Một buổi tối
Wednesday, April 8, 2009 2:20:35 AM
Được về nhà thật là thích, mẹ vẫn thế, chả bao giờ chơi với mình vào giờ này cả, loanh quanh chợ búa, cơm nước… Có hôm còn trốn mình nữa chứ, mình biết thừa là về rồi, nhưng mẹ trốn mình không vào, chắc là sợ mình khóc lóc đòi theo vào bếp

Tối qua bố về sớm, sau mình có tí tẹo thôi, nhưng hình như bố bị mệt, về là chui vào chăn nằm luôn, chả thắc mắc chuyện hai chị em mình đã chào hay chưa như mọi khi.
Mẹ thì lăng xăng hỏi bố thấy thế nào, rồi thấy đi mua trứng để đánh gió. Khổ thân bố, chắc là ốm rồi…
Mẹ cho mình uống nước, cái cốc này to nhưng đẹp thế nhỉ, mình muốn lấy chơi, nhưng mẹ không cho, cứ giằng qua giằng lại, rồi mẹ cáu, mẹ quát um lên… Mình cũng cáu và mình cũng… quát
Thực tình là mình bực quá, mình muốn chơi một tí, nhưng không cho là sao? Mình cao giọng mắng mẹ, mình nói một tràng… hình như mình lại nói tiếng Miến Điện, có vẻ mẹ không hiểu cụ tỉ từng lời mình, nhưng lại hiểu được tổng thể hay sao ý. Đến lúc bực quá, mình chỉ tay vào cái góc mình hay phải đứng đó úp mặt vào tường khi bị phạt, mình quát rất to “Đi”
Mặt mẹ chảy dài ra khi nghe mình quát, đến lúc mình bắt úp mặt vào tường, mẹ hơi mếu mếu (nhìn tội phết) bảo “Mẹ có lỗi gì đâu mà bắt mẹ úp mặt vào tường”
Mình lại tuôn ra một tràng, rồi mẹ bảo “Đây là cốc bằng thủy tinh, không phải đồ chơi. Nếu con chơi, vô tình làm vỡ thì con sẽ bị đứt tay, chảy máu, RẤT ĐAU đấy”
Mình chỉ để ý từ RẤT ĐAU, à ra mẹ không muốn mình bị đau nên không cho mình chơi… Thôi nhìn cái mặt mếu thấy thương… thế thôi, tha nhá

Ra đây con ôm cái nào, không bắt úp mặt vào tường nữa, được chưa???
Mẹ lạ thật, cứ thích mình ôm ghì cổ thật chặt, được rồi, chiều nhé, ôm chặt nhé

Yêu mẹ lắm ấy

8h00
Mình thích hát hò và biểu diễn thời trang, Bin chả chịu cho mình biểu diễn, cứ lao vào bắt mình chơi với nó, Thật phiền quá đi mất
Được một lúc thì nó cáu, cứ lao vào đánh mình. Mẹ đang ngồi ngay đó, thể nào mẹ cũng mắng cho nó một trận
“BIN, KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH CHỊ”
Đấy, biết ngay mà…

Nhưng nó chả sợ, vẫn tiếp tục lao vào mình, mẹ lao ra bênh mình, bắt nó xin lỗi mình mà nó không nghe. Mẹ cứ nói mấy lần “Bin, xin lỗi chị đi, con ạ chị đi”
Nhưng nó nhất định không, đúng là đồ con trai, sao mà lì thế
Mẹ cáu, thế là nó lại phải úp mặt vào tường.
Rồi mẹ đi rửa bát đĩa, hình như quên mất là đang phạt nó hay sao ý… Mình thấy tội ghê, thương quá…
Sao mãi mẹ vẫn chưa xuống nhỉ, lâu quá, nó cứ đứng úp tịt mặt vào tường thế kia… khổ thân quá…
Lâu quá rồi đấy, mẹ quên là đang phạt em rồi… Thôi em có lỗi với mình cơ mà, mình quyết định là sẽ tha cho em.
“Mẹ ơi” – mình mở cửa gọi với lên trên – “Con tha cho em rồi đấy, em Bin mồ hôi ướt hết người rồi, con tha cho em rồi mẹ ạ”
Rồi mình vào nhà, ra chỗ em “Thôi ra đi chị tha cho rồi đấy”
Nhưng nhất định nó vẫn đứng im ở góc đó, mặt úp vào tường, cũng không quay ra. Mình kéo nó ra, nó cứ đứng ì ra như vậy, chỉ ngó mình tí rồi lại úp mặt vào…
Sao lạ thế nhỉ, chị tha rồi cơ mà…
… Và mẹ mở cửa vào, đi ra chỗ hai chị em mình “Bin, ra đây mẹ hỏi”
Đấy, chỉ cần mẹ nói thế, là nó lút cút đi theo mẹ, ra đứng trước mặt mẹ, trước mặt mình
“Con biết lỗi của con chưa? Con là em, không được đánh chị. Con là con trai, chị là con gái, con còn phải bảo vệ chị nữa chứ. Giờ con đã xin lỗi chị chưa, con ạ chị chưa?”
Nó há miệng định “ạ” … nhưng không phát ra tiếng.
“Con ra thơm chị đi”
Ngay lập tức, nó đứng lên, vít cổ mình xuống và thơm vào má mình, cười với mình.
Cái thằng Bin này lạ thật, bảo “ạ” xin lỗi thì có gì đâu mà lì thế, nếu là mình, mình xin lỗi từ đời rồi, khỏi bị phạt.
Đúng là… đồ con trai














Unregistered user # Wednesday, April 8, 2009 3:26:08 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, April 8, 2009 3:36:27 AM
Có mà nó bắt nạt mẹ với chị ý, thò tay oánh thản nhiên như đúng rồi ý
GauBearfamily # Wednesday, April 8, 2009 4:27:31 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, April 8, 2009 4:34:20 AM
Teeth Leeteeth # Wednesday, April 8, 2009 4:48:24 AM
GauBearfamily # Wednesday, April 8, 2009 6:12:29 AM
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Wednesday, April 8, 2009 6:32:58 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, April 8, 2009 6:51:23 AM
Nhìn cái mặt nó đểu lắm, cau lại, quát um lên, rồi chỉ thẳng tay vào góc phạt quát mẹ, bắt mẹ ra đó đứng, mẹ cũng giả vờ xịu mặt xuống sợ sệt
Đoạn 8h mới là cô chị hiiiii
@ Tít, Gấu: Đẻ đê
@ TTCT:
Chíp & Bindaolan # Thursday, April 9, 2009 12:49:10 AM
Thằng Bin nó có mà sợ khối ra đấy ý
Nhưng khi bị phạt, là tha nó mới ra, chứ chưa tha là chưa dám ra đâu
Hồi đầu mới bị phạt úp mặt vào tường khi hư mà bố mẹ nói ko được, nó chỉ vào góc đứng thôi chứ cứ quay ra ngó ngang ngó dọc, vừa bị phạt vừa chơi... đến hôm bố nó phạt đứng 1 tiếng đồng hồ vì nó ko chịu xin lỗi (hôm đó tôi đi khám lại cái tiền đình ý, không có nhà) thì từ đó răm rắp, vì với bố nó, phạt là phạt, đứng úp mặt vào tường một cách nghiêm túc, không có chuyện vừa bị phạt vừa nghểnh đầu xem ti vi hay hóng mọi người đâu
Nói chung là tôi đã rắn, bố nó còn rắn hơn
Mà cái thằng nhà tôi nó lì, không rắn với nó sau này chắc không dậy được
Teeth Leeteeth # Thursday, April 9, 2009 1:03:45 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, April 9, 2009 1:05:31 AM
Nếu con mụ Tũn định nói là mình ác thì mình sẽ vặt cổ nó
Nguyen Phuong Linhmebebong # Thursday, April 9, 2009 10:19:09 AM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Thursday, April 9, 2009 10:34:12 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, April 10, 2009 12:50:44 AM
Nên khi nào có cách bắt nó làm theo điều mình yêu cầu thì hãy bắt, còn không thì thôi
Vì thế nên Bin hầu như bị phạt vì cái tội có lỗi mà không chịu mở mồm xin lỗi, khi nào mở mồm ra xin lỗi thì tự khắc được tha
Kỷ lục là cậu đã từng đứng 1h đồng hồ vì bố phạt, mẹ xót con, sốt ruột bị bố tống cổ ra khỏi phòng, để trong phòng chỉ còn hai bố con thôi
@ Tũn: Mụ kia, tôi gặp là vặn cổ mụ nhá
Nguyen Phuong Linhmebebong # Friday, April 10, 2009 12:58:41 AM
E cũng định không phạt đâu vì nghĩ là nó chưa biết jì, ngay cả mắng e cũng hạn chế, .E mới thử phạt có 2 lần mà thấy ko được nên thôi luôn,đợi lớn tí nữa rồi áp dụng chặt chẽ hơn
Chíp & Bindaolan # Friday, April 10, 2009 1:05:48 AM
Nó biết hết đấy em ơi
Ngày trước con Chíp nhà chị tầm này tuổi, đi học về còn biết dở trò nắn gân mẹ rồi, bị mẹ quát cho một trận tiệt nọc
Ô hay là mình tu lác thật nhở
Cún & Nhímkimsonbui # Friday, April 10, 2009 1:06:34 AM
Chúng mình phát xít giống nhau, nhể mẹ Chíp nhể
Teeth Leeteeth # Friday, April 10, 2009 1:10:58 AM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Friday, April 10, 2009 1:16:18 AM
@ Tít tồ: Cũng nếm mùi rồi cơ ah, thích nhỉ, hôm nào tớ cũng học cậu xem sao
Chíp & Bindaolan # Friday, April 10, 2009 1:17:30 AM
Mai mốt có em, chắc chắn Cún là một người chị yêu em lắm đấy
Mà vụ tài liệu Kumon cho tôi xin, mụ quên rồi à, tôi thèm cái Kumon đấy lắm huuuu
@ Tít: Chắc nó ko ý thức được là nó đang bị phạt
Chíp & Bindaolan # Friday, April 10, 2009 1:22:51 AM
À mà nghe cụm từ "tu lác giật dây" đúng là có quen thật
Mụ Tũn lại nhầm "dây" với "chuông" nhá, hay mụ đổi thành "chuông" để tăng mức độ nói tôi ác hơn hở
Bà Sơn có công nhận về độ tu lác gì đó thì mụ kia cũng chả kém cạnh gì không
Ngô Phan Nguyệt Minhmin-xinh # Friday, April 10, 2009 1:26:25 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, April 10, 2009 1:48:17 AM
Khi phạt, bắt con úp mặt vào tường, cầm tay nó cương quyết dắt ra một góc (cố định góc phạt đó, cứ phạt là ra đó đứng) bắt nó đứng vào đó (chị ít khi oánh con, dưng hư là phạt
Nếu nó quay ra, MẮNG
Cứ cương quyết bắt nó đứng như thế cho đến khi nó hiểu và đứng im ở góc đó
Tầm tuổi này là hiểu thế là sao rồi
GauBearfamily # Friday, April 10, 2009 2:17:24 AM
Em cũng PHÁT XÍT với Gấu lâu rồi, phạt có mắng có...nàng cũng biết và cũng nịnh nọt ghê lắm ạ..hihi
Chíp & Bindaolan # Friday, April 10, 2009 2:19:20 AM
Bảo Như - Bảo Quangbaonhu-baoquang # Friday, April 10, 2009 6:00:19 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, April 10, 2009 6:23:09 AM
GauBearfamily # Friday, April 10, 2009 7:47:25 AM
Nguyễn Hoàng Nam Anhbebintotet # Friday, April 10, 2009 8:54:52 AM
Khi phạt, bắt con úp mặt vào tường, cầm tay nó cương quyết dắt ra một góc (cố định góc phạt đó, cứ phạt là ra đó đứng) bắt nó đứng vào đó (chị ít khi oánh con, dưng hư là phạt
Nhà em sẽ áp dụng chiêu này của bác ạ, hihi. hiệu quả lắm phải ko bác.
Chíp & Bindaolan # Friday, April 10, 2009 11:28:23 AM
Không biết có hiệu quả không, dưng tạm thời đưa được chàng lì kia vào khuôn phép
Chíp & Bindaolan # Friday, April 10, 2009 1:17:32 PM
Đặng Gia ThịnhDANGGIATHINH # Friday, April 10, 2009 1:52:02 PM
Chíp & Bindaolan # Friday, April 10, 2009 2:00:01 PM
Teeth Leeteeth # Saturday, April 11, 2009 2:47:52 PM
Tình hình là Bang kháu lão các pác hơi bị nhìu biệt danh nhá
Chíp & Bindaolan # Sunday, April 12, 2009 1:51:28 AM
Đặng Gia ThịnhDANGGIATHINH # Sunday, April 12, 2009 1:02:02 PM
Chíp & Bindaolan # Sunday, April 12, 2009 1:51:14 PM
Thông gia cố lên
Nhớ phải đúc ra con dâu đấy, tòi ra thằng cu nữa là lại phải chờ dăm ba năm nữa, chả có em nào bênh được anh Bin khỏi hai tu lác một già một trẻ nhà anh ý đâu
GauBearfamily # Tuesday, April 14, 2009 4:02:39 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, April 14, 2009 7:59:28 AM
Bang xà bị các em trẻ tấn công dư lày...
Bà Tũn xem thế nào tiếp chiêu đi nhá
GauBearfamily # Tuesday, April 14, 2009 9:18:01 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, April 15, 2009 1:05:53 AM
Cún & Nhímkimsonbui # Wednesday, April 15, 2009 1:07:44 AM
GauBearfamily # Wednesday, April 15, 2009 1:25:24 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, April 15, 2009 1:28:05 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, April 16, 2009 12:43:25 AM
Sang hóng
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Cả 2 chị em đều sợ mẹ nhỉ
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Mụ Chíp bình tĩnh nghe tớ phân tích nhá
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Tớ hơi bị hiền từ nhá
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM