Ghen
Thursday, May 21, 2009 7:11:26 AM
Anh chàng hay Ghen xấu tính
Mỗi tối đi ngủ, em cứ nằng nặc lao vào giữa mẹ và chị, nhất định là em phải nằm giữa
Chị thì muốn nằm cạnh mẹ, muốn ôm mẹ, muốn sờ tai mẹ, và muốn… mẹ xoa lưng…
Thế là chị thì phụng phịu “Con muốn ôm mẹ một tí”
Em thì nhất quyết không cho chị sang, chị bò sang bên kia nằm cạnh mẹ, là lập tức em lao vào đẩy chị ra để em chen vào nằm giữa
Mẹ tưởng em yêu chị, thích nằm bên cạnh chị…
Nhưng phát hiện ra rồi nhé, em GHEN, và em muốn sở hữu mẹ…
em dở trò tiểu xảo nhé
Tối hôm qua là lần thứ 2, mẹ nhất quyết không cho em đẩy chị ra để chui vào nằm giữa mẹ và chị. Em gồng người lên, cố đấu lại lực từ bàn tay của mẹ, mẹ phải ngồi hẳn dậy để “vật” em nằm xuống, miệng thì quát “Bin, con nằm xuống ngay, nằm chỗ của con”
Em ngồi bật dậy, gào lên, em không chịu.
Mẹ bực mình, phát đồm độp vào cái bỉm của em thật mạnh và mắng em “Mẹ nói con nằm vào chỗ của con”
Em òa lên khóc, rồi nằm vật xuống (không dám vật nhau với mẹ nữa
), mẹ nằm xuống cạnh em, em vội vã quấn cả hai tay quanh cổ mẹ, đầu em nằm gối lên vai mẹ…
Xong rồi, mẹ thở phào phù phù, thả mình nằm ngửa để một tay ôm em, một tay đặt lên mông chị (cho công bằng), chỉ mới thấy mẹ chuyển mình, em vội vàng thít chặt cái tay quanh cổ mẹ, dụi sâu đầu em vào cổ mẹ…
A ha…
Hóa ra là em GHEN – Anh chàng xấu tính…
Chị cũng không ý kiến gì, được nằm bên cạnh mẹ cũng là mãn nguyện rồi, chị quay sang bên kia, ôm cái gối ôm và nằm im, mẹ đành vặn tay ra sau để đặt tay lên mông chị (không thì sợ chị buồn) – nhưng chị cũng quen thói đành hanh của em rồi, nên không đòi hỏi gì thêm nữa.
Mẹ thấy buồn cười em quá… con trai mà xấu tính thế













Thỏ- SócSocconhonganh # Thursday, May 21, 2009 7:27:00 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, May 21, 2009 8:03:10 AM
Lúc nó cứ ghì chặt mình lại, ko cho quay về bên chị, chợt nhớ một câu chuyện, để lúc nào rảnh tôi kể vào một entry khác (câu view há há há)
Cún & Nhímkimsonbui # Thursday, May 21, 2009 9:08:12 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, May 21, 2009 9:33:37 AM
Nhưng bắt đầu đi ngủ là màn tranh giành thế đới
Chíp & Bindaolan # Thursday, May 21, 2009 11:13:11 AM
Phạm Thảo NguyênThaonguyennang # Friday, May 22, 2009 1:42:06 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, May 22, 2009 3:08:47 AM
Chị kể em nghe, đêm qua, cu Bin tự dưng lại choài sang bên kia của mẹ nằm, cho mẹ nằm giữa hai chị em (chắc tại vì lúc đó Chíp đã quay sang 1 góc ôm gối ôm của mình chuẩn bị ngủ rồi), được một lúc, Chíp chưa ngủ được, lại quay vào ôm ấp mẹ, thằng em phát hiện ra, lom khom ngó sang, rồi ngồi bật dậy sang chen vào để đẩy chị ra, chị thấy thế lại quay ra ôm gối ôm của mình để ngủ, thằng em thì phởn đời nằm dang chân dang tay rồi ngủ.
Trẻ con bé tí mà kinh thế đây
Phạm Thảo NguyênThaonguyennang # Saturday, May 23, 2009 2:24:29 AM
Chíp & Bindaolan # Saturday, May 23, 2009 5:22:20 AM
GauBearfamily # Monday, May 25, 2009 6:44:55 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Monday, May 25, 2009 7:06:09 AM
Mà sao chị thấy em đặt gạch ở nhà em lâu khiếp thế
GauBearfamily # Monday, May 25, 2009 10:02:41 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, May 25, 2009 11:25:01 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Monday, May 25, 2009 3:28:04 PM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, May 26, 2009 12:37:56 AM
@ Bố Bob: Ông có tham gia cải tổ không đấy
Nếu có thì khuyến nghị là cụm ID và thời gian cho gọn phía dưới avar, nội dung COM thì để gọn bên phải avar tạo thành 2 cụm (02 cột) riêng và đẹp hơn nhé
(Chả biết có đọc được ko hehehehe)
Thỏ- SócSocconhonganh # Tuesday, May 26, 2009 1:25:49 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, May 26, 2009 1:56:48 AM
Nhưng cũng có thể do css nhà mình, chứ sang nhà Tít tôi thấy hợp lý hơn
GauBearfamily # Tuesday, May 26, 2009 7:17:17 AM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM