Màu cờ sắc áo
Monday, December 29, 2008 1:28:48 AM
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
Cơ mà phải nói rõ, mẹ chả mê gì bóng đá, nhưng tối qua là một trận đáng ghi nhớ, đội tuyển Quốc gia tranh cúp mà lị, mẹ cũng dán mắt vào ti vi, cũng VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO to như ai khi có những cú sút từ chân các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam.
Cứ tưởng là thua rồi, nhưng lúc đó mẹ nghĩ, dù có thua, thì vẫn đáng ăn mừng, vì tinh thần thi đấu, vì tinh thần đồng đội, vì trận đấu rất đẹp… của đội tuyển Việt Nam
Nhưng phút cuối cùng, khắp nơi vang lên tiếng hét
VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
THẮNG RỒI
(Ảnh Hoàng Hà – vnexpress)
(Ảnh Hoàng Hà – vnexpress)
Bố rủ mẹ xách xe ra ngoài đường ăn mừng Việt Nam chiến thắng, đầu óc lẩm cẩm nên mẹ không mang theo máy ảnh, ra đến Quốc Tử Giám, biết ngay mình đã sai lầm nghiêm trọng khi không mang theo máy ảnh đi, nhưng Chíp và Bin ngủ rồi, nên bố mẹ không quay về nữa
Hà Nội, trong cái lạnh mùa đông… mà nóng rực như giữa mùa hè, có những anh mồ hôi nhễ nhại như vừa tắm, áo thì được bỏ hết để chỉ mặc một cái áo phông cộc tay in hình lá cờ tổ quốc… có người cởi trần, quấn quanh mình bằng CỜ… Khắp nơi là một màu đỏ rực, là tiếng trống, là tiếng chiêng (dùng hai cái vung úp lại
) là tiếng kèn, và là tiếng hét… VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
(Ảnh Cún Quyên)
Ảnh vnexpress
Bố bảo chở mẹ đi để hưởng chút không khí ăn mừng Việt Nam chiến thắng, bố mẹ không hét, đi dọc cùng đoàn diễu hành… Phấn khích vậy, mà ai cũng thân thiện, vui vẻ … Mới thấy tinh thần dân tộc bất khuất. Và hãnh diện, vì tinh thần đó
Và một lần nữa
VIỆT NAM VÔ ĐỊCHVIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH













Thỏ- SócSocconhonganh # Monday, December 29, 2008 1:36:52 AM
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
Chíp & Bindaolan # Monday, December 29, 2008 1:48:24 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Monday, December 29, 2008 2:00:35 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, December 29, 2008 2:05:28 AM
Lên lớp học trò nó hét Việt Nam vô địch có khi cô giáo còn hét to hơn ý
Unregistered user # Monday, December 29, 2008 2:33:50 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, December 29, 2008 2:56:23 AM
Trần Minh ChâuMinhChau'S # Monday, December 29, 2008 3:36:45 AM
VIỆT NAM VÔ DỊCH
Tương Phùngtuongphung # Monday, December 29, 2008 3:42:49 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, December 29, 2008 4:18:08 AM
Công nhận VN thắng sướng thật
@ Tươngphung: bố mẹ Chíp hợp nhau khoản đú mờ, chứ bố Chíp đi một mình thì chắc cũng chả cho đi
Unregistered user # Monday, December 29, 2008 4:25:21 AM
Teeth Leeteeth # Monday, December 29, 2008 4:38:19 AM
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
Chíp & Bindaolan # Monday, December 29, 2008 4:49:24 AM
Cô này nói nghe ngọt thế
Chị mà hét khéo em ở trỏng cũng nghe được đới
@ Trang: Chả bỏ, 9h30 tối bọn nó ngủ hết rồi, bố mẹ đi đú cho mấu chứ lị
11h nhà chị mới về nhà (vẫn sớm chán hí hí hí)
cunquyen # Monday, December 29, 2008 5:49:47 AM
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
Chíp & Bindaolan # Monday, December 29, 2008 6:48:49 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Monday, December 29, 2008 2:58:12 PM
Một anh bạn khác thì phải đi taxi về nhà với giá là ... 500 000đ cho 4km đường, và 5 ổ bánh mì ở sân Mỹ Đình có giá là ... 100 000đ. Các ông kêu trời inh ỏi
Chíp & Bindaolan # Tuesday, December 30, 2008 12:48:39 AM
Giờ đến đoạn kể tai nạn về bóng đá rồi đấy nhỉ, hí hí hí
Ông Tũn ông ý già còn hơn cả mẹ nữa, ai bẩu mẹ ham chơi, cho chít
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM