Lại chuyện tình yêu.
Monday, March 21, 2011 3:48:17 AM

Em kể chuyện tình yêu, vì suốt cả một thời gian dài dài em đã không có tâm trạng nào muốn kể hay muốn viết, dù xung quanh em, chuyện tình yêu vẫn được kể hàng ngày, vẫn dịu ngọt như thế.
Em kể chuyện tình yêu, bởi vì nếu ko có các câu chuyện tình yêu đó, thì chắc hẳn tâm trạng em còn tồi tệ hơn rất nhiều, dù rằng chưa phải đã thoát ra hết được, nhưng anh tin không, 10 phần thì cũng đã đỡ đi 7 phần
Em cũng chẳng hiểu tại sao lại thế, cứ như nút thắt tự dưng mở, dù chẳng có gì mở ra cả, tại vì tâm trí em tự thắt mà em không thể mở nổi, bỗng dưng anh mở được nó ra

Câu chuyện tình yêu tối qua, khi mấy mẹ con đang nằm buôn dưa trước giờ đi ngủ, con trai anh vuốt tóc cho em, để tóc mái không lòe xòe vào mắt mẹ, rồi con bảo: “mẹ xinh thế”
Em chả tin vào tai mình, hỏi lại:
“Sao hả con”
“Mẹ xinh thế”
“Cảm ơn con”

“Con yêu mẹ nhất nhà”
“Mẹ cũng yêu con nhất nhà”

Lúc đó em nghĩ, rồi lớn lên, nó cũng vuốt tóc cho một cô gái nào đấy, rồi cũng trìu mến nhìn sâu vào mắt họ như thế, rồi thì thầm “em xinh thế”… Thì liệu có cô gái nào trên thế gian không hạnh phúc hay không nhỉ

Em thích câu chuyện tình yêu ở nhà mình, ở đó em được hưởng nhiều nhất, được yêu nhiều nhất… và em giàu nhất thế gian














Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam # Monday, March 21, 2011 4:06:06 AM
"Lúc đó em nghĩ, rồi lớn lên, nó cũng vuốt tóc cho một cô gái nào đấy, rồi cũng trìu mến nhìn sâu vào mắt họ như thế, rồi thì thầm “em xinh thế”… Thì liệu có cô gái nào trên thế gian không hạnh phúc hay không nhỉ"
Chắc là thế đó chị. Anh Bin này tình cảm và yêu mẹ ghê chứ, biết nịnh nữa. Dưng mà là con gái, đàn bà, hay bà già hay bất cứ ai thì ai mà chả vui khi được khen chị nhỉ.
Ước gì em có một thằng cu như thế
Phạm Thảo NguyênThaonguyennang # Monday, March 21, 2011 4:10:29 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, March 21, 2011 4:14:44 AM
Chắc tại nghĩ mẹ đứng một mình thì mẹ sợ chuột nên vào cùng
Chíp & Bindaolan # Monday, March 21, 2011 4:15:34 AM
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Monday, March 21, 2011 4:44:03 AM
Có một lần chị cũng được CTình vuốt tóc, chời ơi nhớ mãi đến giờ, nhớ hơn tất cả những lần được bố nó vuốt tóc
Ú iugianghuongnguyen87 # Monday, March 21, 2011 4:44:28 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, March 21, 2011 6:47:00 AM
@ Ú:
Thỏ- SócSocconhonganh # Monday, March 21, 2011 8:55:50 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, March 21, 2011 9:06:34 AM
P'titcochonheogacon # Monday, March 21, 2011 9:49:25 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, March 21, 2011 10:00:41 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, March 21, 2011 2:14:44 PM
GrassNCloud # Monday, March 21, 2011 3:35:18 PM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, March 22, 2011 1:15:44 AM
Tine May Beetinemaybee # Tuesday, March 22, 2011 1:26:50 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, March 22, 2011 1:56:08 AM
Phạm Thảo NguyênThaonguyennang # Tuesday, March 22, 2011 4:49:21 AM
GrassNCloud # Tuesday, March 22, 2011 8:29:42 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, March 22, 2011 9:16:47 AM
@ GnC: Uh nhỉ, tuổi nào cũng thế, con dẻo mỏ tí mẹ lại được nhờ, thế mới chết chứ
Tinamuoioi # Friday, March 25, 2011 8:41:00 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, March 25, 2011 8:43:30 AM
Then kiu em hí hí
Song dai bien rongQuangyenvi # Sunday, March 27, 2011 2:39:38 PM
Chíp & Bindaolan # Sunday, March 27, 2011 2:49:27 PM
Tim này, anh lớn hơn nên thôi anh mạn phép nhận trước nhá
haidieugiandi # Monday, March 28, 2011 4:14:59 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, March 28, 2011 6:20:54 AM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM