Đến khi “Hến” chịu mở miệng
Monday, March 23, 2009 12:49:23 AM
Chàng vẫn có tiếng là “ít nói” và “kiệm lời”… và luôn là đối tượng chê bai của mẹ khi chuyện kiệm lời được đề cập đến… bởi vì chị của chàng đã nói sõi từ khi được 14 tháng, 16 tháng, toàn bộ các bài hát trong đĩa Xuân Mai 3 tuổi thì chị chàng đã thuộc làu làu, không sót bài nào… Xem vô tuyến (các phim truyện dài kỳ), cho dù là tiếng tàu hay tiếng Anh, thì chị chàng cũng thuộc và hát lại được tuốt, CHÍNH XÁC TẤT CẢ CÁC ÂM (cho dù chả hiểu gì)

Còn chàng thì sao? Đến tận 20 tháng, chàng vẫn nói tiếng Miến Điện nhiều hơn tiếng Việt Nam

Mà tiếng Miến Điện của chàng được chàng nói rất hay và vô cùng chuẩn, đảm bảo người Miến Điện 100% gặp chàng sẽ tắt điện vì… chả hiểu chàng nói gì

Ấy thế mà, gần đây, chàng cũng thỉnh thoảng mở lời, mà mở lời là chàng nói cả câu… không chơi từ một như người ta

Nhưng nói… cũng là một cái gì đó bình thường, bởi vì dù chàng chẳng chịu nói bây giờ, thì sau vài tháng nữa kiểu gì mà chàng chả nói…
Đây… chàng xem phim, mà cắc bụp cắc xòe chứ không phải xem triền miên hay liên tục, bỗng một hôm, chàng làm mẹ giật mình khi nghe chàng hát bài hát của phim “những người độc thân vui vẻ”
Lẽ tất nhiên là chàng không hát được cả bài, chàng chỉ hát vài câu chàng thuộc, còn lại thì ư ư theo tiếng nhạc… nhưng vài câu chàng thuộc là những câu tương đối dài… và đây là bài hát “không phải của trẻ con”, nên mẹ chàng mắt tròn mắt dẹt nhìn chàng… ngạc nhiên hết chỗ nói.
Mẹ chàng chẳng thuộc bài này để hát theo như chàng, nhưng nhờ chàng mà mẹ chàng thuộc câu cuối cùng của bài hát, vì… lúc chàng hát câu đó nhìn chàng vô cùng… hùng dũng và… hào hứng… Nó nâng cái sự ngạc nhiên và buồn cười của mẹ chàng lên “một tầm cao mới”

Câu hát hào hùng đó là “hãy mỉm cười, hãy mỉm cười… vì pa… pãi… bên … pau” (vì ta mãi bên nhau)
Hãy tưởng tượng, chàng gân cổ lên, mặt vươn cao và ngân dài cái câu “vì pa pãi bên pau”…

Thật là hoành tá tràng…

---
P/S. Giật tít vậy là bắt chước mấy nhà trong xóm, cho giựt gưn
)













Nguyen Phuong Linhmebebong # Monday, March 23, 2009 12:58:56 AM
GauBearfamily # Monday, March 23, 2009 1:41:31 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, March 23, 2009 1:45:40 AM
Trẻ con, có đứa nhanh cái này, đứa nhanh cái nọ, không phải đứa nào cũng giống đứa nào đâu
Ví như Gấu nhà em, cầm bút nguệch ngoạc được ở tuổi này thế cũng là giỏi rồi
@ Bông
Tran Thoi Minh Khang (Teppi)bameteppi0607 # Monday, March 23, 2009 1:49:55 AM
(Tep ới là Tep, kiểu này thì xách dép + đi tàu bay mới kịp bạn Bin rồi, con ơi!)
Chíp & Bindaolan # Monday, March 23, 2009 2:04:47 AM
Teeth Leeteeth # Monday, March 23, 2009 2:05:43 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, March 23, 2009 2:10:21 AM
Ngô Phan Nguyệt Minhmin-xinh # Monday, March 23, 2009 2:15:31 AM
Có khi cho 2 đứa gặp nhau chúng nó nói chuyện với nhau là hiểu đấy chị nhỉ??
Chíp & Bindaolan # Monday, March 23, 2009 2:25:40 AM
Chị ko biết, hôm qua về nhà ngoại, chàng nói với bà ngoại một tràng tiếng Miến Điện (hay Ấn Độ hay thứ tiếng gì đó), âm vực lên xuống tử tế lắm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc
bà ngoại nghệt ra một hồi, quay sang hỏi mẹ chàng "nó nói cái gì vậy?"
Mẹ chàng trả nhời "con có biết thứ tiếng nó đang nói đâu" làm bà cười lăn cười bò
khổ thế
Có khi nhờ em Min làm thông dịch viên thôi
Nguyen Anh Ductrangdungtron # Monday, March 23, 2009 3:22:19 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, March 23, 2009 4:24:22 AM
GauBearfamily # Monday, March 23, 2009 4:25:17 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, March 23, 2009 4:45:41 AM
Nhưng thằng Bin nhà chị dậy nó nó đâu có học đâu, nó toàn cười cười rồi quay đi, không bao giờ nhắc lại luôn ý chứ
Kệ cha chúng nó thôi
Nhưng gấu nhà em từ hồi đó chị dậy nói đã nói khá lắm rồi mà, lặp lại luôn khi nghe từ Cây
GauBearfamily # Monday, March 23, 2009 4:56:46 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, March 23, 2009 5:24:40 AM
Thằng Bin nhà chị giờ 21 tháng, nói tập tọe bập bẹ chứ đã nói tốt đâu, mà chị còn cười ầm ĩ đây nài... có gì mà sốt ruột
Hoàng Ngọc BíchCunNgocBich # Monday, March 23, 2009 5:35:08 AM
Thế là cả xóm nói đuợc hết rồi nhỉ, rôm rả quá đi thôi.
GauBearfamily # Monday, March 23, 2009 7:50:45 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Monday, March 23, 2009 8:18:02 AM
Phải khen phát nữa, nhưng không dành cho Bin mà dành cho mẹ em ấy. "Nông dân" kể chuyện duyên ghê, càng ngày càng mềm môi, càng duyên chứ lị
Chíp & Bindaolan # Monday, March 23, 2009 8:25:06 AM
@ Cún ngọc:
@ Gấu: Thật
@ Sóc: Sướng, cứ được khen là sướng
Bà nài vớ vẩn, nhìn Sóc thế mà lo tự kỉ thì tôi vác roi sang nhà bà đấy
kể bà nghe, Bin quá chậm nói (so với các chị) mẹ chồng tôi cứ than sợ tự kỉ, mình bẩu bà "tự kỉ nó nhiều triệu chứng nhiều vấn đề lắm, nhưng khi bà thấy cháu vẫn giao tiếp với bà, vẫn nghịch ầm ầm với chị, vẫn vui vẻ hòa đồng với mọi người, thì đó là những "triệu chứng ko tự kỉ" đầu tiên"
Bà vẫn chả yên tâm, nhưng ko nói với con dâu nữa, có lần bác sỹ đến khám bệnh cho Bin, bà tranh thủ hỏi, được anh ý giảng giải một hồi, hết kêu la luôn
Đúng là bụt chùa nhà hổng có thiêng
Chíp & Bindaolan # Monday, March 23, 2009 8:43:51 AM
ý
GauBearfamily # Monday, March 23, 2009 9:18:34 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, March 23, 2009 9:41:37 AM
cunquyen # Monday, March 23, 2009 12:08:48 PM
Chíp & Bindaolan # Monday, March 23, 2009 2:16:05 PM
Tương Phùngtuongphung # Monday, March 23, 2009 9:23:20 PM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, March 24, 2009 12:55:23 AM
Được cao thủ khen là sướng rồi
Teeth Leeteeth # Tuesday, March 24, 2009 1:08:23 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, March 24, 2009 3:02:49 AM
GauBearfamily # Tuesday, March 24, 2009 8:21:53 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, March 24, 2009 9:16:40 AM
Bói toán lây đến đây rồi, dưng mà phải có chỗ nào uy tín một tí, chứ xem vớ vửn mất công
Tít biết nhiều chỗ à
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM