Kỳ nghỉ đệm - Phần I
Monday, May 3, 2010 4:21:45 PM

Cuối tháng tư, đầu tháng năm, thời tiết đang giao mùa, không ra nóng, không ra lạnh...
Cuối tháng tư, mẹ thường muốn được đi cùng cả nhà đi tắm khoáng nóng ở Kim Bôi, nhưng năm nay ông nội muốn đi Khoang Xanh, ông xem tivi, thấy bảo KX có cả tắm khoáng, có cả tắm bùn, có cả xông hơi, matxa... thật thích hợp với người già và trẻ con... Nghe ý kiến của ông, cả nhà quyết định đổi hướng đi Khoang Xanh.
Phòng ốc lịch sự hơn ngày xưa, cái thời mẹ vẫn còn là học sinh, một năm không biết lên KX bao nhiêu bận


Thác nước cũng vẫn như ngày xưa, chỉ khác là người xưa giờ vướng thêm con nhỏ, không thể trèo lên tận những con thác lớn, để chui người vào giữa dòng thác, để ướt như chuột lột khi chui ra...

Vẫn thác nước đấy, chụp ở tốc độ chậm chấp nhận được, vì không có chân máy, chỉ tì tay lên ghềnh đá để làm điểm tựa...

Vừa đến KX, chị Chíp chỉ muốn đi tắm khoáng, tắm bùn ngay, mẹ nói thế nào cũng buồn rười rượi, nên mẹ đền chị mấy vòng quay trên không... chị thích cái cảm giác này, chả bù cho mẹ, sợ lắm


(Cả nhà chú ý hai anh chị ngồi sau nhé hiiiii)

Hết hai vòng, buồn như trấu cắn thế này


Xông hơi, tắm khoáng, tắm bùn, matsxa... ở KX cũng... khá được, chỉ ghét vì nước khoáng được nhập từ Kim Bôi về, pha với nước thường nên phòng bể bơi trong nhà, kín mít, không thể tắm được lâu vì cảm giác bí bách khắp nơi...
Mẹ không thích tắm bùn, nên không tắm (Bin cũng thế, sợ bẩn
) nhưng mẹ thích xông hơi, lâu lắm rồi không được nghe các mùi lá thuốc khi xông, lâu lắm rồi quên bài thuốc dân gian... nên vào phòng xông hơi, lúc đầu hơi ngộp vì nóng, dưng một lúc thì thấy gân cốt dãn ra, và mẹ không ra sớm thế nếu Chíp Bin không đang đợi mẹ bên ngoài (đoạn này không có ảnh vì đi tắm ko mang được máy theo
)












Song dai bien rongQuangyenvi # Tuesday, May 4, 2010 1:10:55 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, May 4, 2010 1:15:22 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, May 4, 2010 1:19:10 AM
Originally posted by Quangyenvi:
Mang máy vào là hỏng máy đấy mụ, phòng tắm khoáng nóng kín mít, hơi nước đầy xung quanh
Song dai bien rongQuangyenvi # Tuesday, May 4, 2010 2:39:58 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, May 4, 2010 3:04:31 AM
Mi cong bé micong1211 # Tuesday, May 4, 2010 3:05:49 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, May 4, 2010 3:09:46 AM
Chíp không xinh bằng Tina thật ý chứ, hôm đấy chị phê đôi mắt của Tina lắm ế
Mi cong bé micong1211 # Tuesday, May 4, 2010 3:18:28 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, May 4, 2010 3:47:49 AM
Mi cong bé micong1211 # Tuesday, May 4, 2010 4:19:29 AM
Mình vẫn một ước mơ ^^
Chíp & Bindaolan # Tuesday, May 4, 2010 4:20:49 AM
Mi cong bé micong1211 # Tuesday, May 4, 2010 4:38:33 AM
Originally posted by daolan:
Hehe, không phải gì đâu, dưng mà em thấy mơ thế hơn ^^ tiện cả đôi đường, 1 mũi tên trúng 2 cái đích.
Chíp & Bindaolan # Tuesday, May 4, 2010 6:34:34 AM
Originally posted by micong1211:
Chị tâm phục khẩu phục giấc mơ của em rồi mà
Chíp & Bindaolan # Tuesday, May 4, 2010 1:50:37 PM
Tine May Beetinemaybee # Wednesday, May 5, 2010 1:11:06 AM
Originally posted by daolan:
Ối hồi xưa chị... giầu thế
Hồi học cấp 3 em đi Khoang xanh 1 lần với lớp, xong đến tận lúc đi làm thì lượn 1 lần nữa Khoang Xanh và Thác Đa
Chíp & Bindaolan # Wednesday, May 5, 2010 1:12:54 AM
Nếu thế là giầu thì đúng là chị giầu lắm,
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Wednesday, May 5, 2010 1:29:20 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, May 5, 2010 1:31:45 AM
Dưng cũng khó nói, chị cảm thấy giờ chưa phải mùa hay sao ý, ngày xưa chị hay đi mùa hè, thác không khô thế này đâu
Chíp & Bindaolan # Wednesday, May 5, 2010 2:41:04 AM
Bọn tao hồi đó hay rủ nhau đi, trong ngày mà, sáng đi tối về
Cấp III còn thế hơn, đi ôn thi đại học, hầu hết là có xe máy để đi lại cho đỡ vất vả (tất nhiên là đi học ôn buổi tối ở các trường mới được đi), dưng lúc đó cũng được thả hơn rồi, cuối tuần cả hội lại rủ nhau đi
Giờ có cho tiền mình cũng chả dám thả con mình dư thế, mẹ tao cứ kêu suốt là hồi đó liều nên mới chuyển nhà đến Nghĩa Tân sống
Chíp & Bindaolan # Wednesday, May 5, 2010 2:45:43 AM
Tine May Beetinemaybee # Wednesday, May 5, 2010 2:45:43 AM
Originally posted by daolan:
Ối giời hoành tá tràng thế
Em thì 5 năm đại học vẫn kẽo kẹt cái Eska, lúc nào cũng bò ra đường í. Hồi ôn thi thì con bạn thân có cái Charlie cúc cu toàn kẹp 4, nghĩ lại vẫn buồn cười, may mà hồi đó toàn đứa đói ăn nên gầy tóp, chứ bây giờ thì 1 đứa ngồi đã đủ bẹp cả xe
Tine May Beetinemaybee # Wednesday, May 5, 2010 2:46:59 AM
Originally posted by huytun:
Nhốt nghĩa đen hay nghĩa bóng hả chị
Chíp & Bindaolan # Wednesday, May 5, 2010 2:49:14 AM
Originally posted by Handsome Valentine:
Ối thế à, hồi đó lũ bạn chị cũng đều có xe cả, ba con chơi thân ba cái, nên chả thấy đấy là hoành tá tràng
Chíp & Bindaolan # Wednesday, May 5, 2010 2:51:29 AM
Tine May Beetinemaybee # Wednesday, May 5, 2010 3:03:04 AM
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Wednesday, May 5, 2010 3:42:55 AM
Originally posted by daolan:
Không phải đâu bác ơi, do tác động của thủy điện đấy. Trong nhà em này, thủy điện xâm lươc hết cả sông, giờ thác còn loe ngoe mấy dòng con con và đang bị biến mất đây này.
Chíp & Bindaolan # Wednesday, May 5, 2010 3:50:47 AM
Tinamuoioi # Thursday, May 6, 2010 4:06:41 PM
Originally posted by daolan:
Tinamuoioi # Thursday, May 6, 2010 4:09:18 PM
Originally posted by micong1211:
Dung, em Chip xinh the con gi. Em thich cai doi moi hon doi cua be Chip lam i
Tinamuoioi # Thursday, May 6, 2010 4:13:23 PM
The thi ve Quang Ngai di chi. Bien Quang Ngai nhieu vo cung. Co may bai bien luon, ma bai nao cung dep het a. Va nua, nong ra nong. Lanh ra lanh
Chíp & Bindaolan # Friday, May 7, 2010 12:58:28 AM
Originally posted by muoioi:
uh chị thích biển từ miền trung trở vào lắm ý, mỗi tội say xe nên rất lười đi, năm nay chị đang mấu lắm ý
Tinamuoioi # Friday, May 7, 2010 1:04:04 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, May 7, 2010 2:57:30 AM
Tinamuoioi # Friday, May 7, 2010 2:59:03 AM
Tinamuoioi # Friday, May 7, 2010 3:00:38 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, May 7, 2010 3:04:17 AM
hãng nào em thân êu
Tinamuoioi # Friday, May 7, 2010 3:13:53 AM
Nếu quyết định đi thì chị lo mua đi. Kẻo hết vé đấy. Giá rẻ òm. Đi sướng mờ
Chíp & Bindaolan # Friday, May 7, 2010 7:30:21 AM
Tinamuoioi # Friday, May 7, 2010 7:35:18 AM
Tinamuoioi # Tuesday, May 11, 2010 2:17:00 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, May 11, 2010 2:52:48 AM
Để quên thế chắc là con tiếc lắm đấy, khổ thân. Thôi mẹ sắp ra nữa rồi, chị sẽ đền cho con bộ khác, nhể
Tinamuoioi # Tuesday, May 11, 2010 3:05:54 AM
Hai mẹ con, mỗi người tặng cô một nụ cười chúm chím và một cái hôn yêu nhé. Hihi
Chíp & Bindaolan # Tuesday, May 11, 2010 4:35:19 AM
Mìn xin nhận và cạm ơn hiiiii
Cún & Nhímkimsonbui # Thursday, May 20, 2010 2:42:08 PM
Chíp & Bindaolan # Friday, May 21, 2010 12:47:18 AM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Originally posted by daolan:
Cấp II và cấp III của mày hoành tráng thế, teo hem được đi đâu
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Originally posted by Handsome Valentine:
Bố mẹ chị nhốt í
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM