Lung lay
Saturday, February 6, 2010 4:06:39 AM

- Mẹ, sao cái răng này của con nó cứ đưa ra đưa vào được ý mẹ ạ
- Răng nào hả con?
- Cái răng cửa này này
- Đâu, đưa mẹ xem nào
...
- A, Chíp sắp thay răng rồi, chúc mừng con nhé
- Sao chúc mừng con hả mẹ?
- Vì con sắp thành người lớn rồi, khi nào con thay hết răng trẻ con bằng răng trưởng thành, thì là con đã lớn rồi đấy
...

- Có đau không mẹ nhỉ
- Không đâu, răng trưởng thành sẽ làm con xinh hơn nhiều đấy

- hiiiii













Chíp & Bindaolan # Saturday, February 6, 2010 4:24:52 AM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Sunday, February 7, 2010 12:42:00 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Sunday, February 7, 2010 1:59:47 PM
Răng mới chắc chắn xinh hơn nhiều Chíp ạ
Chíp & Bindaolan # Sunday, February 7, 2010 2:29:43 PM
Originally posted by mebebong:
Nó nhát đau (giống chị), nên phải tỏ ra hồ hởi vui mừng, để nó không nghĩ đó là chuyện gì đáng sợ hiiiii
Chíp & Bindaolan # Sunday, February 7, 2010 2:31:29 PM
Thực ra lớp 1 thay răng đâu có chậm, hai chị gái của Chíp cũng phải học kỳ 2 lớp 1 mới... rụng răng
Với lại thực ra chậm cũng kệ nó, vì đằng nào cũng sẽ ổn mà, 3 cái vụ nài thì tôi không sốt ruột bao giờ cả
Tine May Beetinemaybee # Monday, February 8, 2010 1:09:10 AM
Chíp Bin ngồi lên cái gì đẹp thế chị
Sry chị vụ chiều thứ 7, hôm đấy em bị chập thần kinh, hị hị...
Chíp & Bindaolan # Monday, February 8, 2010 2:13:02 AM
Originally posted by huytun:
Thì bạn Chíp đã kịp mọc 1 răng trong khi bạn Cún rụng còn gì
ơ mà anh Tũn chưa thay răng à, thấy răng anh vẫn đều đẹp tăm tắp ý
Chíp & Bindaolan # Monday, February 8, 2010 2:14:29 AM
Originally posted by Handsome Valentine:
hí hí cái đấy hay lắm, chị mua trong Metro, rẻ cực
Originally posted by Handsome Valentine:
Không sao, vì lúc đó chị cũng mệt với hai đứa kia quá rồi, nên đi về thôi, nếu đi tiếp thì thành cố quá, mệt lắm hiiiii
Chíp & Bindaolan # Monday, February 8, 2010 7:27:01 AM
Originally posted by huytun:
nói chuyện với đứa tự kỷ mệt qué
Chíp & Bindaolan # Tuesday, February 9, 2010 4:40:09 AM
Originally posted by huytun:
Đúng là nan y roài mày ạ, chệp
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Wednesday, March 3, 2010 7:46:17 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, March 3, 2010 7:53:19 AM
Hôm nọ chị ý được cô chị ý nhổ răng cho, dũng cảm lắm nhé, hôm nào mẹ chị ý sẽ kể thành tích khoe bà con chòm xóm
Chíp & Bindaolan # Wednesday, March 3, 2010 7:54:27 AM
Hôm nọ chị ý được cô chị ý nhổ răng cho, dũng cảm lắm nhé, hôm nào mẹ chị ý sẽ kể thành tích khoe bà con chòm xóm
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Wednesday, March 3, 2010 7:57:13 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, March 3, 2010 8:00:18 AM
Ngày xưa chị cũng đi nha sỹ nhổ 1 lần, xong sợ quá, các lần sau biết thân biết phận tự lấy lưỡi mà đẩy cho nó rụng hiii
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Wednesday, March 3, 2010 8:03:00 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, March 3, 2010 8:04:31 AM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Răng mới chắc chắn sẽ đẹp hơn răng cũ Chíp nhá
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Originally posted by daolan:
Công nhận