Năm mới, niềm vui mới
Friday, January 1, 2010 4:27:38 AM
... Là Title mà mình đã để ở opera gần hai tháng nay...
Vào cái lúc mà mình căng thẳng nhất, và có phần hoảng sợ nữa...
Nhưng vẫn biết, đấy chỉ là một cú dồn thật mạnh, để làm nên một cú huých, để tháo tung tất cả những nút thắt...
Và rồi cuối cùng, các nút đã mở, bõ bao công chờ đợi, hồi hộp và xen lẫn cả sự sợ hãi
Không khác gì câu nói "Vừng ơi mở ra"... và rồi, mọi cánh cửa đều mở toang, tràn ánh sáng và sinh lực

(Văn vẻ tí, để đầu năm khai bút cho thật trơn tru hiiiiiiii)
Đầu tiên, là mình đã chính thức không còn là Biên tập viên nữa, thôi công việc cứ sáng sáng đến cơ quan đút chân gầm bàn, cắm cúi đọc, cắm cúi viết, cắm cúi sửa...

Biên tập thực ra là một nghề rất hay, và hợp với phụ nữ
Nhưng mình, vốn là một người ưa hoạt động, ưa những thứ nhộn nhịp và tốc độ, nên mình không chịu nổi sự tĩnh lặng, sự nhàn hạ của nghề (đây chỉ nói tới BTV của cơ quan mình thôi, chứ đơn vị khác thì không biết
)Và cuối cùng, đáp lại sự mong chờ của mình, thế là mình đã được chuyển sang một vị trí khác, vẫn cơ quan cũ, vẫn đồng nghiệp cũ, nhưng công việc thay đổi... Một Trung tâm mới được mở, non trẻ và chưa có người... trước mắt chỉ có mình và Giám đốc Trung tâm, sẽ rất vất vả, mình biết thế...
Mọi việc đang diễn ra suôn sẻ đúng với kế hoạch đã đề ra, Chíp và Bin đã đến tuổi không cần quá nhiều sự chăm chút của mẹ, và đã đến lúc mình quay lại bươn chải với cuộc đời (nghe to tát rã man con ngan
)Thứ 2, là gia đình mình có một căn hộ nhỏ, thực sự rất là nhỏ bé... nhưng mà xinh lắm...
lại gần nhà ông bà nội nên cũng tiện đi lại... 
Chíp và Bin có một phòng riêng (cũng bé nhỏ thôi), mình có một căn bếp bé xinh như ý (Vì căn bếp này mà hơn 1 tháng nay chồng vất vả
Cuối cùng, năm mới, nhiều thứ đổi mới, nhiều niềm vui mới... và hy vọng những đổi mới này sẽ mang lại nhiều thành công, nhiều hạnh phúc cho năm tới...
Đã đến lúc cần refress lại, dành thời gian nhiều hơn cho công việc rồi...

Kết thúc kế hoạch 5 năm lần thứ nhất
Khởi động kế hoạch 5 năm tiếp theo hứa hẹn rất nhiều điều
HY VỌNG... HY VỌNG... HY VỌNG
Chúc tất cả mọi người trong xóm, bản, làng ta
một năm mới nhiều hạnh phúc, thành công

HAPPY NEW YEAR













1 2 Next »
Song dai bien rongQuangyenvi # Saturday, January 2, 2010 5:11:02 AM
Song dai bien rongQuangyenvi # Saturday, January 2, 2010 5:12:45 AM
Chíp & Bindaolan # Saturday, January 2, 2010 9:54:32 AM
@ Yến: Ôi dồi ôi hoành tráng quá hiiii
Tớ cạm ơn
(vẫn đang bận lắm, nốt ngày mai mới gọi là ổn ổn, tớ sẽ dạo xóm mình sau hihiiii)
Thỏ- SócSocconhonganh # Saturday, January 2, 2010 2:28:42 PM
P/S: hỏi nhỏ tí, có thấy giống trăng mật lần 2 không vậy??? Lần đầu tiên tôi ra riêng, cảm giác như mình đang đi hưởng tuần trăng mật lần 2
Moon' MomLinhMoon # Saturday, January 2, 2010 3:13:28 PM
Chỗ chị có tuyển nhân viên còi nào thì gọi iem ná
Chíp & Bindaolan # Saturday, January 2, 2010 6:31:37 PM
Originally posted by Socconhonganh:
Không
Chả có cảm giác như vậy đâu
Chắc tôi già hơn bà ở thời điểm bà ra riêng
Chíp & Bindaolan # Saturday, January 2, 2010 6:32:42 PM
Originally posted by LinhMoon:
Kìm chế suốt 1 tuần liền để đợi năm mới phe đấy
Với lại mọi việc cũng bắt đầu từ đầu năm mới, nên phe tầm này hợp lý, nhể
Nguyen Phuong Linhmebebong # Sunday, January 3, 2010 11:41:04 AM
Cún & Nhímkimsonbui # Sunday, January 3, 2010 1:34:38 PM
Chúc mừng năm mới, thắng lới mới
Chíp & Bindaolan # Monday, January 4, 2010 12:58:29 AM
Originally posted by kimsonbui:
Ờ, đau t...im lắm
Cạm ơn bạn hiền chúc tớ
@ Bông: Cảm ơn em êu
Tine May Beetinemaybee # Monday, January 4, 2010 1:17:37 AM
Phe thế này mới bõ phe chứ nhỉ
Originally posted by daolan:
Câu này còn thiếu cắm cúi chat và cắm cúi... cười nữa
Chỉ sợ chị làm cv mới rồi chạ có ai chat cùng mìn, hị hị
Chíp & Bindaolan # Monday, January 4, 2010 1:19:16 AM
Originally posted by Handsome Valentine:
Đang nâm ni, nại đi bóc mẽ nhau thế
Originally posted by Handsome Valentine:
Cũng chưa biết thời gian sắp tới thế nào, nếu ko được chat nữa thì vựt vã lắm
Thanh Huyềnchichbong020 # Monday, January 4, 2010 1:27:59 AM
Chúc mừng, chúc mừng bác nhé
Chíp & Bindaolan # Monday, January 4, 2010 1:39:54 AM
Originally posted by chichbong020:
Đấy đấy, em vẫn còn nhớ à
Ông ý phán đúng cả hai việc luôn ý chứ, lâu nay ko vào nhớ ông ý phết
Tinamuoioi # Monday, January 4, 2010 1:54:59 AM
Chị ơi, thế Trung tâm mới - nơi chị làm có tuyển người không hả chị? Chị "nhắm" cho em một suất với nhé, em làm tạp vụ, hàng ngày bưng bê nước non, quét dọn cho sếp đờ lờ cũng được, miễn là có xiền và được ăn chơi là em khoái rồi. Hihi
Chíp & Bindaolan # Monday, January 4, 2010 1:59:12 AM
Originally posted by muoioi:
Originally posted by muoioi:
Đấy là việc của chị đấy, em tranh làm thì chị biết làm gì
Tuy nhiên để chị thử hỏi sếp xem có tuyển tạp vụ cho tạp vụ không
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Monday, January 4, 2010 2:30:40 AM
Giadinh NhímNhimVitSut # Monday, January 4, 2010 3:20:01 AM
Giadinh NhímNhimVitSut # Monday, January 4, 2010 3:20:28 AM
Tran Thoi Minh Khang (Teppi)bameteppi0607 # Monday, January 4, 2010 3:30:37 AM
Hôm nào up ảh nhà, ảnh bếp, mừng tân gia đi chị iu ơi
À, mà còn phải mừng ghế mới, chức mới nữa chứ nhỉ?! hihi
Chíp & Bindaolan # Monday, January 4, 2010 3:38:16 AM
@ Nhím: chị chuyển sang làm truyền thông
@ Tép: Làm gì có ghế gì đâu em ôi
Vụ nhà, trong tuần này sẽ chụp ảnh phe
Song dai bien rongQuangyenvi # Monday, January 4, 2010 3:41:28 AM
Originally posted by daolan:
Originally posted by daolan:
Ái chà, 2 việc cơ à. Ối xiền đây, hihi
Giadinh NhímNhimVitSut # Monday, January 4, 2010 3:48:32 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, January 4, 2010 3:50:25 AM
Originally posted by Quangyenvi:
Kiêm nhiệm có được trả thêm xèng ko, công ty mụ ý?
@ Nhím: Biết rồi hí hí hí
Trà Hoa Nữtrahoanu09 # Monday, January 4, 2010 3:50:48 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, January 4, 2010 3:53:10 AM
Mày cũng thế nhá
Chúc năm tới sáng tác thật nhiều nhá
Tao làm xuất bản đới, mày có gì xuất bản ko
Trà Hoa Nữtrahoanu09 # Monday, January 4, 2010 3:56:04 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, January 4, 2010 4:01:24 AM
Trà Hoa Nữtrahoanu09 # Monday, January 4, 2010 4:05:19 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, January 4, 2010 4:07:14 AM
Originally posted by trahoanu09:
Tao sợ mày qué... ko chọi lại nổi với nhà văn
Trà Hoa Nữtrahoanu09 # Monday, January 4, 2010 4:08:38 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, January 4, 2010 6:29:57 AM
Nói nhỏ thôi kẻo con Chụt nó tham gia đội phù thủy cưỡi chổi đến tìm mình
Thỏ- SócSocconhonganh # Monday, January 4, 2010 10:37:46 AM
hai con này làm mình cười xoắn cả ruột
Chíp & Bindaolan # Tuesday, January 5, 2010 12:55:05 AM
Song dai bien rongQuangyenvi # Tuesday, January 5, 2010 1:30:14 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, January 5, 2010 1:32:40 AM
Bi và BốngBiBi2007 # Tuesday, January 5, 2010 2:18:30 AM
... và kế hoạch 5 năm lần thứ 2 sẽ là nhiều nhiều cái mới hơn nữa, chị nhé!
Mr Ốcmeoc # Tuesday, January 5, 2010 2:32:04 AM
Thanh Huyềnchichbong020 # Tuesday, January 5, 2010 3:11:20 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, January 5, 2010 6:40:46 AM
@ Ốc: Kinh nhể, ra riêng mà khao tóe lóe cơ á
@ Huyền: Có chứ, thể nào tất niên chủ tịt chả làm bữa gặp mặt, lúc đó tưng bừng chứ, và alo cho em chứ, em cứ yên tâm
Linh Cuakem82006 # Tuesday, January 5, 2010 6:48:25 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, January 5, 2010 7:22:13 AM
Để bác si nghĩ có món gì ra trò như em gợi ý không, rồi bác sẽ làm rồi up lên khoe hí hí hí
Song dai bien rongQuangyenvi # Tuesday, January 5, 2010 8:20:38 AM
Originally posted by daolan:
Khoe thôi á
Trà Hoa Nữtrahoanu09 # Tuesday, January 5, 2010 8:34:03 AM
Teeth Leeteeth # Tuesday, January 5, 2010 5:03:56 PM
hihi, cái căn hộ nhỏ xinh nhưng là của riêng mình, chúc mừng chị nhá...
Thía cái TT mới ý, chị là Phó GD nhờ, oai hén
còn vụ viết, đọc và đút chân gầm bàn, hehe, chị rút được ra, còn em thì mới thò đầu vào, tính ra được gần năm roài
Chíp & Bindaolan # Wednesday, January 6, 2010 1:54:36 AM
Originally posted by Quangyenvi:
Đến được nhà tớ thì măm
@ Chụt: Mày cũng xế
@ Tít: hiii cảm ơn em...
Chị ko phải là Phó gì đâu, cả trung tâm có 2 người mà lãnh đạo cả thì ai nói ai nghe
Chị chỉ là nhân viên quèn thôi em ạ
Vụ Bờ tờ vờ: Chị thì nghĩ em hợp với nghề đó, mà nói chung dân học văn ra, chắc ai cũng hợp
Với lị, chị làm Bờ tờ vờ gần chục năm rồi
Với chị thế là rất cố gắng nỗ lực rồi đấy hiiiiii Chị chỉ thích bay nhảy thôi hiiii
Tương Phùngtuongphung # Friday, January 8, 2010 6:08:21 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, January 8, 2010 6:36:36 AM
Chip&Miuhuynhgialinh # Thursday, January 21, 2010 6:38:20 AM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
5 năm lần thứ 2 sẽ là gì nhỉ, bao diêm hay là bao gì