Lên cơ quan chơi
Tuesday, August 14, 2007 4:07:23 AM

Thực ra, tớ hẹn một bạn ở WTT tớ qua lấy cái bao da điện thoại, cái bao đó tớ thấy rất hay, có hai ngăn, có thể dùng cho hai điện thoại, mà xã nhà tớ dùng hai điện thoại, đi trên đường thì lấy điện thoại ra rất bất tiện (vì để trong túi). Vì thế tớ mua luôn, bao bằng da thật, mềm lắm, tớ cũng khá ưng
Nhưng tớ đưa con gái đi học xong, đến chỗ cơ quan bạn ấy mới có 8h (mà bạn ý hẹn tớ 8h15 cơ), cơ quan bạn ấy thì lại gần cơ quan tớ, tớ liền phone cho bà chị đồng nghiệp rủ đi ăn sáng, bà ý choáng vì thấy tớ thảnh thơi quá, và thế là đồng ý
Tớ phi về cơ quan, vào cất xe rồi đợi bà ý, hai chị em huyên thuyên đủ thứ về bọn trẻ con (bà ý cũng có thằng con hơn thằng cu nhà tớ khoảng 6 tháng)... hai thằng đều được gọi là cu Bin... thế là tranh nhau kể về thằng Bin lớn, thằng Bin bé
Nghe chuyện bọn trẻ con yêu lắm ý, thỉnh thoảng tớ kể vài chuyện cống hiến cho các bạn nhé
Ăn sáng xong, tớ lên phòng bà ý, gọi thêm một bà nữa, buôn hành buôn tỏi thế nào mà đứt mất 2h đồng hồ (trời ơi ăn cắp giờ nhà nước ghê quá)
10h rồi, tớ phải về thôi, hẹn chị em hôm khác ta lại lên chơi tiếp
Tớ bảo "Tớ đang sống đời sống đế vương đây, nghỉ làm phê chết đi được ấy"
Tớ quyết định rồi, từ giờ tớ sẽ sống nhiều hơn cho tớ, tớ sẽ đi chơi nhiều hơn, bạn bè bù khú tí cho đời nó tươi, con thì hôm nay vợ chăm, hôm sau chồng chịu khó chăm con tí cho vợ có thời gian đi đú đởn nhé
Rồi tớ sẽ chăm shopping hơn, thôi biết làm sao được, chồng tớ phải cố gắng kiếm nhiều xiền một tí vậy, tớ cũng muốn sống cho mình rồi hiiiii:yes:
Giờ tớ thấy đời đẹp quá đi mất, sao trước mình lại dại dột thế không biết













