My Opera is closing 1st of March

Lại chuyện lão Ngư

, ,

Đợt này lão cú, cú lắm... irked Lão lấy phải mụ vợ lười, đã thế lại không biết nghe lời rolleyes
Lão đã nói rồi, lão không cho mụ ốm, thế mà mụ dám cãi lão, mụ lăn ra ốm, mà có ít thời gian đâu, những... 2 tuần mad
Lão bảo mụ nghỉ làm đi, đi trùng tu lại thân tàn của mụ đi... nhưng mụ cũng không nghe, mụ bảo mụ cũng không phải mệt lắm, chỉ là mụ thấy chóng mặt... lên cơ quan thì mụ ngồi cho hết giờ rồi mụ về... Nhưng mụ có biết đâu, mụ về mụ nằm vật ra đấy, mọi việc bắt lão phải lo... yuck
Mụ mệt kệ mụ. Thật! Nhưng mụ mệt bắt lão phải hầu, ai đời lại thế, lão là chồng, là người trụ cột, là chủ gia đình, ai lại bắt lão đi rửa bát quét nhà, thật không ra làm sao cả... irked

Lão nghi lắm, khéo mụ vợ lão chỉ giả vờ ốm thôi, đùn việc nhà cho lão, gì mà ốm những hai tuần, đúng là mụ không biết thương lão... nervous
Có những hôm lão đi làm về, mặt lão tái nhợt ra mà còn phải hầu con hầu cái, lại thêm hầu cả mụ, mụ có biết đâu... rolleyes
Hôm trước mụ kêu chóng mặt, nghi trúng gió nên nhờ lão đánh gió hộ. Ừ thì đánh gió, mụ mà khỏe lại thì tốt, lão cũng bắt đầu thấy oải rồi... Đánh gió xong cho mụ thì cũng là lúc cái đài không tần số của mụ hoạt động, mụ nói liên thanh không ngừng, sai lão cái nọ, nhờ lão cái kia... lão bực, biết thế kệ mụ, cứ để mụ chóng mặt tí thì lại đỡ mệt cái tai...
Dưng mụ ốm thế, kể cũng có buồn, cơm nước chả ai lo, mấy bố con lão cứ ăn vạ ăn vật... Thèm bữa cơm mụ nấu mà không dám nói ra, nói ra mụ lại vênh váo, lại ta đây thế lọ thế chai thì mệt cool
Tối nay, lão đi làm về, thấy mụ lúi húi trong bếp... chệp... hôm nay khéo lão không phải ăn phở nữa rồi lol Mà lạ, mụ nấu cũng vớ vẩn, toàn râu tôm với chả ruột bầu, ấy thế mà vừa miệng lão... lão đi đâu thì đi vẫn cứ muốn về nhà ăn bữa cơm của mụ...
Chệp, vợ - đúng là nợ của đời - lão vẫn bảo mụ thế, dưng mụ cứ cười hì hì. Bố khỉ, lão biết mụ bắt thóp lão đấy, nợ này theo đến hết đời lão bigsmile. Vợ mí chả con rolleyes

Sinh hoạt hèChào bố đi

Comments

Mi cong bé micong1211 Wednesday, August 11, 2010 4:01:43 PM

Gớm!
Lão kêu thế thôi, chứ lao thương vợ bỏ xừ.
Vợ khỏi ốm lão vừa mừng vừa vui ý chứ p

Chíp & Bindaolan Wednesday, August 11, 2010 4:06:09 PM

Theo chị nghĩ thì mừng có mừng, buồn có buồn lol lol
Nhưng tối nay nấu được bữa cơm cho mấy bố con, Chíp thì bảo "lâu lắm mới được ăn cơm mẹ nấu ý nhỉ"
Bố không nói gì, nhưng phởn ra mặt, kể cũng có thương lol (ăn vạ vật mãi mà, chắc xót ruột rồi)

P'titcochonheogacon Wednesday, August 11, 2010 7:23:16 PM

đọc xong thấy giống nhà mình quá cơ hihi. Chị hết ốm chưa chị?

Nguyen Phuong Linhmebebong Wednesday, August 11, 2010 11:49:35 PM

Hồi em nằm viện 2 tuần cũng thía, giai nhà em bảu thiếu vợ nhà cửa lạnh lẽo, cơm canh chạ ra gì lol
Cứ cho mấy lão ế ba đảm đang một thời gian mí biết vợ quan trọng đến nhường nào, chị nhỉ bigsmile

Tine May Beetinemaybee Thursday, August 12, 2010 1:11:43 AM

lol lol lol
Lão được ăn cơm ngon nhưng lại phải nghe đài 1 triệu từ, lão có mệt không lão lol

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Thursday, August 12, 2010 4:50:29 AM

Mụ lăn ra ốm hai tuần, lão không mắng câu nào kể cũng lạ, nhể

Chíp & Bindaolan Friday, August 13, 2010 2:27:39 AM

Originally posted by heogacon:

đọc xong thấy giống nhà mình quá cơ hihi. Chị hết ốm chưa chị?


Giống đại đa số nhỉ, trừ nhà nào có ông chồng đảm, quen việc rồi chứ không mấy việc vặt vãnh này cũng làm các ông ý điêu đứng ra trò đấy lol
Chị vẫn lử khử em ạ, hic hic, dạ dầy chưa hết đau sad

Chíp & Bindaolan Friday, August 13, 2010 2:28:28 AM

Originally posted by mebebong:

Cứ cho mấy lão ế ba đảm đang một thời gian mí biết vợ quan trọng đến nhường nào, chị nhỉ :D


Uh đấy, thật lol

Originally posted by Handsome Valentine:

Lão được ăn cơm ngon nhưng lại phải nghe đài 1 triệu từ, lão có mệt không lão :lol:


Tin rằng Lão sẽ rất là phê khi đọc cm này của nàng irked

Chíp & Bindaolan Friday, August 13, 2010 2:29:06 AM

Originally posted by huytun:

mỗi cái mồm không chịu ốm cho mình nhờ :lol: :lol:

Khổ thật :D


Gớm đến khi ốm cả cái miệng thì khéo lão ý lại nhớ, tất cả chỉ là thói quen thôi lol

Chíp & Bindaolan Friday, August 13, 2010 2:30:09 AM

Originally posted by TTCT:

Mụ lăn ra ốm hai tuần, lão không mắng câu nào kể cũng lạ, nhể


Em thì em nghĩ là lão muốn mắng lắm, có khi còn muốn oánh nữa ý chứ lol
Dưng nói cho cùng lão oánh lão mắng thì mình càng không khỏi được, lúc đó chỉ thiệt thân lão thôi lol

Song dai bien rongQuangyenvi Friday, August 13, 2010 3:36:12 AM

Công nhận nhà này thế nào ấy chứ, ốm mà vẫn đếm được triệu từ/ngày đấy lão Ngư ạ lol

Chíp & Bindaolan Friday, August 13, 2010 3:38:05 AM

Originally posted by Quangyenvi:

ốm mà vẫn đếm được triệu từ/ngày đấy lão Ngư ạ :lol:


Ối không, mình ốm là mình ít nhời lắm ý

titbomblog Friday, August 13, 2010 3:43:15 AM

Nhất lão Ngư nhà mụ bigsmile!

Chíp & Bindaolan Friday, August 13, 2010 3:45:14 AM

Theo chị thì lão đang băn khoăn tự hỏi, lão bị mụ vợ lão đầy đọa dư thế, cớ sao em lại bảo nhất lão lol

P'titcochonheogacon Friday, August 13, 2010 8:42:47 AM

chị đau dạ dầy hả chị? Cái bệnh này ghét chị nhỉ. Bên em may có thuốc nên cũng đỡ, chứ ngày xưa mẹ em bị á, uống thuốc chả ăn thua hic hic

Chíp & Bindaolan Friday, August 13, 2010 2:03:21 PM

Thực ra chị có ông cậu rất giỏi chữa bệnh này, nhưng ông ý kê thuốc xong chị uống đỡ cái là quên uống tiếp, nên giờ đau lại cũng ko dám khai ra với ông ý, sợ bị mắng hiiii
Giờ ở nhà thuốc thang cũng ổn lắm rồi em ạ

Trà Hoa Nữtrahoanu09 Tuesday, August 24, 2010 5:00:32 PM

Originally posted by Đờ lờ:

Chệp, vợ - đúng là nợ của đời



yes lol lol lol

Chíp & Bindaolan Wednesday, August 25, 2010 1:08:25 AM

Có vẻ sướng thế hả mài lol

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Lão nhà này bảo : vợ mình ốm toàn thân, mỗi cái mồm không chịu ốm cho mình nhờ lol lol

Khổ thật bigsmile

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28