Mong ước giản dị
Wednesday, July 15, 2009 7:18:46 AM

Mẹ vẫn nhớ cách đây mấy năm (lúc đó mẹ vẫn chưa sinh Bin)… mẹ có đọc được một bài trong wtt, đấy là một bài viết của một bà mẹ bận bịu, sáng không thể đưa con đi học và chiều cũng không thể đón con về. Bạn ý (con của người mẹ đó) rất buồn, nói với mẹ “con muốn mẹ đón con về, các bạn có bố mẹ để khoe, có mỗi mình con là không có”
…
Khi đọc bài đó, mẹ nghĩ rằng, mẹ thật may mắn vì có thời gian đưa chị đi học mỗi sáng, đón chị về mỗi chiều… có thời gian để thỉnh thoảng lên lớp chị ngồi buôn dăm ba câu với cô chủ nhiệm, để nghe chị tự hào đi khoe khắp nơi “Mẹ tớ đấy, mẹ Lan của tớ đấy”
Trẻ con, hạnh phúc cũng thật là giản dị…
Đến khi mẹ sinh em, cho em đi học… bà nội muốn đưa đón hai chị em đi học… nên vì thế mẹ nhờ bà đưa đón (phần vì cũng muốn cho hai chị em ngủ nướng thêm chút thời gian mỗi sáng)
Mỗi sáng khi mẹ đi làm, Bin cứ níu chặt lấy chân của mẹ… mẹ đi rồi thì khóc ầm lên…
Mẹ thì hiểu là em mè nheo, chỉ muốn mẹ ở nhà… vì mẹ ở nhà nghĩa là ngày nghỉ, em cũng được ở nhà…
Mấy hôm bà đi chơi, mỗi sáng, mẹ đánh thức hai chị em dậy sớm hơn thường lệ, rồi em lên xe bố, chị lên xe mẹ… cả nhà mình đến trường.
Mẹ ngạc nhiên vì em tươi tỉnh hẳn… xe phi đến cổng trường, em nói “Veo” (*)… rồi vui vẻ theo cô xuống xe, quay lại nhìn bố mẹ “bye”… rồi nguẩy đít đi vào trong lớp…
Mẹ nhìn bố, buồn cười cái vẻ của em… nhưng ngày hôm đó, mẹ chợt nhớ lại bài viết trên wtt ngày nào… và chợt nhận ra, em cũng giống như bạn nhỏ kia, chỉ một mong ước giản dị thôi: “Được bố mẹ đưa đi học mỗi sáng, và đón về mỗi chiều”
Và Bin của mẹ… từ giờ bố mẹ sẽ đưa hai chị em đi học, và chiều mẹ đón cả hai chị em về, mẹ sẽ cố gắng để thực hiện điều đó…
--------
(*) Veo: Có nghĩa là “hết veo”, Bin hay nói thế khi làm xong một việc gì đó
(**) Ảnh chụp bởi Vân TineMayBee













1 2 Next »
Thỏ- SócSocconhonganh # Wednesday, July 15, 2009 11:22:52 AM
Mong ước giản dị của mẹ Sóc đơn giản hơn nhiều: 1 con lexus 460 gì đó, 1 ngôi nhà nhỏ, 3 tầng thôi có bể bơi và gara cho 2 chiếc ô tô, có ông chồng kiếm thật nhiều tiền nhưng về sớm chăm vợ chăm con, muốn con học thật giỏi nhưng không phải nỗ lực cày bừa nhiều trên sách vở, muốn thật khoẻ mạnh, mi-nhon nhưng không phải tập thể dục vân vân và vân vân. Đấy, vài điều ước đơn giản vậy thôi
Chíp & Bindaolan # Thursday, July 16, 2009 12:47:30 AM
Hoikun&Simbahoikun # Thursday, July 16, 2009 1:11:09 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, July 16, 2009 1:35:43 AM
Công nhận mong ước giản thật dị thật
Thỏ- SócSocconhonganh # Thursday, July 16, 2009 2:31:03 AM
Từ hồi có Sóc, mẹ chẳng đón được Thỏ mỗi ngày, nhưng hôm nào mẹ đưa Sóc cùng đi đón chị thì Thỏ vui lắm, cứ khoe khắp các bạn là "mẹ tớ đấy, em tớ đây". Thích cực!
@mẹ Hói: giản dị, chân phương nhờ!
Chíp & Bindaolan # Thursday, July 16, 2009 2:37:24 AM
Cún & Nhímkimsonbui # Thursday, July 16, 2009 2:45:21 AM
Cái mong ước giản dị của mẹ Cún, chả cần xe vì SG kẹt và lô cốt rất nhiều, chỉ thích là khi nào hai vợ chồng giận nhau, giỏ đứa nào đứa đấy xách ra Hawai, ra ngắm Kim Tự Tháp cưỡi lạc đà xả stress rồi về thương nhau hơn
Chíp & Bindaolan # Thursday, July 16, 2009 2:49:12 AM
Originally posted by kimsonbui:
Vầng, nhà cháu cũng thế, thích là được đi là sướng lắm
Mong ước của con là thế, nhưng của tớ còn đơn giản hơn
Thích một sáng đẹp trời, dân tình hối hả đi làm, có vợ chồng tớ ngồi nhởn nhơ rung đùi ở một quán cà phê, ngồi chán rồi dìu nhau vi vu chỗ nọ chỗ kia, lang thang đây đó, thảnh thơi tuyệt đối
Đấy mong ước thế thôi
Thỏ- SócSocconhonganh # Thursday, July 16, 2009 2:49:34 AM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Thursday, July 16, 2009 2:50:21 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Thursday, July 16, 2009 2:53:39 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, July 16, 2009 3:00:34 AM
Originally posted by mebebong:
uh nhiều nhà thương lắm, mẹ đi làm từ 6h sáng, 7-8 giờ tối mới về, thương con đấy mà chả biết làm sao
Cái mẹ mà chị kể ở trên, xin nghỉ một hôm đi đón con, nó rối rít cuống quít, thích lắm, mừng lắm...
Hôm sau lại càng mong chờ mẹ, mẹ thì post bài trên wtt "ko thể hôm nào cũng xin về từ 4h30 đi đón con, thương con lắm mà đành phải chịu"
Thế mới thấy phụ nữ đa đoan... hết công việc lại con cái, cái gì cũng muốn chu toàn cả
Hôm nay hâm
Nguyen Phuong Linhmebebong # Thursday, July 16, 2009 5:04:16 AM
BÁc tìm trong css cái đoạn này:
.comments { CLEAR: both; COLOR: #FAFDFC/*#904818*/ } .comment1 {border:1px solid #FAFDFC; background:#6B023A url('http://files.myopera.com/daolan/files/hoa1.jpg') no-repeat right bottom; CLEAR: both; MARGIN: 15px 0px; OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%; } .comment2 {border:1px solid #FAFDFC; background:#6B023A url('http://files.myopera.com/daolan/files/hoa2.jpg') no-repeat right bottom; CLEAR: both; MARGIN: 15px 0px; OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%; } .ownercomment { BACKGROUND: #6B023A url('http://files.myopera.com/daolan/files/hoa1.jpg') no-repeat right bottom; }Bác cut đi và thay lại vào cái đoạn này cho em.
.comments { CLEAR: both; COLOR: #FAFDFC/*#F1F32B*/ } .comment1 {border:1px solid #333; background:#6B023A url('http://files.myopera.com/daolan/files/hoa1.jpg') no-repeat right bottom; CLEAR: both; MARGIN: 15px 0px; OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%; } .comment2 {border:1px solid #333; background:#6B023A url('http://files.myopera.com/daolan/files/hoa2.jpg') no-repeat right bottom; CLEAR: both; MARGIN: 15px 0px; OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%; } .ownercomment { BACKGROUND: #333 url('http://files.myopera.com/daolan/files/hoa1.jpg') no-repeat right bottom; }Chíp & Bindaolan # Thursday, July 16, 2009 6:41:54 AM
Em nhiệt tình quá cơ, yêu lắm
Chíp & Bindaolan # Thursday, July 16, 2009 6:47:56 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, July 16, 2009 6:48:29 AM
Chị đang thử thay rồi đấy mà thấy vẫn thế
Nguyen Phuong Linhmebebong # Thursday, July 16, 2009 6:53:33 AM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Thursday, July 16, 2009 6:54:59 AM
Moon' MomLinhMoon # Thursday, July 16, 2009 6:55:01 AM
Chuyện không tưởng. Ờ hờ...
Chíp & Bindaolan # Thursday, July 16, 2009 7:03:25 AM
Sắp tưởng rồi em
Ơ thế Bông chưa post cái mong ước giản dị của Bông à
(chị gửi mess css nhà chị cho em hở? nhưng thay đen thì đen xì hết thế có xấu không hở em?)
Nguyen Phuong Linhmebebong # Thursday, July 16, 2009 7:50:53 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, July 16, 2009 8:05:01 AM
Chị trả nó về cái cũ rồi
Nguyen Phuong Linhmebebong # Thursday, July 16, 2009 8:23:12 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, July 16, 2009 8:35:41 AM
cảm ơn em
Nguyen Phuong Linhmebebong # Thursday, July 16, 2009 11:13:29 AM
Ko làm được thì gửi pass e làm cho. Xem xong cái nài thì xóa đi cho đỡ nặng chị nhé!
Moon' MomLinhMoon # Thursday, July 16, 2009 11:45:52 AM
CSS nhà chị toàn đi mượn.
Chíp & Bindaolan # Thursday, July 16, 2009 11:48:34 AM
À cái menu nó ít thế vì thằng em chị nó cố tình để thế
@ Moon: Thôi em cũng đang làm cho thiên hạ chết thèm rồi, đừng bon chen thêm nữa kẻo chị đi chết luôn đấy
Nguyen Phuong Linhmebebong # Thursday, July 16, 2009 11:55:46 AM
@ Moon: Nhà Moon qua nhà D-V tham khảo skin, thấy cái nào ưng ý thì bẩu em lồng hình vào cho.
Chíp & Bindaolan # Friday, July 17, 2009 12:59:46 AM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Friday, July 17, 2009 1:43:35 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, July 17, 2009 2:06:40 AM
Chít & Andychit_be_cua_bo_me # Friday, July 17, 2009 10:47:48 PM
Chíp & Bindaolan # Saturday, July 18, 2009 5:32:10 AM
Tôi thì thực ra sao cũng được, đưa đón cũng được, mà không đưa đón cũng chả sao...
Nên bà nội thích thì để bà đưa đón cháu đi học, để mình cũng đỡ cập rập mà con thì được ngủ thêm một chút xíu mỗi sáng
Ngày xưa có lẽ vì Chíp luôn được cả hai bố mẹ đưa đi học, và mẹ đón về mỗi chiều nên chắc chạ có lý do gì mà mè nheo, ông Bin thì toàn đi với bà và chị... nên mới có phản ứng thế chăng
@ Chít: uh chị hiểu, cái đó với nhiều nhà là lực bất tòng tâm, chẳng phải là không hiểu điều mong muốn giản dị đó của con, mà là không thể đáp ứng được
Tin chắc rằng con sẽ hiểu thôi
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Saturday, July 18, 2009 9:38:24 AM
Chíp & Bindaolan # Saturday, July 18, 2009 1:09:55 PM
Về thể nào chạ ọp, em cứ yên tâm
Chả trước thì sau mà
Cún & Nhímkimsonbui # Monday, July 20, 2009 2:14:51 AM
Originally posted by daolan:
Vụ này kể ra ối nhà GATO mí nhà mình
Thỏ- SócSocconhonganh # Monday, July 20, 2009 2:27:32 AM
Originally posted by jeekayak:
Thương mẹ Bean quá!
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Monday, July 20, 2009 7:15:37 AM
Mr Ốcmeoc # Monday, July 20, 2009 7:47:08 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, July 20, 2009 7:49:02 AM
Originally posted by kimsonbui:
Thật, GATO lắm
Chíp & Bindaolan # Monday, July 20, 2009 7:49:37 AM
Originally posted by jeekayak:
Mong chờ lắm lắm hí hí hí
Chíp & Bindaolan # Monday, July 20, 2009 7:50:50 AM
Originally posted by meoc:
uh, ông bà muốn đưa đón cháu thì chả lẽ lại bảo không à
Dưng thu xếp tuần đưa đón vài buổi là bọn trẻ con cũng mãn nguyện ý mà em
Mr Ốcmeoc # Monday, July 20, 2009 8:20:32 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, July 20, 2009 8:45:29 AM
Le Duc Hieuphuongthao1921 # Tuesday, July 21, 2009 7:21:43 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, July 21, 2009 8:04:19 AM
Thì đã bảo mong ước giản dị nhưng thực ra không giản dị tí nào, chỉ là giản dị với phụ huynh nào có nhiều thời gian thôi
Nhưng không sao, tất cả tình yêu của mình dành cho con, và con sẽ hiểu em ạ
Mr Ốcmeoc # Tuesday, July 21, 2009 8:22:20 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, July 21, 2009 8:25:56 AM
Originally posted by meoc:
NGÂN HÀ và QUANG DIỆUhoshinoginga # Thursday, July 23, 2009 6:40:39 PM
Chíp & Bindaolan # Friday, July 24, 2009 12:57:07 AM
Chắc hồi đó Ngân Hà tự hào lắm hiiiii