
Con hoa ngu sac = cut nhon (trong Nam con goi la hoa O^i? ) thi day http://photo.zing.vn/zp/gallery/detail.97020.html
(hic, cha hiu sao k go dau duoc!)
Chíp & Bindaolan # Monday, April 26, 2010 6:40:51 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, April 26, 2010 6:47:00 AM
Tinamuoioi # Monday, April 26, 2010 7:09:22 AM
Moon' MomLinhMoon # Monday, April 26, 2010 7:10:21 AM
Tạm xem ảnh thế đã, tí đọc cm.
Đào KimBBHK # Monday, April 26, 2010 7:12:39 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, April 26, 2010 7:13:05 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, April 26, 2010 7:14:28 AM
Originally posted by BBHK:
Ơ thế hóa ra có mỗi tuổi thơ của chị lệch lạc hở
Sao tuổi thơ của ai cũng có hoa mứt nhợn, à cứt lợn - nói thế cho ló đúng tên đúng tội
Moon' MomLinhMoon # Monday, April 26, 2010 10:38:54 AM
Originally posted by daolan:
E thì biết mỗi cái hoa mà bác đang nói .
Đây, sáng qua vừa chụp được cây mứt nhợn màu tím này. tặng bác nhé. Mứt nhợn nóng hổi đấy
Nguyen Phuong Linhmebebong # Monday, April 26, 2010 11:47:37 AM
À ở quên em cũng gọi hoa trắng trắng là hoa mứt nhợn
Chíp & Bindaolan # Monday, April 26, 2010 2:52:02 PM
Cái hoa ở ảnh đầu tiên Vưn sợt ý, trong Nam nó gọi là hoa mứt nhợn
Mìn thề là mìn không hề biết cả hai loại này là hoa mứt nhợn, biết mỗi cái xuyến chi kia thôi
Chíp & Bindaolan # Monday, April 26, 2010 2:52:31 PM
Originally posted by mebebong:
Đấy, thế là mãi thì cũng phải có đồng minh
Chíp & Bindaolan # Monday, April 26, 2010 2:53:45 PM
Originally posted by huytun:
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Tuesday, April 27, 2010 3:22:47 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, April 27, 2010 3:41:34 AM
titbomblog # Tuesday, April 27, 2010 3:42:57 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, April 27, 2010 3:47:51 AM
Originally posted by titbomblog:
Như các còm ở phía trên, nó còn có tên mỹ miều là Xuyến Chi
Chíp & Bindaolan # Tuesday, April 27, 2010 2:29:57 PM
Cún & Nhímkimsonbui # Wednesday, April 28, 2010 7:41:28 AM
Đời lông văn dền của teo chưa từng nghe Xiến chi, hum nai cập nhựt vào từ điển sống, hoa nài ngoài tên xấu còn có tên rứt chi nà lẹp
Chíp & Bindaolan # Wednesday, April 28, 2010 7:49:13 AM
Đấy mình bảo quê mình có người gọi nó là mứt nhợn mà
Dưng nhờ cái ảnh này của tao, khối người được biết thêm tên của em nó nhá, tên hơi bị đẹp
Teeth Leeteeth # Wednesday, April 28, 2010 1:45:32 PM
Tinamuoioi # Wednesday, April 28, 2010 2:41:41 PM
Originally posted by daolan:
Chai, pi ai qua day!
Chíp & Bindaolan # Wednesday, April 28, 2010 3:06:23 PM
@ Tina: Không dấu, chị ko làm sao luận ra được
Teeth Leeteeth # Wednesday, April 28, 2010 3:09:09 PM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, April 28, 2010 3:13:38 PM
Tinamuoioi # Wednesday, April 28, 2010 3:17:50 PM
Cau ro rang no nhu the nay ne:
Em go telex nhe:
Chaif, pi ai quas (la PR qua day)
Chíp & Bindaolan # Wednesday, April 28, 2010 3:21:46 PM
Giờ PR nghề nghiệp của chị đới, nên tiết nhiên, nhể
Tinamuoioi # Wednesday, April 28, 2010 3:23:52 PM
Nguong nhe, nguong nhe
Chíp & Bindaolan # Wednesday, April 28, 2010 3:30:52 PM