Đầu trọc
Tuesday, February 2, 2010 1:12:18 AM

Mẹ vẫn là thợ cạo của cả nhà
Cắt tóc cho Bố hay chị Chíp thì nhàn, vì Bố với Chị thường ngồi yên cho mẹ thích làm gì thì làm, nhưng Bin thì ghét lắm, cứ sờ vào tóc vào đầu là khóc, lại còn sợ bẩn, sợ tóc cắt rơi xuống người... nên khóc và giãy ghê lắm
Thế nên, mẹ quyết định mua tông đơ về cắt tóc cho Bin, và tai nạn xảy ra tức thì
Có tông đơ, thấy tóc bố bắt đầu dài, mẹ gạ "Cắt tóc không anh, em có tông đơ rồi đấy"
Bố chắc tin tưởng mẹ cắt kéo còn được, nữa là tông đơ, nên chả nghĩ suy gì, gật cái rụp
Tai nạn xảy ra, khi mẹ thấy tóc bố dầy, cài lược vào tông đơ rồi cắt thấy hơi... khó
Xoẹt một nhát như đồng xu, trắng hếu đầu
Bố kêu gào vô cùng thảm thiết
Kết quả, là mẹ phải bỏ tông đơ, dùng kéo cắt lại toàn bộ đầu của bố, tỉa gần như trắng đầu để toàn bộ cái đầu tiệp với cái đồng xu khỉ nợ kia, may mà cuối cùng cũng tạm ổn, và sau một tuần, cái đầu của bố cũng tạm được mới chết chứ
Bố không cho up ảnh, nên đành để tạm cái ảnh của Bin vậy


Cũng hôm đó, mẹ cắt lại tóc cho chị Chíp, cắt ngắn đi, tỉa tỉa đằng trước cho ôm gọn vào mặt, cắt ngắn cái mái cho khỏi chọc vào mắt, may mà gỡ gạc được cái đầu của chị, không thì là một ngày thảm hại

Cái đầu của em Bin, sau đầu của Bố 1 tuần
Lần tai nạn này, thật là...
Lẽ ra phải cài lược để cắt tóc cho Bin, dưng mẹ... quên
Bố lại được phen cằn nhằn gầm gừ... thôi đã nhỡ rồi, cứ thế mà xoẹt, thế là tác phẩm nghệ thuật của mẹ thế này đây:

Dưng mẹ tự an ủi, ôi dồi đến tết là 2 tuần nữa, tóc dài nhanh nhắm















GauBearfamily # Tuesday, February 2, 2010 1:29:04 AM
Eo, Bin trộm vía nhớn ghê cơ..cao nhiu rùi pác?? Gấu tự dưng chững lại hay sao ý pác ạ..
Chíp & Bindaolan # Tuesday, February 2, 2010 1:31:12 AM
Đầu Bố cháu hôm mới cắt cũng trọc lắm
Tinamuoioi # Tuesday, February 2, 2010 1:36:56 AM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Tuesday, February 2, 2010 1:52:46 AM
Em cũng thích cắt tỉa nhưng mà xã nhà em chạ chịu ngồi lâu cho em tỉa tót, cằn nhằn suốt hết cả ruột, tức, chạ thèm cắt, cho đi ra tiệm nó chém cho 20 đô 1 lần cắt thì sướng
Chíp để kiểunày trông mặt bầu bĩnh xinh lắm
Chíp & Bindaolan # Tuesday, February 2, 2010 3:23:24 AM
@ Bông: Đây là lần đầu tiên chị cắt tóc cho ông chồng chị mà ông ý không ngủ gật
Cắt xong, chị chốt hạ "Cắt hỏng cho bố vui phết, vì vừa cắt vừa có người choành chọe, chứ như mọi hôm đầu cứ gục bên nọ bên kia, chán ốm"
Linh Cuakem82006 # Tuesday, February 2, 2010 3:38:13 AM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Tuesday, February 2, 2010 4:10:13 AM
Originally posted by daolan:
Úi, chạ bù cho xã nhà em, vơ cắt mà cứ chốc chốc lại hỏi xong chưa? Đến đâu rồi ?
LÀm nghệ thuột mà có người thúc giục ghét cực ế
Song dai bien rongQuangyenvi # Tuesday, February 2, 2010 4:12:20 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Tuesday, February 2, 2010 5:12:19 AM
Nhưng công nhận, hỏng vẫn đẹp! Bà khéo tay cực, mặc dù bà vẫn phủ nhận là khôgn khéo, nhưng cái gì mà động vào đều thành công mỹ mãn, từ hố đường cho đến hố vôi và giờ tới hố "đè đầu vít cổ" người khác "lol:
Khải Đăngmekhaidang # Tuesday, February 2, 2010 5:55:53 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, February 2, 2010 7:05:50 AM
Originally posted by kem82006:
Em thấy thế thật à
Hầu hết các bà các mẹ đều kêu ầm lên, còn hầu hết các ông thì lại thích thế
Điển hình là cậu nó, nhìn thấy đầu cháu nên quyết định sẽ cạo trọc
Còn bảo chị "chị cứ để đầu nó thế cho em"
Chíp & Bindaolan # Tuesday, February 2, 2010 7:07:28 AM
Originally posted by mebebong:
Ôi chị thì xin ông chồng ra ngoài cắt cho chị nhờ mà ông ý không nghe
Mình thì thợ vườn, đã ko được xu nào thì chớ, nhỡ cắt hỏng thì lại nghe xỉ vả
Chíp & Bindaolan # Tuesday, February 2, 2010 7:09:25 AM
Originally posted by Quangyenvi:
Cười giề
@ Sóc: Thôi đừng khen tôi thế, ông chồng tôi có lạc vào đây đọc mụ khen thế, cái môi lại chảy dài ra, về tôi lại mất công gọt cắt, mệt nhắm
Chíp & Bindaolan # Tuesday, February 2, 2010 7:09:58 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Tuesday, February 2, 2010 7:14:53 AM
Originally posted by daolan:
Vụ này bà khéo tay mà. Gọt nhun
Chíp & Bindaolan # Tuesday, February 2, 2010 7:26:16 AM
Originally posted by Socconhonganh:
Vụ nài thì chịu hẳn, may ra thì gặm được, dưng mệt răng nhắm
Tine May Beetinemaybee # Tuesday, February 2, 2010 7:28:13 AM
Bin đầu trọc lốc nhìn đểu quá, cơ mà đến Tết là vừa
Bố CB thì vưỡn đẹp trai như thường lệ
Thỏ- SócSocconhonganh # Tuesday, February 2, 2010 7:38:11 AM
Originally posted by daolan:
con này, nó làm mình cười xoắn hết cả ruột gan
Chíp & Bindaolan # Tuesday, February 2, 2010 7:43:36 AM
Originally posted by Socconhonganh:
Nói thật mà cứ cười cợt nà thế lào
Bi và BốngBiBi2007 # Tuesday, February 2, 2010 8:08:36 AM
Nhìn 2 chị em Chíp Bin thích quá. Lâu rồi em mới thấy chị up ảnh 2 nhóc đấy.
Chuẩn bị tết đến đâu rồi chị ơi.
Chíp & Bindaolan # Tuesday, February 2, 2010 8:16:32 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, February 2, 2010 1:52:01 PM
Originally posted by huytun:
Con nài tự kỉ hết cả phần thiên hạ
Bệnh đến hồi nan y roài
Chíp & Bindaolan # Wednesday, February 3, 2010 3:54:17 PM
Cũng chả biết đứa nào không được bằng đứa nào nhá
Chít & Andychit_be_cua_bo_me # Sunday, February 7, 2010 11:35:57 PM
Chíp & Bindaolan # Monday, February 8, 2010 2:42:52 AM
Trộm vía đầu nó hôm nay đỡ nhiều rồi, chắc chắn tết tóc lên là đẹp mờ
Chít & Andychit_be_cua_bo_me # Monday, February 8, 2010 5:19:33 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, February 8, 2010 7:24:24 AM
Originally posted by chit_be_cua_bo_me:
May thật ý chứ lị, thế nên người ta mới cắt trước tết dững hai tuần
Chít & Andychit_be_cua_bo_me # Monday, February 8, 2010 11:49:57 PM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, February 9, 2010 6:58:56 AM
Thanh Huyềnchichbong020 # Tuesday, February 9, 2010 10:54:44 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, February 10, 2010 12:54:19 AM
Chị up trộm mờ
Thanh Huyềnchichbong020 # Thursday, February 11, 2010 10:02:04 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, February 11, 2010 10:03:50 AM
Originally posted by chichbong020:
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Bin đàn ông lắm, nhìn mặt thanh thoát hẳn
Bố chúng nó thì vẫn như ngày xưa
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Originally posted by daolan:
Kệ tao, ờ ờ...