Em Bin
Friday, March 19, 2010 3:23:32 AM
Đấy là về sau này, mỗi lần có nhạc, em nhảy Hip-hop thì em gọi bố, hoặc là rủ bố nhảy cùng, hoặc chỉ đơn giản là khoe với bố "em đang nhảy Hip-hop đấy nhé"
Còn hồi đầu, lần đầu tiên mẹ nhìn em nhảy cái kiểu kì quái, chân tay ngoáy loạn xà ngầu, nhảy một lúc thì chống một tay xuống làm tâm, rồi chạy vòng tròn quanh cái tâm đó... mẹ gọi bố inh ỏi "vào mà xem con anh nhảy Hip-hop này"
Bố vào, thì em lại thôi, ko nhẩy nữa, mặt thì tẽn tò, mắt liếc liếc nhìn bố, ra cái vẻ là em... ngượng
Dạo này, em càng ngày càng yêu lắm, đến bố em cũng chả đỡ được, cứ ôm ấp hun hít em hoài thôi...
Em cũng quấn bố em lắm, thấy bố về, chị em có thể mải làm gì đó mà quên cả chào bố, nhưng em thì không, bao giờ em cũng ra tận cửa để đón, miệng gọi "Bố Hánh"

Về chuyện nói năng, thì đến giờ em vẫn cứ là kẻ kiệm lời, dù rằng giờ thì em nói tốt, chẳng có gì là em không nói được, có điều, đúng là khác với chị em - người mà có thể nói liên mồm, nói cả ngày mà không chán - em chỉ nói những gì cần nói, đủ truyền tải cái điều em đang muốn, thế là xong, không cần phải nói nhiều...
Em ưa nịnh, thật thế, em chẳng sợ nếu người lớn có trợn mắt cau mày quát thét em, em thậm chí cũng chả sợ cái roi mà mẹ lấy ra dọa em (bởi vì nếu cần, em có thể tự giác vào lấy roi ra đưa cho mẹ)... Nhưng chỉ cần mẹ bảo "Thôi con ra chỗ khác chơi đi, con hư thế này, mẹ không yêu con nữa, con đi ra đi"
Là em cuống lên "Hông"... là em vội nhảy tót lên lòng mẹ, là em chu mỏ hôn tới tấp vào mỏ mẹ, mặc cho mẹ cố tình đẩy em ra, hắt hủi "con hư, con đi ra, mẹ không yêu con nữa"
Không cần biết, mẹ càng đẩy, em càng lao vào, cái mỏ ướt rượt của em cứ hạ chiu chíu lên mỏ mẹ... để rồi mẹ lại thua... chỉ cảnh cáo vớt vát bằng vài lời đe nẹt, để nghe em "xin lỗi mẹ ạ", để được em hun chíu chít...
Càng lớn, cá tính của em càng bộc lộ rõ nét... mẹ chắc sẽ vất vả hơn rất nhiều trong việc dạy dỗ em, bởi vì em và chị, cứ như hai thái cực khác hẳn nhau...













Song dai bien rongQuangyenvi # Friday, March 19, 2010 3:41:20 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, March 19, 2010 3:47:15 AM
Tine May Beetinemaybee # Friday, March 19, 2010 4:04:15 AM
Cái quả xông vào hun hít, đúng là yêu không đỡ nổi
Chíp & Bindaolan # Friday, March 19, 2010 6:43:16 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, March 19, 2010 6:44:43 AM
Tinamuoioi # Friday, March 19, 2010 7:07:48 AM
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Friday, March 19, 2010 7:19:46 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, March 19, 2010 7:44:40 AM
@ Bean: Em ôi, hoành tráng nắm
Bi và BốngBiBi2007 # Saturday, March 20, 2010 2:59:31 AM
Bin cao bao nhiêu rồi chị. Bi nhà em xấp xỉ 16kg và chiều cao thì 97cm thôi chị ah.
Tầm tuổi này bọn trẻ đáng yêu quá chị nhỉ. Không biết Bin thế nào chứ Bi thì cái khoản dẻo mỏ không ai bằng đâu ạ.
Khải Đăngmekhaidang # Saturday, March 20, 2010 5:59:51 AM
Nhìn anh chàng đàn ông quá. Mà con trai thì em thích tính cách trầm trầm vậy chị ạ.
Chíp & Bindaolan # Sunday, March 21, 2010 11:51:05 AM
@ Trúc Ngâ: Bin hơn 2,5 tuổi một tí em ạ, tháng 6 này mới tròn 3 tuổi
Teeth Leeteeth # Monday, March 22, 2010 5:19:20 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, March 22, 2010 6:38:06 AM
Chiến thật, nhể
Mr Ốcmeoc # Tuesday, March 23, 2010 9:10:36 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, March 24, 2010 1:05:07 AM
Có được gần bằng anh Ốc chưa nào? Chị nghe mà thấy phảng phất đâu đấy cái giọng tự hào quá cơ hiiiii
Mr Ốcmeoc # Wednesday, March 24, 2010 8:24:25 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, March 24, 2010 8:43:44 AM
Mỗi lần tâng bốc con với ông bà ngoại là được nghe câu đó
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM