Nhật ký ngày của Bố
Sunday, June 21, 2009 9:08:20 AM
Vì năm nay rơi đúng vào ngày Sinh nhật.Sáng: Bố ngủ nướng (vì là ngày chủ nhật) đến trưa. Mẹ và Chị dắt nhau đi công viên chơi chụp ảnh, em Bin tự tha thẩn chơi một mình cho bố ngủ
Trưa: Bố dậy đưa hai mẹ con đi ăn (em Bin ăn cháo và ngủ ở nhà cho... mát, ngày của bố nóng gần phát điên
)Chiều về: Bố và con lăn ra ngủ, mẹ hì hì hụi hụi up ảnh vừa chụp được buổi sáng, coi như thay cái bánh gato chúc mừng sinh nhật chị
3h: Hai chị em dậy hết, bố vẫn còn ngủ lăn, mẹ gọi bố dậy...
Bố vật vã một lúc thì cũng dậy được, dũng cảm từ bỏ căn phòng mát lạnh, xông pha vào nắng nóng ngoài kia, đi mua cho con một thùng sữa

4h: Bố khệ nệ vác sữa về... mẹ phát hiện ra mua nhầm sữa, lỗi của mẹ nghĩ một đằng nói một nẻo, lẽ ra là Gấu 1+ lại bảo bố là 3+, bố nhăn nhăn nhó nhó tiếp tục xông pha nắng nóng, đi đổi thùng sữa cho con
4h30: Về đến nhà, rúc vào bụng thằng cu con cù lét nó, ôm ôm ấp ấp cô chị.
Hai chị em ăn cháo, mẹ cho em ăn, chị thì "bố xúc hộ con đi", Bố cằn nhằn "lớn tướng thế sao bắt bố xúc"... nhưng cuối cùng thì cũng xúc cho chị - chắc là tại sinh nhật chị - nên chiều
5h30: Bố rủ chị đi mua giày, thế mà quay trước quay sau thế nào lại đi một mình, chị phát hiện ra, khóc inh ỏi, lấy điện thoại của mẹ gọi cho bố, vừa nói vừa nức nở "Bố đang ở đâu? Bố đi bằng gì? Xe máy á? huuuuu sao bố bảo là hai bố con mình cùng đi... huuuuu vâng, con xuống nhà ngay bây giờ, bố quay lại nhanh lên nhé huuuuuuu"
Chị chạy tọt xuống nhà, hai bố con hì hì hụi hụi ra ngoài nóng, từ bỏ căn phòng mát lạnh để đi tặng nhau giày với chả dép
6h: Mẹ gọi điện cho bố nhưng chị nghe máy... "vâng, hai bố con sắp về, con mua được đôi dép xinh lắm, mẹ đơi tị nhé"
6h20: Mẹ lại gọi... "vâng con sắp về đến nhà"
6h30: Hai bố con về đến nhà, mới kịp mua dép tặng con, còn con thì chưa kịp mua giày tặng bố (kế hoạch là mua cả hai bố con)
"Sao mẹ gọi điện nhiều thế, con đã kịp mua giày cho bố đâu, giày bố hỏng, mai bố biết đi làm bằng gì
Mai bố không có giày đi làm, giám đốc của bố mắng bố thì sao... mẹ gọi nhiều quá
""Nhưng ông ngoại đang chờ cơm ở nhà, hai bố con đi lâu thế, với cả ai bảo bố ngủ nướng nên mới không mua đươc, có phải lỗi của mẹ đâu"
6h30: Lên xe về nhà ông bà ngoại, bố vứt 3 mẹ con về ngoại rồi đi tiếp... Bố đi đâu thì hồi sau sẽ rõ, mà hồi sau thì chắc là không tường thuật lên đây













Cún & Nhímkimsonbui # Tuesday, June 23, 2009 12:51:28 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, June 23, 2009 2:30:37 AM
Đang cố gạn xem có cái gì tốt thì viết lên để nịnh nọt tí mà chưa thấy đây nài
Unregistered user # Tuesday, June 23, 2009 4:22:37 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, June 23, 2009 4:24:06 AM
Nói đây lộ hết
Thỏ- SócSocconhonganh # Tuesday, June 23, 2009 7:48:48 AM
===> Kinh nghiệm cho thấy, nếu ta có hứng viết về cái gì thì cứ viết ra, đợi đến dịp mà lại có tâm trạng chuối thì hứng nó sẽ xẹp lép. Tin không? Không tin à? Thử là biết
Chíp & Bindaolan # Tuesday, June 23, 2009 7:59:21 AM
Thực ra là cố để không kể tội rồi đấy
Cún & Nhímkimsonbui # Tuesday, June 23, 2009 9:53:07 AM
Cún & Nhímkimsonbui # Tuesday, June 23, 2009 9:53:07 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, June 23, 2009 9:55:04 AM
Uh công nhận
Bi và BốngBiBi2007 # Friday, June 26, 2009 9:08:55 AM
Nhiều người cho rằng sữa đắt tiền thì mới tốt. Nhưng thực ra chất lượng các dòng sữa là tương đương nhau. Đắt tiền hơn phần nhiều là do chính sách quảng cáo sp thôi chị à.
Quan trọng nó hợp với các nhóc nhà mình, chị nhỉ.
Chíp & Bindaolan # Friday, June 26, 2009 9:13:11 AM
Chị cũng không coi việc sữa đắt tiền hay sữa rẻ tiền mới là tốt hay xấu, quan trọng là có hợp với con và con có hấp thụ được khi dùng nó hay không thôi
Hồi Bin đổi từ Nan sang Lactogen (tháng thứ 2), nó vẫn hợp sữa, chị nhảy lăm-bát-đa ấy chứ, rẻ bằng 1/3
Bi và BốngBiBi2007 # Friday, June 26, 2009 9:23:02 AM
Em cũng nghĩ cốt sao con mình uống vào phải hấp thu được. Bi cũng uống 5 hộp Lac (tháng thứ 2 như Bin đấy), vẫn lên cân bt. 2 cu cậu này nhiều cái trùng nhau chị nhỉ.
Chíp & Bindaolan # Friday, June 26, 2009 9:31:15 AM
Bi và BốngBiBi2007 # Friday, June 26, 2009 9:32:51 AM