Một buổi Ọp... ra
Thursday, November 4, 2010 2:17:55 AM
Đến ngày đến giờ, mình cứ ra đó thôi. Thực ra lúc đầu mình tưởng sẽ có rất đông member của O, và Lãnh đạo của O sẽ phát biểu, sẽ nói về các chiến lược phát triển, mong muốn, rồi giới thiệu phần mềm... đại khái là nó giống như một cuộc hội thảo chuyên đề, và sau đó mọi người sẽ giao lưu nói chuyện về chuyên đề đó

Ai dè, đến nơi thấy rất vắng, mình thấy một tốp đang ngồi trước cửa nói chuyện, có cả Tây cả Việt. Vì quán đó là quán Tây, nên mình không dám vơ quàng vơ xiên, mình nhắn tin hỏi lại em Vân thì em gọi cho mình, thế là gặp, là giao lưu nói chuyện

Thực tình, tiếng Anh của mình rất chi là chuối, khi mà 10 năm nay rồi mình chưa một lần phải đụng đến (một cách thực sự), mặc dù em GrassNCloud bảo rằng Mr. Rolf nói rất dễ nghe nhưng mình thì không hề nghe được ông ý nói được một từ nào, em Peco thì có lẽ tiếng Anh của người Đông Nam Á nên khi em ý nói mình có thể hiểu được, nhưng để trả lời em ý thì mình chịu. Thành ra trong khoảng thời gian đầu, giao tiếp chỉ một chiều. Dù sao thì may là mình vẫn có thể nghe và hiểu được em ý nói gì

Mr Rolf rất muốn nói chuyện với hai chị giề bọn mình, nhưng cả hai chị đều điếc đặc khi nghe ông nói
( cái này thì ngay lúc đấy mình đã thì thầm với cái Tũn, rằng thù cả Sóc lẫn Vân Tine, có hai người đó thì có phải là tuyệt đỉnh không, thù lắm ý
), may có ông chồng mình thỉnh thoảng dịch hộ cho vài câu (còn thì hầu hết thời gian còn lại lão dành để đong mí em Peco huuuu, bạn Tũn cứ ăn dưa bở nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật thôi
)Mình túm áo em Vân, yêu cầu em hỗ trợ nhóm bên mình, phía bên kia là mấy em nam sinh viên rất chi là đẹp trai (chiện, bảo sao em ý cứ mải miết với bên đó
) và trong đó ít nhất có một em tiếng Anh rất khá, có thể thay em Vân đảm nhiệm nhiệm vụ phiên dịch được.Lúc này mối giao tiếp trở nên 2 chiều. Ông Rofl và em Peco đã bắt đầu "được" tiếp nhận thông tin nhiều hơn từ hai bà già ngồi đó
Quan điểm cá nhân là họ rất thú vị và phấn khởi khi nghe kể chuyện về xóm O Hà Nội nói riêng, Sài Gòn nói riêng và cộng đồng O ở VN nói chung (hị hị giống bài báo quá
) Khi nghe kể về sự thân thiện của các thành viên O với nhau, sự tin tưởng, quý mến và sự ọp lai thường xuyên của cộng đồng O. Ông Rofl đã đề nghị em Vân khi về sẽ nghiên cứu và viết một bài về cộng đồng O ở VN để "nhân rộng điển hình tiên tiến"

Trở lại với em Peco - người mà mình đã gọi nhầm một cách âu yếm là...Pico
- Em rất xinh, và mang theo một hộp bánh dứa rất ngon của Đài Loan, em bảo đấy là đặc sản của quê em... Và với một người tí toáy học làm bánh như mình, thì mình rất thích cái bánh của em, bánh rất thơm mùi dứa, và ngon tuyệt vời 
Em phụ trách về PR và phát triển thị trường của O ở Đông Nam Á (hay là em chỉ Pr, và Vân thì chỉ phát triển thị trường nhỉ, cái đoạn này thì chị không nhớ lắm, chờ Vân vào đính chính nhá), thế nên em bảo em thấy rất mừng vì cộng đồng O của mình hoạt động tốt thế, và em mong muốn có nhiều thành viên tham gia vào O hơn nữa, em cũng mong được cộng đồng O Việt giúp đỡ

Ông Rofl thì nhí nhảnh quá thể, trước khi về ông ý trêu mình và làm đổ cả đĩa kem vào người mình huuuuuu Mà rõ ràng đĩa kem là do ông ăn gần hết
(may mà em Vân đã nói trước rằng ông ý rất thích ăn kem
)
Quà của O, thì đã được tường thuật, chuyện cái usb của mình khá là li kỳ, nhưng thôi mình không kể ra đây, mình kể ra là có đứa thù mình lắm
Chỉ biết rằng nó đã xin 15 cái áo cho cả cộng đồng mình, chưa kể cái nó đã cầm. Nhà mình thì kiểu gì cũng là hai cái áo (màu đen nhá) 
Em Vân nói em phải vào SG ngày hôm sau, mình và Tũn hẹn em sẽ ọp với em vào tuần sau, để em giao lưu với cộng đồng O Hà Nội, và cũng tiện sau này nếu có khúc mắc gì thì mọi người sẽ phản ánh luôn với em.
À nhân tiện phản ánh, mình đã mở blog của mình để cho em xem vụ hỏng mục Tag của opera blog. Em bảo chỉ cần có từ 3 blog bị lỗi thế này trở lên thì em sẽ gửi ngay thông báo cho bộ phận kỹ thuật của O, mình và Tũn bảo em là nếu em cần thì sẽ có vài chục nhà lên tiếng, vì lỗi này hầu hết nhà nào cũng bị. Vì thế em hứa là sẽ giải quyết luôn khi trở về đại bản doanh của O, không cần mình phải gửi danh sách các nhà để báo lỗi nữa
Buổi ọp thật sự rất vui và ấm cúng. Ông Rofl thực sự rất vui tính và cởi mở, em Peco cũng thế

Và, quà của Tũn đã treo rồi, quà nhà Chíp đây, USB 2Gb thôi, nhưng xinh cực kỳ là xinh















1 2 Next »
Đôi dép đẹpĐồngNaLan # Thursday, November 4, 2010 2:36:06 AM
Mr Ốcmeoc # Thursday, November 4, 2010 2:39:53 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 4, 2010 2:40:08 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 4, 2010 2:40:30 AM
Originally posted by meoc:
Em đăng ký với cái Tũn nhá
Nguyen Phuong Linhmebebong # Thursday, November 4, 2010 2:41:07 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 4, 2010 2:42:28 AM
Mr Ốcmeoc # Thursday, November 4, 2010 2:43:05 AM
Tine May Beetinemaybee # Thursday, November 4, 2010 3:36:38 AM
Originally posted by ĐồngNaLan:
Công nhựn
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 4, 2010 3:58:40 AM
Originally posted by Handsome Valentine:
Cậu lại GATO rồi đấy
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 4, 2010 4:37:22 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Thursday, November 4, 2010 4:51:30 AM
GrassNCloud # Thursday, November 4, 2010 5:01:06 AM
Ú iugianghuongnguyen87 # Thursday, November 4, 2010 5:11:21 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 4, 2010 6:59:13 AM
Originally posted by huytun:
Về sau hiểu nhau hơn, lại chả vui
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 4, 2010 7:00:14 AM
Originally posted by Socconhonganh:
Thật là nó rất xinh, vì nó xinh nên mới có chuyện chứ há há há
Originally posted by gianghuongnguyen87:
Chệp, nào nàng đã cho chị cái á hù của nàng để chị cho vào lít của chị đâu, PM cho chị đi
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 4, 2010 7:00:52 AM
Originally posted by GrassNCloud:
Uh đấy, chị quên vụ này
Originally posted by huytun:
Phải hỏi thêm xem lý do vì sao mới được
Teeth Leeteeth # Thursday, November 4, 2010 7:05:51 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 4, 2010 7:13:41 AM
Originally posted by teeth:
Nhớ rồi
Tũn, ghi vào là em Tít lấy usb và bút
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 4, 2010 7:20:47 AM
Originally posted by huytun:
Cái Tũn nó thèm lắm mà không có được em ợ, em mà đăng ký thì nó biết làm sao
Đừng bảo chị nhường nhé vì oánh nhau với nó mãi mới lấy được đấy
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 4, 2010 7:28:43 AM
Originally posted by huytun:
Thế cậu tưởng đệ của cậu đến thì tớ ko cử được đệ của tớ tiếp chiêu à
Ú iugianghuongnguyen87 # Thursday, November 4, 2010 7:31:04 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 4, 2010 7:53:18 AM
Originally posted by huytun:
Thế lần sau cậu đừng dọa tớ nhé
Originally posted by gianghuongnguyen87:
Đấy thế còn trách móc nỗi gì
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 4, 2010 8:04:26 AM
Originally posted by huytun:
Đừng phe làm gì, vì mấy đồ đó tớ đâu có thiếu
Cái này thích vì nó xinh và làm kỷ niệm thôi
Teeth Leeteeth # Thursday, November 4, 2010 8:07:13 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 4, 2010 8:08:07 AM
Originally posted by teeth:
Thì thực tình có mấy cái, tranh quyết liệt lắm mới được, em vào khơi khơi đăng ký chị chả cười thì làm thế nào
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 4, 2010 8:13:46 AM
Originally posted by huytun:
Thôi đượt zồi, trót phe rồi thì tớ bảo, lần sau nếu có mà muốn cho đi, nhớ là tớ luôn ở đầu danh sách muốn có nhá
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 4, 2010 8:17:06 AM
Originally posted by huytun:
Cứ có thì ới, mình nhắc cho mà nhớ
Hoặc ko thích ới, thì ngày nào mình cũng nhắc
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 4, 2010 8:18:49 AM
Ú iugianghuongnguyen87 # Thursday, November 4, 2010 8:46:09 AM
Originally posted by daolan:
her her, em biết đâu được đấy, quyền lợi được đi phải đòi mạnh chứ nhịDù sao em cũng có áo nhá, hờ hờ
Chíp & Bindaolan # Thursday, November 4, 2010 8:48:47 AM
Tương Phùngtuongphung # Thursday, November 4, 2010 2:58:58 PM
Phạt ... 1 cái áo đê!
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Thursday, November 4, 2010 11:37:04 PM
Chíp & Bindaolan # Saturday, November 6, 2010 1:04:45 AM
Con Tũn nó nghe câu này thể nào nó cũng thù em muốn chết
haidieugiandi # Tuesday, November 9, 2010 1:13:28 PM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, November 10, 2010 6:51:50 AM
Trà Hoa Nữtrahoanu09 # Sunday, November 28, 2010 1:40:59 PM
Originally posted by daolan:
Đăng ký với nó rồi mà cũng chẳng có chút xơ múi gì
Chíp & Bindaolan # Monday, November 29, 2010 1:11:50 AM
Thế thì kiện nó nhá
Trà Hoa Nữtrahoanu09 # Monday, November 29, 2010 10:16:12 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, November 30, 2010 12:49:16 AM
Thì tùy mày
GrassNCloud # Tuesday, November 30, 2010 3:06:13 AM
TB: Em thích ăn khoai
Chíp & Bindaolan # Tuesday, November 30, 2010 3:10:03 AM
Originally posted by GrassNCloud:
@ Chuột: Đấy nhá, kiện xong nhớ cho em nó. Hà nội đang lạnh, khoai nướng ngon phải biết
@ GnC: Chị bẩu này, cái usb của cậu có dùng được ko, cái usb của chị bị lỗi ko dùng được, thế mới đau sờ cau
Lúc nào phải bắt đền em Vân mới được
Trà Hoa Nữtrahoanu09 # Tuesday, November 30, 2010 3:46:55 AM
GrassNCloud # Tuesday, November 30, 2010 6:07:40 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, November 30, 2010 6:32:34 AM
Originally posted by trahoanu09:
lần đầu tiên tao nghe nha mày, khoai sùng là khoai gì
Originally posted by GrassNCloud:
Thế chắc số chị đen rồi, ko cố đấm ăn xôi được
Trà Hoa Nữtrahoanu09 # Tuesday, November 30, 2010 6:46:57 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, November 30, 2010 6:49:10 AM
Trà Hoa Nữtrahoanu09 # Tuesday, November 30, 2010 7:31:47 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, November 30, 2010 7:42:27 AM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM